Nữ công nhân vượt 500 cây số về Gia Lai nhìn mặt con lần cuối

THANH TUẤN |

Nghe tin con trai bị đuối nước thương tâm, chị Siu H’ Tuyết vội từ TPHCM về huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai nhìn mặt con lần cuối. Sau vài giây phút ngắn ngủi bên linh cữu con, chính quyền địa phương đã đưa người mẹ đi cách ly y tế, để phòng dịch COVID-19.

Sáng ngày 21.7, ông Nguyễn Tiến Đãng – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Siu H’ Tuyết, chính quyền đã đến động viên, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho gia đình vượt qua cơn khốn khó.

Chị Tuyết trở về buôn làng trong nỗi đau mất con. Ảnh T.T
Chị Tuyết trở về buôn làng trong nỗi đau mất con. Ảnh T.T

Vào chiều ngày 18.7, cháu Siu Ngút (SN 2016, trú buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok) cùng với bác ruột và anh họ của mình đi ra sông Ba để đánh bắt cá. Do không để ý nên cháu Siu Ngút đi ra xa bờ và bị đuối nước. Mọi người tìm kiếm thì phát hiện cháu đã tử vong.

Nhận tin con trai bị đuối nước tử vong, chị Siu H’ Tuyết (SN 1995, mẹ của cháu) làm công nhân tại TPHCM đã liên hệ với chính quyền địa phương để được về nhà, với mong muốn được gặp con mình lần cuối.

Người mẹ vái tạ con trai trong vài phút ngắn ngủi rồi đi cách ly y tế. Ảnh T.T
Người mẹ vái từ biệt con trai trong vài phút ngắn ngủi rồi đi cách ly y tế. Ảnh T.T

Cảm thông với nỗi đau mất con, sau khi thảo luận và đưa ra các phương án để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Krông Pa đã đồng ý trước mong muốn của chị H’ Tuyết.

Theo ông Nguyễn Tiến Đãng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã tập trung các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn. Đến hơn 23h ngày 19.7, khi chiếc xe cứu thương chở chị Siu H’ Tuyết đến buôn làng thì được phun thuốc khử khuẩn ngay.

Vừa xuống xe, chị H’ Tuyết ngay lập tức chạy đến bên cạnh linh cữu của đứa con mới chỉ 5 tuổi, gào khóc nức nở và liên tục gọi con trai mình trong tuyệt vọng.

Người dân trong buôn xót thương trước hoàn cảnh nữ công nhân và thực hiện nghiêm lệnh giãn cách. Ảnh T.T
Chính quyền địa phương đến động viên đưa đi cách ly y tế. Ảnh T.T

Về từ TPHCM, vượt qua gần 500 cây số và chỉ có vỏn vẹn hơn 5 phút để nhìn con trai lần cuối, nỗi đau của chị H’Tuyết không nói nên lời.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Krông Pa đã đưa chị Siu H’ Tuyết đến khu cách ly tập trung tại trường THCS dân tộc nội trú huyện và thực hiện việc cách ly theo đúng quy định.

Phun khử khuẩn xe cứu thương và đưa đi cách ly. Ảnh T.T
Phun khử khuẩn xe cứu thương và đưa chị Tuyết đi cách ly. Ảnh T.T

“Chị Tuyết đi làm công nhân ở TPHCM từ nhiều năm nay, để lại con nhỏ sống chung với bà ngoại. Bà ngoại cháu là giáo viên, cách nay mấy tháng thì ông ngoại cháu cũng vừa mới mất. Hoàn cảnh khó khăn nên chị Tuyết phải đi làm ăn xa, nhìn thấy tình cảnh chị, ai cũng thương xót”, ông Nguyễn Tiến Đãng – Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Động viên người lính chống dịch nơi biên giới ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa đến thăm, tặng quà 5 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch COVID-19 và 2 khu cách ly tập trung tại huyện biên giới Đức Cơ.

Tài xế manh động, vượt chốt kiểm dịch COVID-19 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 13.7, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ôtô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Động viên người lính chống dịch nơi biên giới ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa đến thăm, tặng quà 5 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch COVID-19 và 2 khu cách ly tập trung tại huyện biên giới Đức Cơ.

Tài xế manh động, vượt chốt kiểm dịch COVID-19 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 13.7, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ôtô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.