"Đồ ăn vương vãi khắp nơi, đồ chơi mỗi chỗ một góc, chưa kịp dọn thì chúng nó lại bày ra..." - đó là những chia sẻ của chị Đỗ Thị Cúc (sống tại quận Long Biên, TP.Hà Nội) khi được hỏi về những ngày trông con khi chúng không đến trường.
Chị Cúc làm nghề bán hàng online chuyên về thực phẩm. Hàng ngày, chị thức dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị nấu đồ ăn cho các con. Hôm nào có hàng cần lấy, chị dậy từ 5 giờ sáng để ra bến xe chở hàng về nhà.
Chị Cúc có 2 người con, 1 bé đang học lớp 2, 1 bé mới 2 tuổi. Từ khi bé lớn nghỉ học ở nhà, công việc dồn lên người mẹ 2 con này ngày càng nhiều.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng, chị cho các con tự chơi với nhau để soạn đồ cho shipper đi giao hàng. Nhưng các con chỉ tự chơi được một lúc lại đâu vào đó. "Trẻ con mà, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chí choé, khi thì giành nhau đồ chơi, khi lại tranh nhau xem tivi. Hay như lúc em ngủ, chị đứng bên cạnh hét to, lúc chị ngủ thì em lại khóc. Lắm lúc tôi muốn phát điên vì con" - chị Cúc cho hay.
Đến giờ trưa, khi lo bữa ăn, giấc ngủ cho các con xong, chị Cúc lại tranh thủ ghi đơn hàng của khách, kiểm tra hàng hoá rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Cứ vậy tới lúc chúng ngủ dậy, chị không có thời gian để nghỉ ngơi.
Vừa lao động kiếm tiền, trông con, dọn dẹp nhà cửa, chị Cúc than thở mình không có thời gian chăm sóc bản thân: "Tôi còn không có cả thời gian chải đầu...".
Tương tự, chị Nguyễn Thị Mai (sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị Mai làm công việc bán hàng trên trang thương mại điện tử. Chị có 2 con, bé gái học lớp 3, cậu con trai 4 tuổi. 2 con của chị Mai có thể tự ăn, tự chơi nên việc trông con có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Công việc của chị Mai thường làm ở nhà nên việc các con không đến trường thì chị vẫn có thể tự trông con mà không cần thuê người trông nom như nhiều gia đình khác.
Tuy nhiên, theo chị Mai, được vài chục phút là 2 bé lại gây gổ. "Mỗi lần như vậy, tôi lại đứng ra phân giải, rất đau đầu" - chị Mai nói.
Còn với trường hợp của chị Phạm Thị Hoa (sống ở huyện Mê Linh, Hà Nội) có vẻ "khủng hoảng" hơn. Chị Hoa có 3 bé gái, bé lớn nhất 6 tuổi, bé nhỏ nhất hơn 2 tuổi. Từ khi nhận được thông báo các con tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19, chị Hoa không khỏi lo lắng vì một mình phải trông 3 con.
Chị Hoa kể, chồng thường xuyên đi làm ăn xa, một mình chị Hoa xoay đủ kiểu mới có thể chăm lo cho con. "Từ việc ăn uống, tắm rửa nghỉ ngơi của các bé, tôi đều tự chăm sóc. Nếu các con đi học, tôi còn có thời gian để buôn bán thêm, các cháu ở nhà thì chịu, tôi không thể làm gì khác".
Các con nghỉ học không biết khi nào sẽ trở lại trường, để có thời gian kiếm thêm thu nhập, chị Hoa bèn nghĩ cách đưa các con về quê nhờ ông bà ngoại chăm nom giúp...