Phạm Đình Quý: Tôi mơ xây 1.000 trường học cho trẻ em nghèo

Nguyễn Hùng |

Kể từ khi xây dựng ngôi nhà nội trú đầu tiên bằng tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm, cộng đồng năm 2014, đến nay, anh Phạm Đình Quý (SN 1973), một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng năm 2018 – đã đi khắp đất nước xây dựng được 136 trường học cho học sinh nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn. Có người đùa: “Cố gắng xây đến cái thứ 1000 rồi nghỉ thôi”. Anh tâm sự thật lòng: “Tôi có giải pháp xây 1.000 ngôi trường thật”.

Năm 2019: 31 trường và 20 tỉ chảy qua tài khoản

Tổng kết năm 2019, kiến trúc sư Quý, quê Hưng Yên cho biết, nhờ tấm lòng của cộng đồng, đã có 31 ngôi trường mới, khang trang được xây dựng và đi vào hoạt động ở khắp nơi.

Riêng năm 2019, đã có 31 ngôi trường mới, khang trang được xây dựng và đi vào hoạt động ở khắp nơi với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng của các nhà hảo tâm. Ảnh: Phạm Đình Quý
Riêng năm 2019, đã có 31 ngôi trường mới, khang trang được xây dựng và đi vào hoạt động ở khắp nơi với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng của các nhà hảo tâm. Ảnh: Phạm Đình Quý

“31 ngôi trường ấy là nhờ gần 20 tỉ đồng của các nhà hảo tâm đã chạy qua tài khoản của tôi suốt một năm qua, cũng đồng nghĩa với hàng vạn viên gạch, vô số tấn ximăng, sắt, thép và biết bao khối cát lắc lư trên xe, trên lưng ngựa và cả trên lưng người để bò lên núi để xây trường” – anh tâm sự – “Một con số thật khủng khiếp, mà chỉ khi có thời gian ngoảnh lại mới thấy “mình phục mình quá”.

Anh bảo, điều vui nhất là càng ngày anh càng nhận được nhiều lòng tin yêu và sự quý mến của mọi người. Vì thế, các ngôi trường về sau càng lớn và đẹp hơn.

31 ngôi trường trong năm 2019, cũng như 105 ngôi trường trước đó, hầu hết đều nằm ở những vùng đặc biệt khó khăn, ở những nơi tưởng như “sơn cùng, thủy tận” của Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu…

Một điểm trường xập xệ chuẩn bị được thay thế bằng ngôi trường khang trang. Ảnh: Phạm Đình Quý
Một điểm trường xập xệ chuẩn bị được thay thế bằng ngôi trường khang trang. Ảnh: Phạm Đình Quý

Công trình đầu tiên được xây dựng bằng sự hỗ trợ của cộng đồng, mà anh là cầu nối, là khu nội trú cho học sinh Trường tiểu học Trung Lý 1, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, năm 2014.

Trước đó, trong một lần lên tặng quà cho học sinh trường này, ghé thăm khu nội trú khi mưa giăng mịt mù, anh không thể tin nổi: Ngay cả đồ đạc, nồi niêu để trong lều cũng ướt sũng vì mưa…

Từng làm thầu xây dựng và kiếm được khá nhiều tiền nhưng rồi bị phá sản và trắng tay, nên anh cứ trăn trở phải làm một công trình gì đó có ý nghĩa cho đời. Ngay khi xe khởi hành trở về Hà Nội, anh thuyết phục các thành viên trong nhóm thiện nguyện góp tiền làm nhà nội trú cho học sinh trường Trung Lý 1.

Mỗi công trình đẹp, chất lượng, rẻ được đưa vào sử dụng là niềm hạnh phục chung của cộng đồng các nhà hảo tâm, các thầy cô, phụ huynh, học sinh và bản thân anh. Ảnh: Phạm Đình Quý
Mỗi công trình đẹp, chất lượng, rẻ được đưa vào sử dụng là niềm hạnh phục chung của cộng đồng các nhà hảo tâm, các thầy cô, phụ huynh, học sinh và bản thân anh. Ảnh: Phạm Đình Quý

Với khoảng 70 triệu đồng huy động được ngay trên xe, anh cùng nhóm thiện nguyện tính chỉ đủ để xây phần móng kiên cố cho khu nội trú, còn phần trên dựng tạm bằng gỗ, tre…Nhưng, số tiền của các nhà hảo tâm gửi về cứ tăng dần – lên tới hơn 600 triệu đồng, sau khi anh đăng trên facebook hình ảnh thầy cô, phụ huynh, người dân địa phương gùi, cõng gạch, đá, ximăng… lên núi xây nhà nội trú.

Nhờ đó, không chỉ xây dựng được khu nội trú 4 phòng khang trang cho 80 học sinh, mà còn thêm một nhà bếp ăn rộng 40m2 và nhà vệ sinh sạch sẽ. Số tiền còn lại, anh và nhóm thiện nguyện chuyển sang làm công trình phục vụ học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn khác. Hành trình đi xây trường học cho học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn bắt đầu từ đây.

Phiên đấu giá Online cảm động

Ngôi trường tiếp theo được anh Quý chọn thực hiện ngay đầu năm 2020 là ở một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, với 500 triệu đồng từ cuộc bán đấu giá 2 chiếc áo có chữ ký của các HLV trưởng và toàn bộ cầu thủ của đội tuyển bóng đá U23 nam và đội tuyển bóng đá nữ vừa vô địch SEA Games 30.

KTS Phạm Đình Quý và các em học sinh tại một ngôi trường mới. Ảnh: Phạm Đình Quý
KTS Phạm Đình Quý và các em học sinh tại một ngôi trường mới. Ảnh: Phạm Đình Quý

Khi đăng thông tin đấu giá 2 chiếc áo để gây quỹ xây trường trên Facebook, anh chỉ hy vọng cùng lắm được 100 triệu đồng.

Phiên đấu giá kéo từ 12 – 15.12. 2019, với số tiền tăng không đáng kể trong gần 4 ngày. Trước giờ chốt phiên 5 phút, người trả cao nhất là 82 triệu đồng. Bỗng cư dân mạng vỡ òa khi hiệu trưởng một trường tư thục ở Hà Nội trả 500.000 triệu đồng.

HLV Mai Đức Chung trao tặng chiếc áo có chữ ký của ông và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cho anh Phạm Đình Quý. Ảnh: Phạm Đình Quý
HLV Mai Đức Chung trao tặng chiếc áo có chữ ký của ông và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cho anh Phạm Đình Quý. Ảnh: Phạm Đình Quý

Anh Quý tiết lộ, các thầy cô và học sinh của trường này trước đó cũng đã ủng hộ khá nhiều tiền để xây anh đi xây trường học cho trẻ em vùng cao, vùng sâu nghèo khó.

Những người bạn của anh Quý cho rằng, có lẽ đó là niềm tin của cộng đồng, của các nhà hảo tâm bởi những ngôi trường do anh Quý đứng ra xây dựng trước đó ở khắp nơi đều rất nhanh, đẹp và giá rẻ.

Những phòng học mới sẽ thay thế cho những phòng học cũ đã xuống cấp. Ảnh: Phạm Đình Quý
Những phòng học mới sẽ thay thế cho những phòng học cũ đã xuống cấp. Ảnh: Phạm Đình Quý

Tin anh, nên chỉ cần anh có lời kêu gọi, các nhà hảo tâm luôn sẵn sàng ủng hộ. Có những người ủng hộ khá nhiều tiền, nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa biết mặt, bởi họ tin những gì anh làm.

Còn nhớ, có lần tiền tài trợ đến chậm bởi những lý do khách quan, các đại lý bán vật liệu xây dựng hối thúc thanh toán, bí bách quá anh đành lên Facebook hỏi vay tạm hàng trăm triệu đồng. Chưa đầy một tiếng sau, anh lại phải ra thông báo “dừng vay tiền” vì số tiền chuyển về vượt quá mức vay. Số tiền dư thừa sau khi trả các đại lý bán nguyên vật liệu, cộng đồng mạng đề nghị anh chuyển vào quỹ để tiếp tục đi xây trường.

Tất cả những ngôi trường anh chọn xây dựng đều nằm ở những vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phạm Đình Quý
Tất cả những ngôi trường anh chọn xây dựng đều nằm ở những vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phạm Đình Quý

Anh bảo, anh chỉ là người kết nối, còn thành công là phần lớn nhờ các nhà hảo tâm và cộng đồng giúp sức. Có người giúp tiền mặt, người đóng góp vài nghìn gạch, vài tấn ximăng, mái tôn hay hỗ trợ những chuyến xe vận tải miễn phí nguyên vật liệu từ dưới xuôi lên miền ngược…

Có những nơi xe không thể vào được, thì thầy, cô giáo, bộ đội biên phòng, người dân bản làng… cùng nhau cõng, gùi gạch, đá, ximăng, sắt thép… vượt núi, băng rừng đến các điểm xây dựng trường, như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho anh.

Rất nhiều công trình sau khi hoàn thành, nhìn lại, ngay bản thân anh và các thầy, cô cũng không tin tại sao có thể vượt được qua những khó khăn, trắc trở về địa hình, thời tiết...

“Có được niềm tin của cộng đồng thì sẽ thành công. Niềm tin chỉ có được khi các công trình bền, đẹp, rẻ và tiến độ thi công nhanh. Tiền bạc cũng phải hết sức rõ ràng. Tôi cho công bố chi tiết mọi chi phí trên mạng để cộng đồng giám sát” – anh Quý tâm sự.

Người dân địa phương và các phụ huynh cùng tham gia xây trường mới. Ảnh: Phạm Đình Quý
Người dân địa phương và các phụ huynh cùng tham gia xây trường mới. Ảnh: Phạm Đình Quý

Anh mơ ước có thể cùng cộng đồng xây dựng khoảng 1.000 trường học cho trẻ em nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn. Với những nhà hảo tâm và cộng đồng tuyệt vời như thế, anh tin mục tiêu đó có thể thực hiện được.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

12 năm dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo

TUẤN QUỲNH |

Không phải là một nhà giáo được đào tạo chuyên môn và có nghiệp vụ sư phạm bài bản, ông Nguyễn Viết Học (SN 1963, ở xóm Tân Lập, cán bộ xã Tân Long huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã mở lớp học, dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo miền núi.

Trao tặng 5.400 tập vở cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Ban Kiểm tra - Pháp luật - LĐLĐ tỉnh Bình Thuận |

Sáng ngày 8.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao động tổ chức trao tặng 5.400 tập vở cho các em học sinh tại Trường THCS Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Mang niềm vui Trung thu đến với học sinh nghèo vượt khó

Bích Hà |

Mong muốn mang đến Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chiều 13.9, Quỹ tấm lòng vàng Lao Động đã cùng MEDLATEC Group tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

12 năm dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo

TUẤN QUỲNH |

Không phải là một nhà giáo được đào tạo chuyên môn và có nghiệp vụ sư phạm bài bản, ông Nguyễn Viết Học (SN 1963, ở xóm Tân Lập, cán bộ xã Tân Long huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã mở lớp học, dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo miền núi.

Trao tặng 5.400 tập vở cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Ban Kiểm tra - Pháp luật - LĐLĐ tỉnh Bình Thuận |

Sáng ngày 8.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao động tổ chức trao tặng 5.400 tập vở cho các em học sinh tại Trường THCS Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Mang niềm vui Trung thu đến với học sinh nghèo vượt khó

Bích Hà |

Mong muốn mang đến Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chiều 13.9, Quỹ tấm lòng vàng Lao Động đã cùng MEDLATEC Group tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội).