Quảng Nam: Phá thế cô lập, ngày đêm dời đá mở đường để thông xe trước Tết
Hữu Long |
Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo huyện Phước Sơn khẩn trương tổ chức thông tuyến ĐH4 đảm bảo hoàn thành trước Tết Dương lịch. Tại các khu vực sạt lở ở các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, chủ đầu tư cũng huy động 100% nhân lực tổ chức phá đá mở đường, tránh thế cô lập do mưa bão.
Cuối năm 2020, Quảng Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hàng loạt sự cố thiên tai như lở núi và lũ quét, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội, nhiều ngôi làng, điểm dân cư bị xóa sổ, nhiều nhà dân bị đất đá vùi lấp.
UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá, mưa bão đi qua đã khiến cho địa phương thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Sẽ còn rất lâu nữa, các địa phương như Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn... mới có thể khôi phục lại việc sản xuất cũng như ổn định đời sống của người dân.
Bên cạnh công tác an sinh xã hội sau mưa bão, hiện tại tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương, các doanh nghiệp, công ty đóng chân trên địa bàn chủ động đưa ra các giải pháp, huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, khôi phục sớm nhất tình trạng sạt lở ở các tuyến đường độc đạo.
Toàn công tác của tỉnh Quảng Nam đi khảo sát tuyến đường ĐH4 tại huyện Phước Sơn
Sau khi trực tiếp vào 2 xã bị cô lập để kiểm tra đời sống người dân và tình hình sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định khẩn cấp triển khai dự án khôi phục sạt lở đường.
Đã gần 2 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào hoạt động, tuy nhiên hàng loạt đường dân sinh ở tỉnh Quảng Nam mà Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn để thi công và gây hư hỏng thì đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Điều này gây bức xúc cho người dân và chính quyền các địa phương. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo liên quan đến đường cao tốc này đã bị bắt nên tỉnh Quảng Nam quyết định sẽ tự khắc phục để đảm bảo tính mạng người dân.
Hơn 100m đường dân sinh ở xã Duy Châu bị hư hỏng khiến 300 hộ dân nằm giữa 2 nhánh sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ , nông sản bị ép giá thấp, học sinh phải nghỉ học vì bị dòng nước lớn chia cắt.
Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.
Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.
Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.
Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.
Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.
Sau khi trực tiếp vào 2 xã bị cô lập để kiểm tra đời sống người dân và tình hình sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định khẩn cấp triển khai dự án khôi phục sạt lở đường.
Đã gần 2 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào hoạt động, tuy nhiên hàng loạt đường dân sinh ở tỉnh Quảng Nam mà Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn để thi công và gây hư hỏng thì đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Điều này gây bức xúc cho người dân và chính quyền các địa phương. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo liên quan đến đường cao tốc này đã bị bắt nên tỉnh Quảng Nam quyết định sẽ tự khắc phục để đảm bảo tính mạng người dân.
Hơn 100m đường dân sinh ở xã Duy Châu bị hư hỏng khiến 300 hộ dân nằm giữa 2 nhánh sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ , nông sản bị ép giá thấp, học sinh phải nghỉ học vì bị dòng nước lớn chia cắt.