Phố cổ Hội An ngập nước, du khách rồng rắn đi "chơi lũ"

Hoàng Văn Minh |

Lũ dâng ngập phố cổ Hội An (Quảng Nam) và ứng phó ra sao là nỗi lo của chính quyền địa phương và người dân bản địa. Với du khách, đây là cơ hội hiếm có để được "đắm mình" trong lũ.

Bất chấp trời mưa to và nước sông đang dâng cao làm ngập và chia cắt phố cổ Hội An, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến với Hội An dịp này đã kéo nhau rồng rắn xuống đường đi "chơi lũ".

Gần như tất cả du khách có mặt ở Hội An dịp này hoặc chọn một quán cà phê nào đó để ngắm mưa, hoặc chen nhau ở các "điểm nóng" lũ dâng trong phố cổ để chụp ảnh "tự sướng".

Jon Palt - một du khách đến từ Anh cho biết ông đến Hội An lần đầu và đây là "cơ hội ngàn năm có một bởi ông chưa bao giờ hình dung đô thị cổ này ngập lũ nói như thế nào".

Chị Đoàn Thị Thúy đến từ TP.HCM tuần trăng mật cùng chồng. Và gần như nguyên cả ngày 5.11, vợ chồng chị mặc áo mưa lội quanh Hội An để được đẫm mình trong lũ.

Có khi vợ chồng chị cùng một nhóm bạn mới quen đi bằng ghe thuê của người dân. "Đây là một trải nghiệm rất thú vị và khó quên của vợ chồng mình" - chị nói. 

 Dưới đây là chùm ảnh phóng viên Lao Động ghi lại tại phố cổ Hội An chiều 5.11.

Phố cổ Hội An tràn ngập du khách đi “chơi lũ“. Ảnh: H.V.M
Phố cổ Hội An tràn ngập du khách đi “chơi lũ“. Ảnh: H.V.M
Một cơ hội hiếm có để vui đùa. Ảnh: H.V.M
Một cơ hội hiếm có để vui đùa. Ảnh: H.V.M
Đội mưa và lội nước ở Hội An dịp này là một trải nghiệm thú vị. Ảnh: H.V.M
Đội mưa và lội nước ở Hội An dịp này là một trải nghiệm thú vị. Ảnh: H.V.M
Nhiều du khách chọn đi chơi bằng ghe. Ảnh: H.V.M
Nhiều du khách chọn đi chơi bằng ghe. Ảnh: H.V.M
Và đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập của người dân. Ảnh: H.V.M
Và đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập của người dân. Ảnh: H.V.M
Hai du khách người Hàn trò chuyện với chủ một ngôi nhà cổ sau bậu cửa. Họ là du khách hiếm hoi không quan tâm chuyện lụt lội. Ảnh: H.V.M
Hai du khách người Hàn trò chuyện với chủ một ngôi nhà cổ sau bậu cửa. Họ là du khách hiếm hoi không quan tâm chuyện lụt lội. Ảnh: H.V.M
Và nỗi trầm tư của một cô bé người địa phương đang bị tắt đường về. Ảnh: H.V.M
Và nỗi trầm tư của một cô bé người địa phương đang bị tắc đường về. Ảnh: H.V.M
Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.