Ông thợ điện làm “chuyện bao đồng” chống đinh tặc

Phương Thảo |

Hơn 4 tháng nay dọc trên những con đường thuộc Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) xuất hiện một người đàn ông cùng chiếc xe độc đáo chạy rong ruổi khắp các con đường để làm “chuyện bao đồng”: Hút đinh trên đường...

Đó là ông Nguyễn Thanh Sang (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), người dân nơi đây thường gọi là Năm Sang.

Ông Sang cho biết nhiều lần chứng kiến sự vất vả của người lao động mỗi lúc đang chạy trên đường không may bị cán đinh, bể bánh, nhẹ thì có thể tìm chỗ vá xe, những trường hợp nặng bị ngã gây tai nạn giao thông. Khổ nhất là cảnh bị thủng bánh xe những lúc đêm khuya vất vả tìm được chỗ vá. “Tôi nghĩ, nếu có một chiếc xe đặc dụng để chạy hút hết đinh trên đường sẽ góp phần giảm bớt những rủi ro cho những phương tiện tham gia giao thông” – ông Sang kể.

Chiếc xe hút đinh đang được ông Năm Sang chạy về lại Thành phố Long Xuyên sau khu đã hút quanh khu công nghiệp. Ảnh : P.T
Ông Năm Sang đang điều khiển xe hút đinh trên đường. Ảnh : P.T

Ý tưởng này của ông Sang được nhiều bạn bè ủng hộ. Một người bạn của ông đã bỏ chi phí “chế” một chiếc xe cùng giàn nam châm. Có phương tiện, ông Sang bắt tay ngay vào việc dọn dẹp đinh và các vật sắc nhọn trên đường phố. “Người góp công, người góp của thì mới làm được việc tốt cho xã hội” - ông Sang vui vẻ cho biết.

Ban đầu, chiếc xe hút đinh của ông chỉ có một giàn nam châm 12 cục, mỗi cục nặng khoảng 1kg. Tính luôn cả khung xe tổng trọng lượng khoảng hơn 100kg. Để đảm bảo an toàn, ông chỉ chạy khoảng 5km/giờ và để hút định được sạch và kỹ hơn. Sau một thời gian, ông Năm Sang gắn thêm một giàn năm châm 11 cục nữa vào xe để việc hút đinh hiệu quả hơn.

Ông Năm Sang đang lấy bớt đinh và sắt vụn ra khỏi cục nam châm. Ảnh: P.T
Ông Năm Sang đang lấy bớt đinh và sắt vụn ra khỏi cục nam châm. Ảnh: P.T
Ông Năm Sang đang lấy bớt đinh và sắt vụn ra khỏi cục nam châm. Ảnh: P.T
Cận cảnh số đinh, sắt ông hút được. Ảnh: P.T

Ông Sang cho biết mỗi tháng, ông điều khiển xe đi hút đinh 2 tuần theo kiểu xen kẽ nhau. Cứ tuần này đi thì tuần sau nghỉ. Mỗi đợt ông đi hút đinh liên tục 7 ngày, trong đó khoảng 4 ngày ông đi khắp tất cả các tuyến đường trong nội đô Thành phố Long Xuyên, sau đó tiếp tục chạy ra những đường quốc lộ lớn, có hôm xuống đến Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Mỗi ngày từ 7h sáng đến 5h chiều, dù ngày nắng hay chuyển rét lạnh, ông Sang vẫn đều đặn với lịch trình hút đinh của mình.

Cận cảnh thùng đinh và sắt vụn hơn 10kg ông Năm Sang hút được chỉ trong một buổi sáng trên đoạn Quốc lộ 91. Ảnh: P.T
Cận cảnh thùng đinh và sắt vụn hơn 10kg ông Năm Sang hút được chỉ trong một buổi sáng trên đoạn Quốc lộ 91. Ảnh: P.T

Ban đầu nhiều người thấy lạ, thậm chí nhiều người cho rằng ông lo “chuyện bao đồng”. Lâu dần, những chuyến xe của ông Năm Sang được nhiều người biết đến và ủng hộ. Cứ con đường nào có nhiều người bị thủng bánh xe là người dân lại gọi nhờ ông đến hút đinh giúp.

Có hôm người dân gọi điện nhờ ông chạy lên tận Khu công nghiệp Bình Hòa hay xuống đoạn đường Thốt Nốt ông cũng tranh thủ những ngày cuối tuần để đến nơi đó hút đinh. “Những nơi đó chủ yếu là khu lao động tập trung đông công nhân, đi vào cuối tuần sẽ dễ hút đinh hơn” – ông Sang cho biết.

Một người đi đường dừng lại ủng hộ chi phí tiền xăng cho ông Năm Sang. Ảnh: P.T
Một người đi đường dừng lại ủng hộ chi phí tiền xăng để động viên ông Năm Sang. Ảnh: P.T

Là một người thợ sửa điện, ông Năm Sang có một cuộc không không mấy khá giả. Tuy nhiên, với việc dành nhiều thời gian, công sức lo cho sự an toàn của người tham gia giao thông, việc làm của ông được nhiều người chia sẻ, ủng hộ. Mỗi khi ông điều khiển xe hút đinh trên đường, nhiều người cũng đến tham hỏi, hỗ trợ. Thỉnh thoảng có người ủng hộ ông chút ít tiền xăng, xem như góp phần động viên để ông tiếp tục công việc.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện "đinh tặc" trên Quốc lộ 18 Nội Bài - Bắc Ninh

H.Nguyên |

"Mọi người đi qua đoạn đường 18, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh cẩn thận nhé. Hiện tại đoạn đường này đang bị kẻ xấu rải đinh, cách nửa mét là lại có vài cái" - đó là cảnh báo của bạn Trần Kim Ánh vào những ngày đầu tháng 8.2019 trên facebook.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Xuất hiện "đinh tặc" trên Quốc lộ 18 Nội Bài - Bắc Ninh

H.Nguyên |

"Mọi người đi qua đoạn đường 18, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh cẩn thận nhé. Hiện tại đoạn đường này đang bị kẻ xấu rải đinh, cách nửa mét là lại có vài cái" - đó là cảnh báo của bạn Trần Kim Ánh vào những ngày đầu tháng 8.2019 trên facebook.