Phản ứng từ Bộ VHTTDL sau vụ phá dỡ nhà cổ 200 tuổi ở Đường Lâm

Mộng Tâm và Ngọc Ninh |

Cơ quan chức năng phản ứng quá chậm trễ hoặc có thể nói là thờ ơ kiểu “sống chết mặc bay” khi mà di sản văn hóa quý báu trong Di tích Quốc gia nổi tiếng Làng cổ Đường Lâm bị phá dỡ để phản đối cách hành xử của cán bộ địa phương.

Bà Kiều Thị Thảo, thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội bức xúc kêu cứu, gửi đơn thư đến hầu hết mọi cấp ngành về việc di sản thuộc sở hữu của gia đình bà bị đối xử quá tệ.
Sau khi bà mua một phần ngôi nhà cổ, phía bên đồng sở hữu có những biểu hiện trây ỳ, lấn chiếm. Bà đã gửi hồ sơ xin làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhưng cán bộ xã, thị xã giữ hồ sơ, rồi nói là bị thất lạc mất. Họ trả lời bằng văn bản và kỷ luật cán bộ làm mất hồ sơ.
Trong khi đó, nhà bên (là mẹ vợ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm) có nhiều biểu hiện rất khó hiểu. Thậm chí, “bằng” công nhận di tích nhà cổ cho ngôi nhà “thuộc sở hữu chung cũng không có tên “đồng sở hữu” là bà Thảo, khiến cán bộ Sơn Tây đang tính chuyện “đính chính” lại.
Việc bỏ ngót 1 tỉ đồng ra trùng tu, họ cũng “nhảy dù” vào thi công ẩu mà không hề trao đổi với gia đình bà Thảo. Sau trùng tu, ngói non, gỗ rởm, mối mọt phá hủy với tốc độ nhanh hơn di tích gốc vốn có, bà Thảo quá bức xúc, khi mưa giột, nắng xối, ngói vỡ, cột mục.

Bà nhiều lần làm đơn đề nghị giải quyết, nhưng cơ quan chức năng hầu như làm ngơ hoặc trả lời chống chế, rồi mọi việc đâu vào đó. Một cán bộ trong cuộc nói thẳng với PV Lao Động là vụ này khó vì “bên kia” là mẹ vợ Bí thư Đảng ủy xã. Nhà cổ không ở nổi vì xuống cấp, cực chẳng đã, bà Thảo đã tiến hành dỡ ngói, phá hủy dần di sản 200 tuổi.

Điều các nhà báo chúng tôi thấy hết sức kỳ lạ là khi bà Thảo dỡ nhà, ban quản lý di sản chỉ “đứng" nhìn. Sau khi bà Thảo dỡ nhà, ngày 2.1.2018, Thanh tra Bộ VHTTDL có văn bản gửi UBND thị xã Sơn Tây đề nghị xem xét giải quyết đơn thư bức xúc của bà Thảo về “tranh chấp đất đai, tài sản nhà cổ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Tiếp đó, một ngày sau, ngày 3.1.2018, Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) cũng có văn bản gửi Sở VHTTDL Hà Nội yêu cầu làm rõ đơn thư của bà Thảo tố cáo sai phạm về việc sử dụng ngân sách nhà nước trong trùng tu nhà cổ ở Đường Lâm, cụ thể là nhà bà Thảo. UBND thị xã Sơn Tây đã tổ chức cuộc họp, bàn thảo về “vụ việc chưa từng có” này. Sau khi nghe bà Thảo trình bày các bức xúc, thị xã Sơn Tây đã “đẩy” vấn đề về xã Đường Lâm giải quyết.

Và sự việc lại “vòng lại” từ đầu, ở cái “điểm xuất phát” một cách rất khó hiểu.

Dưới đây là video bà Thảo trình bày với PV Lao Động:

Mộng Tâm và Ngọc Ninh
TIN LIÊN QUAN

Cắn răng phá nhà cổ Đường Lâm

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN |

Đầu tháng 12 này, bà Kiều Thị Thảo (thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã thuê cả một hiệp thợ về dỡ toàn bộ ngói âm dương, bắt đầu hủy bỏ “di tích nhà cổ 200 năm tuổi” của mình để phản đối cán bộ sở tại đối xử bất công với gia đình bà trong nhiều năm qua. Có mặt tại nhà bà Thảo, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến một sự thật: Còn quá nhiều bất cập gây bức xúc trong bà con đang là chủ nhân của các “di sản văn hóa” quý giá. 

Du lịch làng cổ Hà Tây

Nguyễn Văn Công |

Xứ Đoài – Hà Tây được biết đến như mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, mang tính đặc trưng và bản sắc trên từng nếp nhà cổ. Những ngôi làng cổ Đường Lâm – Cự Đà - Cựu không chỉ là kho báu văn hóa còn hiện diện trên vùng đất quê lụa mà còn đại diện cho cả tinh hoa kiến trúc văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ

Mai Anh |

Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ do giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) trao tặng vào chiều 16.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cắn răng phá nhà cổ Đường Lâm

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN |

Đầu tháng 12 này, bà Kiều Thị Thảo (thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã thuê cả một hiệp thợ về dỡ toàn bộ ngói âm dương, bắt đầu hủy bỏ “di tích nhà cổ 200 năm tuổi” của mình để phản đối cán bộ sở tại đối xử bất công với gia đình bà trong nhiều năm qua. Có mặt tại nhà bà Thảo, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến một sự thật: Còn quá nhiều bất cập gây bức xúc trong bà con đang là chủ nhân của các “di sản văn hóa” quý giá. 

Du lịch làng cổ Hà Tây

Nguyễn Văn Công |

Xứ Đoài – Hà Tây được biết đến như mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, mang tính đặc trưng và bản sắc trên từng nếp nhà cổ. Những ngôi làng cổ Đường Lâm – Cự Đà - Cựu không chỉ là kho báu văn hóa còn hiện diện trên vùng đất quê lụa mà còn đại diện cho cả tinh hoa kiến trúc văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ

Mai Anh |

Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ do giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) trao tặng vào chiều 16.3.