Quảng Ninh: Bát nháo ở mỏ đá Hang Luồn

TRẦN NGỌC DUY |

Nổ mìn khai thác đá ngay sát doanh trại, nhà dân, nhưng chủ mỏ phớt lờ không thông báo cho người dân, chính quyền biết. Không những thế, hàng ngày, có hàng chục xe quá tải chở đất đá đi tiêu thụ, phá nát tuyến đường dân sinh, gây cảnh bụi bặm, mất an toàn cho toàn bộ nhiều khu nhà dân xung quanh.

Vô tư nổ mìn phá đá

Ông Lê Văn Lan, bảo vệ Công ty Hoa Lư cho biết, hoạt động nổ mìn khai thác đá mỏ đá Hang Luồn, tại phường Hà Phong, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, khoảng 4-5 tháng trở lại đây thì ngày nào mỏ cũng nổ mìn. Điểm nổ mìn ngay sát doanh trại cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Quảng Ninh (khoảng 50 mét) và gần khuôn viên Công ty Hoa Lư.

“Tôi bảo vệ ở đây được hơn 1 năm, dạo gần đây mỏ mới nổ mìn nhiều như vậy. Trước khi nổ không thấy có ai thông báo hay cắm cờ hiệu để người dân đi lại trên đường hoặc chúng tôi ở gần điểm nổ được biết. Nhiều hôm đang ngồi ăn cơm, họ nổ mìn mà rung nhấc cả người lên, tiếng nổ to kinh khủng. Cứ mỗi lần như vậy, bụi đá mù mịt cả một vùng, tôi phải vào nhà đóng cửa chờ 15-20 phút mới dám ra ngoài” - ông Lan cho biết.

Ông Lan cho biết thêm, trước đây ông cũng là bảo vệ mỏ đá, thông thường các mỏ đá trước khi nổ mìn phá đá sẽ thông báo cho người dân, cho người cắm cờ hiệu và canh gác các tuyến đường để tránh đất đá văng vào người qua lại. Nhưng ở mỏ này thì lại không thấy làm như vậy. Dù đơn vị khai thác là Công ty cổ phần Trường Thành nhưng lại lấy danh nghĩa là của công an tỉnh Quảng Ninh nên chẳng ai dám vào mà ý kiến thắc mắc.

Để làm rõ nội dung phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống ở đây, phóng viên đã đến gần tòa nhà ban quản lý mỏ thì một số người hớt hải chạy ra thông báo sắp nổ mìn đề nghị di chuyển xe ra ngoài cổng cạnh trạm bảo vệ. Theo bảo vệ Công ty Trường Thành, vì nổ mìn ở trên đỉnh núi nên mới không cho xe vào trong công trường còn mọi khi các xe vẫn ra vào khi nổ mìn bình thường.

Khi đặt vấn đề liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Thành, một người nhận là đại diện ban quản lý mỏ đá cho biết, mặc dù ngoài cổng mỏ ghi là mỏ đá Trường Thành nhưng mỏ này thuộc quản lý của Công an tỉnh Quảng Ninh, cụ thể là Trại tạm giam Quảng Ninh. Yêu cầu phóng viên liên hệ với với giám thị trại giam Quảng Ninh để làm việc.

Lập lờ, cho tư nhân khai thác trái phép

Ông Phạm Văn Yên - Bí thư phường Hà Phong (TP.Hạ Long) xác nhận, thời gian gần đây phường có nhận được ý kiến phản ánh của người dân về việc nổ mìn của mỏ đá Hang Luồn và việc các xe trọng tải lớn thường xuyên ra vào vận chuyển đá từ mỏ đá này.

Ông Yên cho biết, mỏ đá Hang Luồn được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép khai thác cho trại giam công an tỉnh Quảng Ninh từ tháng 6.2013 với diện tích 3,78ha, trữ lượng 200.000m3, công suất khai thác 20.000m3/năm, trong thời gian 3 năm.

Đến năm 2016, Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh đã ký hợp đồng liên kết với Công ty Cổ phần Trường Thành để truyền dạy nghề và khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá Hang Luồn.

“Nói là truyền dạy nghề cho phạm nhân nhưng thực tế là Trại tạm giam đã giao toàn bộ việc khai thác, kinh doanh tại mỏ cho Trường Thành, bởi vì hiện tại mỏ đá không có phạm nhân nào cả. Vì danh nghĩa là của công an tỉnh nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý” - ông Yên nêu bức xúc.

Theo quy định, khi đi vào khai thác, mỏ phải có thông báo tới chính quyền địa phương, nộp bản sao giấy phép khai thác, phương án bảo vệ môi trường, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp… nhưng thực tế chúng tôi phải đề nghị nhiều lần thì họ mới cho vào để dùng điện thoại chụp lại các giấy tờ trên. “Còn việc nổ mìn thì chưa bao giờ chính quyền được biết để phối hợp quản lý” - ông Yên cho biết.

* Theo giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của mỏ đá Hang Luồn do Sở Công Thương Quảng Ninh cấp ngày 10.6.2016, trước khi nổ mìn phải di chuyển, người và thiết bị ra khỏi bán kính nguy hiểm nổ mìn.

* Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5178:1990 về quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên: Khi nổ ở sườn núi thì bán kính vùng nguy hiểm theo hướng văng xuống phía dưới không được nhỏ hơn 300m… đồng thời thông báo với chính quyền, công an địa phương và mọi người sống và làm việc ở vùng nguy hiểm của khu nổ mìn và vùng giáp ranh biết về địa điểm, thời gian nổ mìn lần đầu trong ngày, về giới hạn của vùng nguy hiểm, về các tín hiệu, ý nghĩa của các tín hiệu dùng khi nổ mìn.

TRẦN NGỌC DUY
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn lao động tại mỏ khai thác đá, 1 công nhân thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Minh Hưng (Quảng Trị) đã xảy ra tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sai phạm hàng loạt ở mỏ khai thác đá: Phạt xong vẫn tái phạm

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Theo thống kê, trên địa bàn Nghệ An có hơn 20 mỏ khai thác đá. Các mỏ này bị phát hiện nhiều sai phạm nhưng cơ quan chức năng phạt xong vẫn hoạt động như thường.

Một người dân suýt chết vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

ANH ĐỨC |

Hàng chục hộ dân tại thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đang sống trong nơm nớp lo âu vì mỏ đá. Mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá là mỗi lần họ phải gánh chịu những trận “mưa đá nhân tạo”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn lao động tại mỏ khai thác đá, 1 công nhân thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Minh Hưng (Quảng Trị) đã xảy ra tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sai phạm hàng loạt ở mỏ khai thác đá: Phạt xong vẫn tái phạm

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Theo thống kê, trên địa bàn Nghệ An có hơn 20 mỏ khai thác đá. Các mỏ này bị phát hiện nhiều sai phạm nhưng cơ quan chức năng phạt xong vẫn hoạt động như thường.

Một người dân suýt chết vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

ANH ĐỨC |

Hàng chục hộ dân tại thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đang sống trong nơm nớp lo âu vì mỏ đá. Mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá là mỗi lần họ phải gánh chịu những trận “mưa đá nhân tạo”.