Phạm nhân trong mùa xuân đầu tiên biết chữ

Khánh Linh |

Trại giam Yên Hạ (xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La), hơn 10 năm nay, các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, tiếng đọc bài đều đều vang lên từ chính giữa hội trường. Những con chữ  thức tỉnh những bước chân lầm lỡ.

Phạm nhân Hồ Bảo Vân  đưa tập thư và hình ảnh của người mẹ ruột ở quê nhà khoe với phóng viên Lao Động: “Thư mẹ mình viết gửi cho mình đó, từ khi biết chữ, mình thường xuyên viết thư hỏi thăm mẹ. Mình biết chữ, biết viết thư, mẹ vui lắm”. 

Vân kể, anh sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mất sớm, mọi gánh nặng dồn cả lên vai người mẹ gày gò, ốm yếu. Cũng vì cuộc sống vất vả, không được đi học như bạn bè cùng trang lứa nên anh cùng đám bạn bè lêu lổng, lang bạt khắp các tỉnh thành kiếm sống. Trong một cuộc mâu thuẫn, Vân đã đánh tử vong một người trong quán nhậu ở Vũng Tàu.

Cái giá phải trả cho phút ngông cuồng của chàng trai trẻ là án chung thân. Chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), năm 2013, sau 7 năm thụ án, không nghiêm túc cải tạo, Vân tham gia vào một vụ gây rối trong trại nên bị chuyển ra Trại giam Yên Hạ.

“Trước chỉ biết sửa xe máy, đi đánh nhau, lần đầu cầm bút viết ngượng tay lắm chứ. Không biết làm sao để viết đẹp như người ta, khó tả lắm. Nhưng cô giáo và cán bộ luôn động viên, uốn nắn từng nét một” - Vân tâm sự.

Từ những nét bút nguệch ngoạc ban đầu, sau gần một năm, Vân có thể viết thành thạo họ tên, địa chỉ và những câu văn ngắn khác.

Tham gia lớp học mù chữ, Vân không những biết viết thư mà còn biết đọc thành thạo. Những quyển sách, tiểu thuyết tại trại giam anh nâng niu như báu vật mỗi lần có dịp mượn.

“Mình không nhớ đã đọc bao nhiêu quyển sách, vì thứ bảy, chủ nhật nào cũng lên thư viện mượn sách đọc” - Vân cười, nói.

Cũng chính vì biết chữ, được đọc sách, nhận thức được hành vi, nên từ một phạm nhân cộm cán phải chuyển trại từ Nam ra Bắc, nay Hồ Bảo Vân đã trở thành một tấm gương sáng về cải tạo tốt. Đồng thời được giảm án từ chung thân xuống còn 30 năm và đang được xem xét giảm tiếp.

Trò chuyện với PV, Đại úy Chử Thị Hồng, Đội Giáo dục trại giam Yên Hạ cho biết: “Học sinh trong lớp chủ yếu là phạm nhân người đồng bào dân tộc thiểu số như H’Mông, Thái, Mường, trình độ hiểu biết thấp, nhiều người còn không biết tiếng phổ thông. Những lúc đó, mình nhờ các anh cùng dân tộc ở trong lớp phiên dịch lại, rồi cứ kiên trì uốn nắn từng chút một”.

Trung tá Nguyễn Chi An cho biết: “Các phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Yên Hạ có đến hơn 80% là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ mù chữ khá cao nên Ban Giám thị đã phối hợp với Phòng GDĐT huyện Phù Yên tổ chức lớp học xóa mù cho các phạm nhân. Giáo trình được Phòng GDĐT huyện cung cấp theo chuẩn của Bộ GDĐT”.

Mỗi năm, đơn vị tổ chức 2 lớp xóa mù chữ, mỗi lớp 35 phạm nhân, thời gian học kéo dài 9 tháng. Tính đến thời điểm hiện nay, lớp xóa mù đã dạy chữ cho gần 700 lượt phạm nhân. Các phạm nhân này đã biết đọc, biết viết cơ bản.

Dù  muộn màng, nhưng những phạm nhân nơi đây ai cũng cố gắng học lấy từng con chữ, nuốt từng lời cô giáo giảng để ước mong một ngày nào đó, khi được hòa nhập với xã hội sẽ làm lại cuộc đời. 

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Chiều cuối năm của những người lính trong trại giam Yên Hạ

Khánh Linh |

Thay vì tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cuối năm, những cán bộ, chiến sĩ tại trại giam Yên Hạ (Sơn La) lại phải gác lại những nỗi niềm riêng để đồng hành cùng những phạm nhân trên hành trình hướng thiện.

Những tâm tư ngày cuối năm phía sau cánh cổng trại giam

Khánh Linh |

Sơn La - Những ngày cận Tết, với những phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Yên Hạ, họ luôn mang ước nguyện sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, ăn bữa cơm chiều cuối năm.

Những chiếc bánh chưng Tết nghĩa tình sau cánh cổng trại giam

Khánh Linh |

Sơn La - Những chiếc bánh chưng vuông vắn, tròn đầy đã được các phạm nhân gói ghém, luộc chín và phát cho người đang cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ những ngày cận Tết.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Chiều cuối năm của những người lính trong trại giam Yên Hạ

Khánh Linh |

Thay vì tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cuối năm, những cán bộ, chiến sĩ tại trại giam Yên Hạ (Sơn La) lại phải gác lại những nỗi niềm riêng để đồng hành cùng những phạm nhân trên hành trình hướng thiện.

Những tâm tư ngày cuối năm phía sau cánh cổng trại giam

Khánh Linh |

Sơn La - Những ngày cận Tết, với những phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Yên Hạ, họ luôn mang ước nguyện sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, ăn bữa cơm chiều cuối năm.

Những chiếc bánh chưng Tết nghĩa tình sau cánh cổng trại giam

Khánh Linh |

Sơn La - Những chiếc bánh chưng vuông vắn, tròn đầy đã được các phạm nhân gói ghém, luộc chín và phát cho người đang cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ những ngày cận Tết.