Phóng viên trẻ 3 năm liền đạt giải A, B Báo chí Quốc gia

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Dù mới tốt nghiệp đại học được 3 năm, nhưng cả 3 mùa giải Báo chí Quốc gia gần đây, phóng viên Dương Đình Trường - một cây bút trẻ của Báo Lao Động - đã liên tiếp đạt nhiều giải thường lớn, trong đó phải kể đến Giải A Giải Báo chí Quốc gia và Giải A Giải Báo chí Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2019; Giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2020 và Giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2021.

Xin chào Đình Trường. Là một phóng viên (PV) trẻ,  tốt nghiệp năm 2019, nhưng anh đã có nhiều tác phẩm nổi bật được đăng tải, cùng nhiều giải thưởng lớn. Anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với nghề báo?

- Tôi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 nhưng quá trình làm báo có thể được tính bắt đầu ngay từ năm nhất đại học (năm 2015). Khi ấy, tôi đã có bài báo được đăng trên một tờ báo uy tín về thực trạng luyện thi học sinh giỏi quốc gia theo kiểu “gà chọi”. Sau đó, từ khoảng năm học thứ 3, tôi bắt đầu có bài vở cộng tác đều với Báo Lao Động.

Thực tế, học báo là một bước ngoặt với tôi khi gia đình không có ai làm báo cả, bố mẹ tôi đều là giáo viên. Cá nhân tôi cũng từng có 1 năm học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đó, tôi thấy mình hợp với báo chí hơn, hợp với những câu chuyện của thời cuộc hơn nên đã chuyển sang học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Với việc rẽ hướng từ Sư phạm sang Báo chí, Đình Trường có bao giờ cảm thấy bế tắc trong công việc hay hối hận với quyết định trước đó không?

- Rất may mắn là sau khi ra trường, tôi tiếp tục được làm việc tại Báo Lao Động. Nhưng tất nhiên với một PV trẻ, luôn có những thách thức chờ đón với mình.

Thời điểm sau khi ra trường khoảng 3 tháng, tôi được lãnh đạo Báo Lao Động tuyển dụng với tư cách PV đào tạo và luân chuyển vào làm việc ở Cơ quan thường trú tại TPHCM. Tôi đã có khoảng 1 năm làm việc tại đó, với một vùng đất mới, con người mới thì thời gian đầu khá khó khăn khi kinh nghiệm chưa nhiều, lại được cho thử sức ở vùng đất rộng lớn phía Nam. Dù vậy, dưới sự hỗ trợ của đồng nghiệp trong và ngoài báo, tôi cũng tích luỹ cho mình được những kinh nghiệm quý báu và dần dần trưởng thành hơn. Đến nay, tôi vẫn cho rằng quyết định sang học và làm báo là phù hợp với mình.

Tham gia vào nhiều loạt bài điều tra, vậy kỷ niệm tác nghiệp nào mà Đình Trường nhớ nhất?

- Thực tế đã cho thấy “Truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng” là một đề tài gai góc, khi đụng chạm đến một vấn đề tương đối nhạy cảm. Ngay từ trước khi bắt đầu tác nghiệp, nhóm PV cũng đã được cảnh báo về đề tài sẽ gây đụng chạm rất nhiều này.

Để có thể bóc trần được sự thật về những việc làm sai trái, lợi dụng tôn giáo, nhóm PV Báo Lao Động đã phải mất 3 tháng nhập vai, qua những vòng kiểm soát hết sức gắt gao, ghi được những hình ảnh chân thực nhất về vụ việc. Quá trình tác nghiệp thì rất dài nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần tác nghiệp để thu thập bằng chứng về sự “uy hiếp” đối với nhiều Phật tử tại “căn phòng cuối”.

Vấn đề có lúc tưởng như đã đi vào ngõ cụt. Khi đó, nhóm PV quyết định thử sức thêm một lần nữa. Tôi cùng một PV tiếp tục đóng vai người vào thỉnh vong. Sau khoảng 10 phút từ căn phòng cuối bước ra, tôi vẫn còn run vì không biết thiết bị quay lén đã ghi lại được những gì. Xung quanh tôi là cả trăm Phật tử vẫn đang chờ đợi để đợi được vào thỉnh vong, phán số kiếp và “đòi tiền”.

Chúng tôi phải chạy lên một quả đồi sau chùa, bật máy tính để kiểm tra file và rồi reo lên sung sướng vì tác nghiệp thành công. Những gì chúng tôi ghi lại được chính là bằng chứng không thể chối cãi về “màn kịch” diễn ra tại chùa Ba Vàng về câu chuyện truyền bá vong báo oán lúc bấy giờ.

Đến nay, Đình Trường đã xác định được quan điểm làm báo hay chưa? Anh có thể bật mí về điều này?

- Tôi đang cố gắng làm tốt nhất, hết sức có thể trong nghề nghiệp của mình. Đó là thứ để “nuôi sống” mình và với đặc thù của nghề báo, đó còn là đáp lại mong mỏi nơi bạn đọc về những tác phẩm báo chí chất lượng.

Theo Đình Trường, những yếu tố nào giúp một PV ngày càng phát triển, ghi dấu ấn của mình với xã hội?

- Tôi nghĩ không gì khác ngoài những tác phẩm báo chí của chính PV đó. Người thầy dạy tôi làm báo từng nói hiệu ứng của một bài viết, trực quan nhất đó là sự công nhận của bạn đọc, sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Một PV muốn để lại dấu ấn thì những gì người đó viết mang lại kết quả ra sao, thay đổi lên cuộc sống như thế nào.

Tôi vẫn còn nhớ về tác phẩm “Chợ chứng chỉ ngoại ngữ” mà tôi và các đồng nghiệp từng thực hiện. Loạt bài đăng tải vào tháng 5.2019, phản ánh về những kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ đầy dối trá diễn ra tại hàng loạt các cơ sở giáo dục đại học. Tận dụng nhu cầu bức thiết của việc phải có chứng chỉ ngoại ngữ mới được vào công chức, các cơ sở kiếm nguồn thu “khủng” từ một quy định tưởng như tốt đẹp. Sau đó một thời gian, cơ quan chức năng đã từng bước bỏ các yêu cầu chứng chỉ này.

- Cảm ơn Đình Trường và chúc anh ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng tới bạn đọc!

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động đồng hành, công nhân thắng kiện khi đòi quyền lợi tại toà

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Từ năm 2006, khi biết Báo Lao Động chuyên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, anh Lợi đã tìm tới cơ quan thường trú Báo Lao Động tại TPHCM để nhờ cậy. “May mắn cho tôi khi mỗi vụ tôi khởi kiện đòi quyền lợi đều có Báo Lao Động song hành, khiến tôi cảm thấy tự tin và tràn trề hy vọng thắng kiện, đòi được quyền lợi”, anh Lợi nói.

Báo Lao Động giúp người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Nhiều trường hợp người lao động bị xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng, cơ quan chức năng giải quyết. Qua đó, giúp người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Báo Lao Động đến với người lao động khi khó khăn nhất

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị xâm hại về quyền lợi đã được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng để bảo vệ cũng như kêu gọi giúp đỡ. Sự giúp đỡ quý báu đã mang lại niềm tin, động lực lớn để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Báo Lao Động đồng hành, công nhân thắng kiện khi đòi quyền lợi tại toà

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Từ năm 2006, khi biết Báo Lao Động chuyên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, anh Lợi đã tìm tới cơ quan thường trú Báo Lao Động tại TPHCM để nhờ cậy. “May mắn cho tôi khi mỗi vụ tôi khởi kiện đòi quyền lợi đều có Báo Lao Động song hành, khiến tôi cảm thấy tự tin và tràn trề hy vọng thắng kiện, đòi được quyền lợi”, anh Lợi nói.

Báo Lao Động giúp người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Nhiều trường hợp người lao động bị xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng, cơ quan chức năng giải quyết. Qua đó, giúp người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Báo Lao Động đến với người lao động khi khó khăn nhất

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị xâm hại về quyền lợi đã được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng để bảo vệ cũng như kêu gọi giúp đỡ. Sự giúp đỡ quý báu đã mang lại niềm tin, động lực lớn để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...