Trước đó, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã chia sẻ những nỗi đau mất mát với gia đình có người thân không qua khỏi trong đại dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đội tiếp nhận tro cốt của người dân. Sau đó, chỉ đạo cơ quan quân sự các quận, huyện và TP. Thủ Đức bàn giao lại cho gia đình.
Những trường hợp cả gia đình đang trong thời gian cách ly y tế, quân đội sẽ để tro cốt của người thân ở nơi trang trọng nhất và chờ đến khi gia đình hoàn thành cách ly y tế sẽ giao lại một cách trang nghiêm nhất.
Tại Nhà tang lễ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức xếp gọn và phân chia hũ tro cốt theo từng khu vực để tổ chức lễ truy điệu cho các nạn nhân. Những hũ tro cốt được gói bọc bên trong các thùng carton. Mỗi thùng đều ghi rõ thông tin nạn nhân tử vong như tên tuổi, địa chỉ, hợp đồng mai táng, chi phí mai táng.
Sau khi tổ chức lễ truy điệu, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh đã đến và tiếp nhận 6 hũ tro cốt nạn nhân mất vì COVID-19.
Ông Trần Văn Xem – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ huyện Bình Chánh cho biết: “Hôm nay, Ban chỉ huy quân sự huyện nhận 6 hũ cốt người dân mất vì COVID-19. Chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ, giao tận tay các hũ cốt về cho gia đình. Đối với những gia đình đang điều trị ở bệnh viện, chúng tôi sẽ gửi về chùa, khi thân nhân trở về, chúng tôi sẽ liên lạc và đưa hài cốt về cho gia đình”.
Để nhận lại tro cốt, người thân chỉ cần có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người mất thì sẽ được trao lại tro cốt để mang về thờ tự. Ngoài ra, lãnh đạo TPHCM đã thống nhất, chi phí lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do COVID-19 sẽ được trích từ ngân sách TPHCM.