Qua mạng xã hội, 4 người được giúp đỡ sau khi đi bộ hơn 400km để về nhà

LÊ PHI LONG |

Do không có tiền, 4 người đàn ông ở tỉnh Lai Châu đã quyết định đi bộ dọc Quốc lộ 1A với hơn 1.400km để về nhà. Khi đi hơn 400km đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì may mắn được người dân địa phương giúp đỡ, thuê chuyến xe ô tô để chở về.

Ngày 8.8, UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau khi được người dân địa phương phát hiện và kêu gọi giúp đỡ, 4 người dân ở tỉnh Lai Châu đã được hỗ trợ về nhà bằng ôtô sau khi đi bộ hơn 400km từ Quảng Nam về Quảng Bình.

4 người trên quê ở xã Dào San, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), gồm Lý A Páo (42 tuổi), Lý A Dê (29 tuổi), Thào A Xử (22 tuổi) và Phảng A Tiêu (22 tuổi).

Trước đó, khi đang đi bộ dọc Quốc lộ 1A từ tỉnh Quảng Nam để về nhà ở tỉnh Lai Châu, gùi theo ba lô hành lý sau lưng, 4 người trên được người dân ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) phát hiện và giúp đỡ.

Thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt trên đã được một số người dân cập nhật lên mạng xã hội. Ngay sau đó, một nhóm thiện nguyện tại tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi, đóng góp được 7 triệu đồng để thuê xe ô tô giúp 4 người trên về quê.

4 người cho biết, trước đó, họ đi làm thuê nhiều tháng ở vùng giáp biên giới Lào, sau đó về tỉnh Quảng Nam và được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam.

Sau khi hoàn thành cách ly và xét nghiệm âm tính, do không có tiền nên đã quyết định đi bộ về quê ở tỉnh Lai Châu với quãng đường dự kiến khoảng hơn 1.400km.

Theo chính quyền xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), đây là một nghĩa cử rất cao đẹp. Ngoài được hỗ trợ xe ôtô chở về nhà, 4 người trên còn được hỗ trợ thêm một số tiền để chi phí ăn uống dọc đường.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Một huyện ở Đắk Lắk bố trí xe đón 10 công dân đi bộ từ Bình Dương về quê

BẢO TRUNG |

Ngày 3.8, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, 10 công dân đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương đi bộ về quê tránh dịch bệnh đã được huyện bố trí đón về quê an toàn.

2 bé trai đi bộ từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố: Phụ giúp bố gom rác

Tạ Quang |

Từ việc 2 bé trai đi bộ xuyên đêm từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố chưa hết xúc động thì người anh trai 8 tuổi lại đem đến bất ngờ khác cho nhiều người. Với bàn chân trần, đôi tay nhỏ bé, người anh đã thoăn thoắt phụ giúp bố gom những túi rác thải trong những ngày dịch bệnh.

Vụ 4 ngư dân đi bộ kiệt sức từ Ninh Thuận về Phú Yên: Chủ tàu lên tiếng

Huỳnh Hải |

Chủ tàu cho biết sau khi năn nỉ 6 bạn thuyền ở lại không thành đã ứng cho mỗi người 3 triệu để làm lộ phí, sau đó 4 ngư dân đã đi bộ đến kiệt sức để về quê.

Đói lả vì 21 giờ đi bộ từ Ninh Thuận về nhà của 4 ngư dân Phú Yên

Phương Uyên |

Nửa tháng đi biển về tay không, lại không có xe để về, ở lại thì đói nên 4 ngư dân Phú Yên quyết định về nhà bằng cách… đi bộ.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Một huyện ở Đắk Lắk bố trí xe đón 10 công dân đi bộ từ Bình Dương về quê

BẢO TRUNG |

Ngày 3.8, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, 10 công dân đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương đi bộ về quê tránh dịch bệnh đã được huyện bố trí đón về quê an toàn.

2 bé trai đi bộ từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố: Phụ giúp bố gom rác

Tạ Quang |

Từ việc 2 bé trai đi bộ xuyên đêm từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố chưa hết xúc động thì người anh trai 8 tuổi lại đem đến bất ngờ khác cho nhiều người. Với bàn chân trần, đôi tay nhỏ bé, người anh đã thoăn thoắt phụ giúp bố gom những túi rác thải trong những ngày dịch bệnh.

Vụ 4 ngư dân đi bộ kiệt sức từ Ninh Thuận về Phú Yên: Chủ tàu lên tiếng

Huỳnh Hải |

Chủ tàu cho biết sau khi năn nỉ 6 bạn thuyền ở lại không thành đã ứng cho mỗi người 3 triệu để làm lộ phí, sau đó 4 ngư dân đã đi bộ đến kiệt sức để về quê.

Đói lả vì 21 giờ đi bộ từ Ninh Thuận về nhà của 4 ngư dân Phú Yên

Phương Uyên |

Nửa tháng đi biển về tay không, lại không có xe để về, ở lại thì đói nên 4 ngư dân Phú Yên quyết định về nhà bằng cách… đi bộ.