Phú Yên: Quáng gà với... "ma trận" số nhà

Văn Định |

Số nhà 111 nằm cạnh 148 hay số 98 nằm cạnh 270 là thực trạng đang tồn tại trên đường Lê Thành Phương (phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Nếu số nhà giúp người dân dễ dàng hơn trong giao dịch thư từ thì ở đây, số nhà là một "ma trận" thách thức tìm kiếm.

Tình trạng loạn số nhà ở đường Lê Thành Phương (phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra nhiều năm nay. Nói như ông B.N.T (người dân sống trên tuyến đường này) là rất lộn xộn. 

2 căn nhà kề bên nhưng có số nhà hoàn toàn khác nhau.
2 căn nhà kề bên, nhưng lại có số nhà hoàn toàn khác nhau. Theo đó, nhà có số 212 và kề bên là số A8. Ảnh: Văn Định

Nguyên của tình trạng nói trên là do chồng chéo trước đây và hiện tại trong công tác quản lý, cấp số nhà giữa Sở Xây dựng và UBND TP Tuy Hòa. 

2 nhà kề bên nhưng lại cách nhau hàng chục số
2 nhà kề bên nhưng lại cách nhau hàng chục số. Ảnh: Văn Định

Ngoài các số nhà cũ của các hộ không có nhu cầu đổi lại số mới, thì sau này có nhiều nhà mới xây lên nhưng chưa được cấp số, để thuận tiện liên lạc, giao dịch hàng ngày, người dân tự gắn số mà họ cho là hợp lý, rồi lấy đó làm cộc mốc cho các số nhà tiếp theo. Từ đó dẫn đến tình trạng lộn xộn số nhà tại đây.

Đơn cử như trường hợp của bà Huỳnh Thị Nhĩ (65 tuổi). Số nhà của bà là 111 (số cũ), nhưng nhà bên cạnh lại có số 149 (số cấp mới). Do bà chưa có nhu cầu đổi số mới nên xảy ra hiện tượng số nhà 111 nằm cạnh 149.

Nhà ông số 98 nhưng kề bên là nhà
Một ngôi nhà mang số 98 nhưng kề bên là nhà có số 270. Ảnh: Văn Định

Bà Nhĩ cho biết, việc cấp số nhà ở đây đã xảy ra 3 lần. Lần thứ nhất là sau khi giải phóng, lần thứ 2 sau khi chia tỉnh (Phú Yên và Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh) và lần cuối là cách đây vài năm được cấp lại một số khác nữa. “Số nhà 111 của tôi được cấp từ sau khi chia tỉnh cho tới giờ” - bà Nhĩ thở dài. 

Ông B.N.T (44 tuổi, số nhà 89, đường Lê Thành Phương, phường 8, TP Tuy Hòa) chia sẻ: “Nếu không phải người ở dân địa phương, muốn tìm nhà ở đây rất là khó".

Số nhà tại đường Lê Thành Phương hiện như một ma trận. Điều này gây ra không ít khó khăn cho người dân trong việc thông tin liên lạc cũng như quản lý của chính quyền. 

Văn Định
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Lợi dụng khai thác cát, đổ xà bần bừa bãi dọc khu vực sông Đà Rằng

V.Đ |

Với lý do để gia cố một số đoạn đường tạm cho xe ra vào khai thác cát tại khu vực sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), một số doanh nghiệp lợi dụng hoạt động này, đổ xà bần xuống sông Đà Rằng.

Phú Yên: Ngồi trong trường học xuống cấp mà... run

Văn Định |

Được xây dựng cách đây 28 năm, Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong, bờ tường mối mọt làm tổ…khiến thầy trò vừa ngồi vừa run!

Xâm nhập trường gà lớn nhất Tây Nguyên

KHÁNH BĂNG |

Dân các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk... đổ về thôn B’Lang (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, Gia Lai) để cáp độ đá gà. Tỉ lệ cá cược lên đến 2-3 tỉ đồng mỗi ngày. Chỉ mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật, nên trường gà thu hút từ 200-300 con bạc từ khắp các tỉnh Tây Nguyên, Trung Bộ đến cáp độ. Các băng “xã hội đen” Gia Lai, Hải Phòng được thu nạp để bảo kê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên: Lợi dụng khai thác cát, đổ xà bần bừa bãi dọc khu vực sông Đà Rằng

V.Đ |

Với lý do để gia cố một số đoạn đường tạm cho xe ra vào khai thác cát tại khu vực sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), một số doanh nghiệp lợi dụng hoạt động này, đổ xà bần xuống sông Đà Rằng.

Phú Yên: Ngồi trong trường học xuống cấp mà... run

Văn Định |

Được xây dựng cách đây 28 năm, Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong, bờ tường mối mọt làm tổ…khiến thầy trò vừa ngồi vừa run!

Xâm nhập trường gà lớn nhất Tây Nguyên

KHÁNH BĂNG |

Dân các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk... đổ về thôn B’Lang (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, Gia Lai) để cáp độ đá gà. Tỉ lệ cá cược lên đến 2-3 tỉ đồng mỗi ngày. Chỉ mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật, nên trường gà thu hút từ 200-300 con bạc từ khắp các tỉnh Tây Nguyên, Trung Bộ đến cáp độ. Các băng “xã hội đen” Gia Lai, Hải Phòng được thu nạp để bảo kê.