Quảng Trị: Y bác sĩ vượt sóng lớn ra đảo mổ cấp cứu cho bệnh nhân

HƯNG THƠ |

Nhận được yêu cầu hỗ trợ, y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã lập tức lên tàu ra đảo Cồn Cỏ để thực hiện mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Sáng 13.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc có 1 bệnh nhân cần mổ cấp cứu ở đảo Cồn Cỏ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử kíp mổ gồm bác sĩ Phan Khánh Việt (Phó Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cùng bác sĩ gây mê Trần Thanh Hoài, cử nhân điều dưỡng Nguyễn Chí Thanh lên tàu quân sự để ra đảo Cồn Cỏ.

Sau 2h30 vượt biển trong điều kiện gió mạnh cấp 4-5, sóng biển cao 1,5-2m nên các y bác sĩ bị say sóng, có người nôn mửa. Tuy nhiên, khi lên tới đảo Cồn Cỏ thì mọi người bắt tay ngay vào việc khám và chẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Văn Đạt (SN 2000, quê xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị viêm ruột thừa cấp.

Sau 45 phút, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng y tế trên đảo Cồn Cỏ, ca mổ đã hoàn thành, bệnh nhân được đảm bảo an toàn.

Bác sĩ Phan Khánh Việt cho biết, bệnh nhân Đạt không thể lên tàu để vào bờ trong điều kiện thời tiết xấu với bệnh viêm ruột thừa nên cần phải phẫu thuật sớm.

“Dù trang thiết bị không đầy đủ nhưng chúng tôi đã cố gắng khắc phục” – bác sĩ Phan Khánh Việt, thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rét kéo dài, bệnh nhân nhập viện tăng cao, bác sĩ căng mình cấp cứu

Thùy Linh |

Thời tiết rét đậm, nhiệt độ giảm sâu là nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân tới cấp cứu tăng cao, đặc biệt số ca bệnh nặng.

Cấp cứu bé trai tím tái toàn thân, ngừng thở vì phụ huynh rửa mũi sai cách

Hương Giang |

Bệnh nhi H.K.A. (75 ngày tuổi, Bắc Giang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng kích thích, tím tái toàn thân, thở gắng sức rõ và nhịp tim nhanh do bị sặc nước muối sinh lý sau khi cha mẹ dùng xilanh bơm nước muối sinh lý rửa mũi cho trẻ.

Những ca cấp cứu hy hữu nhất năm 2020

Minh Vũ |

Bị dị vật găm vào trán, bé trai bị bỏ quên trên ô tô, nuốt trôi thìa nhựa, nuốt đồng xu… là những trường hợp cấp cứu hy hữu nhất trong năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Rét kéo dài, bệnh nhân nhập viện tăng cao, bác sĩ căng mình cấp cứu

Thùy Linh |

Thời tiết rét đậm, nhiệt độ giảm sâu là nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân tới cấp cứu tăng cao, đặc biệt số ca bệnh nặng.

Cấp cứu bé trai tím tái toàn thân, ngừng thở vì phụ huynh rửa mũi sai cách

Hương Giang |

Bệnh nhi H.K.A. (75 ngày tuổi, Bắc Giang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng kích thích, tím tái toàn thân, thở gắng sức rõ và nhịp tim nhanh do bị sặc nước muối sinh lý sau khi cha mẹ dùng xilanh bơm nước muối sinh lý rửa mũi cho trẻ.

Những ca cấp cứu hy hữu nhất năm 2020

Minh Vũ |

Bị dị vật găm vào trán, bé trai bị bỏ quên trên ô tô, nuốt trôi thìa nhựa, nuốt đồng xu… là những trường hợp cấp cứu hy hữu nhất trong năm 2020.