Phụ huynh băn khoăn đề án lệch ca, lệch giờ học ở TPHCM

MINH QUÂN |

Đề án đề án lệch ca, lệch giờ học thực hiện từ 10 năm qua ở TPHCM đang gây tranh cãi khi nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng không hiệu quả, thậm chí còn gây lãng phí.

Ngành giáo dục TPHCM thực hiện đề án lệch ca, lệch giờ từ năm học 2006-2007. Cụ thể, bố trí giờ học như sau: Bậc mầm non: 7h30 vào học - 16h ra về; bậc tiểu học: 7h vào học - 16h45 ra về; bậc THCS: 7h15 vào học - 17h15 ra về; bậc THPT: 7h vào học - 17h30 ra về.

Đánh giá kết quả thực hiện sau 10 năm, Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng việc điều chỉnh lệch giờ học và giờ về giữa các trường cùng một tuyến đường trọng điểm được các trường tham gia khá tốt, làm giảm ùn tắc giờ cao điểm.

Từ đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị tiếp tục duy trì giờ vào học và giờ ra về như đã thực hiện từ năm 2007 đến nay; đồng thời, chỉ đạo các trường tăng cường chủ động điều chỉnh lệch giờ giữa các khối lớp hoặc giữa các trường, nhất là ở những địa bàn trọng điểm.

Ông Trần Văn Dũng (Q.Bình Thạnh) cho rằng việc áp dụng lệch ca, lệnh giờ tại một tuyến đường có nhiều trường học là hợp lý. “Con tôi học Trường tiểu học Hồng Hà (Q.Bình Thạnh) mà mỗi khi tan học buổi trưa và chiều đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao thông hỗn loạn dù ngày nào cũng có bảo vệ dân phố ra phân luồng xe. Sát bên còn có trường THPT Gia Định, nếu trường này tan học cùng một lúc thì chắc chắn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ kẹt cứng”.

Phụ huynh đậu xe ô tô trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) chờ đón con gây cản trở giao thông.  Ảnh: M.Q
Phụ huynh đậu xe ô tô trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) chờ đón con gây cản trở giao thông. Ảnh: M.Q

Tương tự, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) có Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Trưng Vương và THCS Võ Trường Toản. “Mỗi khi trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tan học, khu vực trước cổng trường luôn kẹt cứng do phụ huynh đỗ xe máy tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường. Đó là chưa kể hàng chục ôtô vô tư đậu trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai gây ùn tắc giao thông” – anh Mai Văn Minh, sống trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nói và cho rằng giải pháp lệch ca, lệch giờ học ở các trường này là hợp lý nhưng phải cần sắp xếp chỗ đỗ xe cho phụ huynh.

Trong khi đó, anh Hoàng Minh Tuấn (Q.3) có con học tại trường tiểu học Kỳ Đồng (Q.3) cho biết thường xuyên phải xin cơ quan về sớm 15 phút để kịp đón con. “Cơ  quan tôi 17h mới hết giờ làm việc nhưng tôi thường phải về lúc 17h45 phút để kịp đón con. Nhiều lần bị cơ quan nhắc nhở nhưng không còn cách nào khác” – anh Tuấn nói.

Còn chị Nguyễn Thị Thúy (Q.Gò Vấp) cho rằng: “Ngành giáo dục điều chỉnh giờ vào học giữa các cấp nhưng tôi thấy hầu hết phụ huynh thường có thói quen buổi sáng khi đi làm tiện thể đưa con tới trường rồi đến nơi làm việc. Vì vậy, mặc dù giờ vào học các trường khác nhau nhưng phụ huynh các trường đều đưa đón đến trường cùng thời điểm”.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".