Theo đó, ông Nguyễn Việt Tiến - Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm tại Hà Nội trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar đã hứa sẽ thưởng toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty số tiền tương ứng với số bàn thắng mà tuyển U23 Việt Nam ghi được. Mỗi bàn thắng tương ứng với 1 triệu đồng. Ngoài ra, toàn công ty còn được nghỉ thêm 2 ngày 24 và 25.1 tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc nếu U23 Việt Nam thắng.
Giữ nguyên lời hứa, ngay sau khi trận đấu kết thúc, ông Tiến đã rút hầu bao "thưởng nóng" 2 triệu đồng/nhân viên.
Ông Tiến cho hay: "Chúng tôi cảm thấy vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Các anh chị em trong công ty đã nhảy lên, hò hét vô cùng sung sướng. Mặc dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ đã vượt lên tất cả bằng tinh thần thi đấu ngoan cường, Quang Hải và các đồng đội vẫn vững vàng trước bao sóng gió để lần lượt tiếp nối những kỳ tích. Quang Hải đã ghi hai bàn thắng quý hơn vàng cho U23 Việt Nam".
Cũng theo ông Tiến, việc đưa ra mức thưởng như vậy không phải là quá lớn bởi quy mô công ty cũng không lớn lắm. Đây chỉ là hình thức nhằm cổ vũ tinh thần yêu bóng đá và đoàn kết các thành viên của công ty.
Giám đốc công ty này cũng cho hay: "Ngoài ra, một chuyến nghỉ dưỡng ở Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc) tôi cũng đang đặt lịch với bên họ để bố trí cho anh chị em được đi chơi như đã hứa. Tuyệt đối không có chuyện nuốt lời hay hủy lịch. Sau trận đấu hôm qua, tinh thần làm việc của các anh em rất hưng phấn và vui vẻ".
Tương tự, một công ty tại Ninh Thuận có tổng cộng 91 nhân viên, cũng đã thưởng ngay 3 triệu đồng/người và tổ chức liên hoan toàn thể cơ quan để mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Theo vị giám đốc của công ty này, nếu U23 Việt Nam có thể giành chức vô địch, công ty sẽ thưởng thật "đậm" vào dịp Tết Nguyên đán với mỗi nhân viên 3 tháng lương".