Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên đã có quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô với số vốn sau nhiều lần điều chỉnh lên đến 3,2 tỉ USD.
Hơn 200 hộ dân đã di dời, đợi UBND tỉnh Phú Yên bàn giao 134ha đất giai đoạn 1 tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho nhà đầu tư để triển khai dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Thế nhưng, đã 10 năm trôi qua, nơi đây vẫn là một bãi cát mênh mông.
Hậu chấm dứt dự án là cảnh người dân sống dở chết dở. Đối với những hộ đã di dời trong giai đoạn 1, nơi ở đã ổn định thì công việc của họ hiện tại rất bấp bênh. Còn đối với những hộ thuộc diện di dời giai đoạn 2, đây thật sự là khoảng thời gian không mấy dễ dàng. Ba thôn nằm trong diện dự án trong nhiều năm qua không có trường mẫu giáo. Nhà cửa hư hỏng không được sửa chữa vì nằm trong diện di dời.
Bà Đỗ Thị Kim Uyên (64 tuổi, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết: “Dự án chưa thấy triển khai nhưng đường sá bị đào lên hết, xe chạy cả ngày, bụi bặm mấy hộ dân chưa di dời. Nhà cửa dột nát mà họ cũng không cho sửa sang, xây mới lại”.
Người dân, ai cũng lo nghĩ về cuộc sống tương lai, bởi trước đó cả một cánh đồng sản suất lúa và vùng nuôi tôm đều nhường hết cho dự án. Bà Nguyễn Thị Thương (64 tuổi) bức xúc: “Nhà cửa đợt bão vừa rồi dột nát hết mà cũng không cho xây sửa lại. Đã hơn 11 năm rồi mà có thấy triển khai gì đâu. Nếu không triển khai thì cho bà con cơi nới nhà cửa, xây nhà cầu, nhà tắm… làm ăn chứ thế này sao mà sống”.