“Rắn thần” bị bắt, người dân vẫn đến thắp hương tại mộ vô danh

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.3, UBND xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, những ngày qua vẫn còn hiện tượng người dân đến thắp hương tại ngôi mộ vô danh - được gọi là mộ “bà ăn mày” ở thôn La Hà Tây.

Theo ông Trần Văn Trọng – Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, sau khi con rắn nằm trên ngôi mộ bị lực lượng chức năng đem đi thả về môi trường tự nhiên, chính quyền xã đã tiến hành tháo dỡ lều bạt. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, người dân lại đến đây thắp hương, cầu khấn.

Đến sáng 13.3, vẫn còn có người đến thắp hương chứ không tụ tập đông người với các hình thức mê tín dị đoan như trước kia. Theo chính quyền xã Quảng Văn, không thể cấm người dân đến ngôi mộ thắp hương. 

Liên quan đến số tiền công đức thu được trong những ngày bùng phát thông tin “rắn thần” tại ngôi mộ, UBND xã Quảng Văn cho biết đã gửi vào ngân hàng để chờ phương án xử lý. Nguyện vọng của người dân là muốn xây miếu thờ tại ngôi mộ trên.

Như báo Lao Động đã thông tin, vào ngày 24.2.2018 tại ngôi mộ vô danh trên xuất hiện 2 con rắn. Từ đó người dân đồn thổi đây là “rắn thần” và sau đó rất đông người đã đến dựng rạp, cúng bái và xuất hiện tình trạng mê tín dị đoan. Sau đó, cơ quan chức năng xác định đây là cặp rắn nước, có nhiều trong môi trường tự nhiên và chính quyền đã đem con rắn đi khỏi mộ, thả về môi trường tự nhiên. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Rắn nước, cá chép được “phong thần”: Ai chịu trách nhiệm?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện cúng “rắn thần” ở Quảng Bình, “cá chép thần” ở Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Tuy nhiên, sự việc xong rồi thôi, không ai đứng lên chịu trách nhiệm (?!).

Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Theo Tiền Phong |

Sau nhiều ngày loay hoay tìm phương án ngăn dòng người đổ về ngôi mộ vô danh cầu may, kể từ khi xuất hiện 2 con rắn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Văn, sáng 3.3, lực lượng Kiểm lâm của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tổ chức bắt rắn mang đi khỏi hiện trường.

Hàng ngàn người ùn ùn kéo đến khấn bái rắn “thần” trên mộ người ăn xin

PV (T/H) |

Tin đồn về rắn “thần” trên một ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán. Tính từ đó đến nay, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt người tìm đến ngôi mộ này xì xụp thắp hương cầu khấn rắn. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rắn nước, cá chép được “phong thần”: Ai chịu trách nhiệm?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện cúng “rắn thần” ở Quảng Bình, “cá chép thần” ở Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Tuy nhiên, sự việc xong rồi thôi, không ai đứng lên chịu trách nhiệm (?!).

Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Theo Tiền Phong |

Sau nhiều ngày loay hoay tìm phương án ngăn dòng người đổ về ngôi mộ vô danh cầu may, kể từ khi xuất hiện 2 con rắn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Văn, sáng 3.3, lực lượng Kiểm lâm của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tổ chức bắt rắn mang đi khỏi hiện trường.

Hàng ngàn người ùn ùn kéo đến khấn bái rắn “thần” trên mộ người ăn xin

PV (T/H) |

Tin đồn về rắn “thần” trên một ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán. Tính từ đó đến nay, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt người tìm đến ngôi mộ này xì xụp thắp hương cầu khấn rắn.