Quảng Trị: Đào hố giữa đường, không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ

NHÓM P.V |

Ngay giữa ban ngày, trên địa bàn Trạng Sỏi thuộc vùng kinh tế mới xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, cách đường Hùng Vương (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chỉ 4km về hướng tây, hàng trăm người dân khổ vì bị "cấm đường" mà không dám kêu khi một người lái máy đào được cho là của một ông chủ gỗ dăm trên địa bàn đã múc hố sâu, to giữa đường, để ngăn không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ.

Múc đường chắn xe tại km 4 đường Bảo Đại.

14h ngày 7.1.2019, nhận được tin báo từ người dân địa phương chúng tôi có mặt tại hiện trường. Anh D. một thanh niên dẫn đường cho chúng tôi hay “đây là đoạn đường chừng 12km nối đường Hùng Vương của thành phố Đông Hà với khu Kinh tế mới của xã Triệu Ái. Đường dân sinh này lắm gian nan nhưng là con đường người dân địa phương đi làm ăn, kiếm sống, hàng trăm hộ dân mưu sinh nhờ trồng và khai thác rừng. Từ khi có ông chủ tên C. khai thác gỗ dăm trên địa bàn này, dân lâm vào tình trạng khốn khó, bị dọa dẫm đủ bề, hiện tại máy đào múc đường khiến dân không đi được, xe bị ách tắc”

Tại hiện trường, một cái hố sâu khoét ngay lòng đường khiến xe chở tràm không thể lưu thông. Anh V, một người dân địa phương bức xúc nói với chúng tôi “khốn nạn quá, năm 2017 người đàn ông tên C. đã cho xe đào đường, nay lại tiếp tục cho đào, người dân sợ không ai dám nói, mấy chú có đăng báo thì giấu tên cho”.

Nhiều người tập trung cản trở
Nhiều người tập trung cản trở

Hiện trạng trên km4 đường Bảo Đại, một con đường đất lầy lội và choán hết con đường đất dân sinh rộng tầm 8m là một cái hố sâu hoắm với bề rộng tầm 2m và chiều dài hơn 5m. Chứng kiến cảnh này hàng chục người dân địa phương lắc đầu ngán ngẩm.

Ông C. là ai mà ai cũng sợ

Rất nhiều tài xế (cả những tài xế bị tắc đường và những tài xế được tin báo nên thoát được) ngại trả lời chúng tôi. Họ nói rằng chúng tôi còn đi lại đây nhiều, có chịu cực khổ chút cho yên thân còn được đi. Lúc chúng tôi quay lại hiện trường, nhiều người dân địa phương cũng tỏ ra ngần ngại, một số cán bộ, công an xã Triệu Ái cũng “tản ra” khi máy quay chúng tôi lia về phía họ. Thuyết phục mãi thì một người dân địa phương cũng chịu trả lời phỏng vấn nhưng đề nghị giấu tên.

Ông T, cho chúng tôi hay “lâu nay người dân ở đây sống yên ổn, ai đi lại trên con đường này cũng tự do thoải mái. Từ ngày có ông C. lên khai thác gỗ dăm ở đây khiến dân cực kì khốn khổ, cấm đường, dọa dẫm đủ điều. Người dân ở đây ai cũng sợ ông C.”.

Nhiều phương tiện không thể đi qua
Nhiều phương tiện không thể đi qua
Nhiều phương tiện không thể lưu thông vì cái hố sâu vừa được xe múc đào ngày 8.1.2019

Hàng chục người dân bị “cấm đường” hơn nửa ngày trời giữa trời mưa, gió rét. Chị L sau nữa ngày trời bốc vác gỗ tràm mệt mỏi ngồi bệt giữa bùn đất than “có ba hay bốn chiếc xe chi đó được tin báo trước nên chạy thoát rồi. Ba chiếc xe còn lại ra không kịp nên ách tắc ở đây".

Ai đã đào con đường đó?

Đến hơn 17h, 3 chiếc xe tải chở tràm và hàng chục hộ dân đi xe máy vẫn chao chát chịu cảnh khốn cùng vì bị “cấm đường”. Cảnh sống này khiến chúng tôi không thể không xót xa. Ông T cho chúng tôi hay rằng “lúc hai giờ chiều, thằng Vầm người của ông C. đã cho xe đào đất, phá đường. Chú cứ đứng đó mà coi, không bao giờ chúng lấp đường trở lại. Năm trước một lần như thế này rồi, và sau đó mọi người tự khắc phục”.

Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, người lái máy đào đường người dân địa phương gọi là “Vầm” có tên thật là Nguyễn Hữu Đương.

Từ hơn 17h30 đến gần 18h, người dân địa phương thấy cảnh mấy chiếc xe bị ách tắc cùng hàng chục chiếc xe gắn máy nằm bên kia đường. Cảnh gia đình, con cái chờ đợi họ ở nhà đã khiến họ tự khai thông một con đường cho xe qua lại. Đến 18h thì 3 chiếc xe ôtô chở tràm với sự giúp đỡ của người dân đã đi tránh qua được cái hố sâu hoắm và bò đi trên con đường lầy lội.

Cuối giờ chiều 8.1, PV Lao Động liên hệ qua điện thoại với Trưởng Công an huyện Triệu Phong để thông báo có vụ việc như trên. Lãnh đạo Công an huyện này xác nhận đúng là ông C. đã cho đào đường và nói rằng sẽ cử người giải quyết ngay.

NHÓM P.V
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Mang đinh rải chặn đường xe tải để "nói chuyện"

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Nghi ngờ đoàn xe chở chất độc hại, người dân mang cây ra chặn đường

Quách Du |

Nghi ngờ những chiếc xe chở hóa chất độc hại vào nhà máy, nhiều người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã mang cây, bảng biển ra đường để chặn đoàn xe, không cho vào nhà máy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tin tức Hà Nội 24h: Mang đinh rải chặn đường xe tải để "nói chuyện"

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Nghi ngờ đoàn xe chở chất độc hại, người dân mang cây ra chặn đường

Quách Du |

Nghi ngờ những chiếc xe chở hóa chất độc hại vào nhà máy, nhiều người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã mang cây, bảng biển ra đường để chặn đoàn xe, không cho vào nhà máy.