Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, tình trạng tờ rơi, quảng cáo, pano, áp phích treo tràn lan trên các cột điện, tủ biến áp, cột đèn giao thông, cây xanh... vẫn tiếp diễn trên các tuyến phố ở Hà Nội.
Nội dung quảng cáo rất đa dạng, từ việc tìm vật nuôi, cầm đồ, bán nhà cho đến dịch vụ hút bể phốt, dịch vụ tháo dỡ nhà, quảng cáo dự án, cho thuê phòng trọ…
Các tờ rơi, băng rôn, quảng cáo "bẩn" chủ yếu được in đen trắng hoặc in màu, được dán, treo dày đặc, nhất là quanh khu vực có các dự án chuẩn bị xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Hảo (55 tuổi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân) cho biết, từ nhà bà ra chợ chỉ khoảng 500m, nhưng không một cây cột điện nào là không thấy tờ rơi, đến cả cái biển báo giao thông cũng bị dán kín.
Theo bà Hảo, nhiều nhất hiện nay là các tờ rơi thông tin về hoạt động cho vay lãi, tín dụng đen. Loại hình này được dán chằng chịt trên cột điện, tủ biến áp..., cái cũ chưa xóa hết, cái mới đã đè lên, rất mất mỹ quan đường phố.
“Đi đâu cũng thấy dán đầy các loại tờ rơi cho vay lãi, không cần thế chấp. Đây là một trong những hình thức công khai của hoạt động tín dụng đen hiện nay, đang khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, đối tượng cho vay còn để lại cả số điện thoại liên hệ nhưng không thấy ai bị xử lý", bà Hảo nói.
Mới đây, gia đình ông Lê Văn Nam (59 tuổi, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) đã sơn lại bức tường cho mới. Nhưng vừa sơn hôm trước, sáng hôm sau ra đã thấy khắp tường đủ loại tờ rơi cho vay lãi, hút bể phốt và đăng ký dịch vụ truyền hình của các kênh truyền hình trả tiền.
"Chính quyền, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để từ gốc, chứ nếu cứ bóc, xóa, rồi ngày mai lại đâu vào đó thì chẳng biết nói sao”, ông Nam bức xúc.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Lao Động ghi nhận: