Quảng Trị: Nhiều lao động ngành y chưa được thanh toán chế độ đặc thù chống COVID-19

HƯNG THƠ |

Để phòng chống dịch COVID-19, người lao động (NLĐ) ngành Y tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phần lớn NLĐ ngành Y tại Quảng Trị vẫn chưa được chi trả chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ.

Chưa được nhận chế độ

Những ngày dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, NLĐ làm việc tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị lúc nào cũng phải căng mình với những công việc nguy hiểm.

Anh A (được đề nghị giấu tên) - công tác tại khoa này - cho hay, suốt 1 tháng, anh là người trực tiếp tiếp xúc với những người nghi nhiễm SARS-CoV-2 để lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm. Do số lượng mẫu bệnh phẩm lớn, anh A và các đồng nghiệp phải chia ca, làm xuyên đêm để có thể trả kết quả trong vòng 24h. “SARS-CoV-2 thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây lan cao, nên khi tiếp xúc tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thành” - anh A nói.

Theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29.3.2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, thì công việc của anh A sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/ngày. Thế nhưng, đến thời điểm này, anh A cho biết, anh chưa nhận được chế độ nào cả.

Không có vướng mắc gì?

Từ ngày 27.4.2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung chi và thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, văn bản nói rõ về việc thanh toán chế độ tiền ăn, phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 cho các đối tượng cách ly, cán bộ y tế, NLĐ, cộng tác viên tình nguyện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP.

Sau đó, Sở Tài chính tỉnh và Sở Y tế tỉnh đã có những văn bản liên quan về việc cấp kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho các đơn vị ngành Y tế. Tuy nhiên, đầu tháng 6.2020, chỉ có Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) được cấp gần 700 triệu đồng. Đối với các đơn vị ngành Y tế còn lại, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp và thanh toán kinh phí khi có đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan.

Ngoài ra, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị ngành Y tế chủ động sử dụng dự toán được giao đầu năm và dự toán ngân sách cấp bổ sung để chi trả cho đối tượng được hưởng chính sách. “Nhưng dự toán giao đã chi hết, phần lớn không có danh mục dự phòng, chúng tôi lấy đâu ra để chi trả” - lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho hay.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị - khẳng định, “không có vướng mắc gì” liên quan đến việc chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với ngành Y tỉnh Quảng Trị. Vậy tại sao đến thời điểm này, rất nhiều NLĐ chưa nhận được chế độ hỗ trợ? Trước câu hỏi này, bà Thanh nói rằng, do hồ sơ của ngành Y tế đưa lên chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh quyết định. “Ngay trong ngày, chúng tôi sẽ mời bên bộ phận chuyên môn của Sở Y tế tỉnh lên trao đổi, bổ sung hồ sơ, hoàn tất các thủ tục giải quyết chế độ cho NLĐ” - bà Thanh nói.

Trước thông tin đến thời điểm này, nhiều NLĐ ngành Y tại địa phương chưa nhận được chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh nhanh chóng giải quyết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".