Nữ chủ quán tra tấn Y Nhiêu bị ảo giác người khác muốn giết mình

ĐÌNH VĂN |

Theo cán bộ tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, nữ chủ nhà tra tấn Y Nhiêu bị "ảo giác, ảo thính" luôn nghĩ người khác muốn hại mình, giết mình nên sẵn sàng có những hành động hành hạ, tra tấn người khác để bảo vệ bản thân.

Sáng 23.7, tại cơ sở tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai, đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1797, trú phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) - người tra tấn Y Nhiêu - vẫn chưa ổn định về tinh thần, lúc nhớ, lúc không do di chứng "ngáo đá" vẫn còn trong người.

Đối tượng Hà tại Cơ sở tư vấn cai nghiện tỉnh Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Đối tượng Hà tại cơ sở tư vấn cai nghiện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Văn

Ban đầu, khi chúng tôi trưng hình ảnh Y Nhiêu bị bạo hành, đối tượng Hà nói "không quen người trong hình".

Liên tục 20 phút đầu, Hà "vò đầu, bứt tai" nói không đánh đập, không tra tấn ai bao giờ. "Công việc của tôi là ra chợ mua thực phẩm (rau, cá) bán lại cho người khác, tôi làm nhiều việc lắm", đối tượng né tránh.

Sau đó, Hà vừa khóc vừa kể Y Nhiêu nhiều lần bỏ mảnh vỡ bóng đèn điện vào sữa tắm, vào thức ăn cho Hà; còn mẹ của Y Nhiêu đi cúng "thầy bùa" xuống tận nhà bỏ "thuốc thư".

"Y Nhiêu cắt quần áo của tôi, đến nỗi tôi không có một cái quần mà mặc. Y Nhiêu còn "sắp đặt" người cướp của tôi 250 triệu đồng trên đường đi, sắp đặt người đến "chặn" tôi tại quán của tôi. Cướp tiền của tôi 1 cục 100 triệu, toàn tờ 500 ngàn, 1 cục tờ 200 ngàn, 1 cục tờ 100 ngàn, tổng cộng 250 triệu đồng", đối tượng Hà kể. Rồi Hà chốt lại: "Y Nhiêu lấy trộm của tôi tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng".

Đối tượng Hà nói: "Y Nhiêu cho tôi ăn cả mảnh vỡ thủy tinh, không tin lấy cái bô, tôi thải ra trong người toàn là thủy tinh cho mấy anh xem".

"Lúc mấy anh vô, tôi còn tưởng là người nhà Y Nhiêu, tôi định xanh đỏ (từ xã hội đen là "giết") luôn ấy chứ. Mình không lấy mạng họ, họ lấy mạng mình thì sao", Hà tuyên bố.

Hà nói trong cơn ngáo đá: "Lúc bị cho ăn "mảnh thủy tinh", tôi đau quá, tôi nghĩ phải lên gặp mẹ Y Nhiêu để lấy mạng, lấy mạng cả nhà luôn". Hỏi "sao muốn giết mẹ Y Nhiêu?", Hà liến thoắng: "Do Y Nhiêu nói mẹ em sẽ mang bùa xuống giết chị". Hỏi rằng: "Chị có thấy phi lý không, người muốn giết chị sao lại đi kể cho chị", thì Hà nói: "Cái đó phải về hỏi Y Nhiêu".

Theo y sĩ Trịnh Đình Tài - cán bộ tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, do đối tượng Nguyễn Thị Hà dùng ma túy đá tần suất dày nên bị "ảo giác, ảo thính".

"Vì ảo giác nên có suy nghĩ nghĩ người khác muốn hại mình, giết mình do vậy đã có những hành vi mất kiểm soát là hành hạ, tra tấn người khác (cụ thể là Y Nhiêu) gây rúng động dư luận những ngày này", y sĩ Tài nhận định.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Không thể thụ động về trách nhiệm...

Trung Hiếu |

Vụ cô gái Y Nhiêu (SN 1995), quê xã Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum, bị chủ Nguyễn Thị Hà (SN 1979), tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai, đánh đập, tra tấn dã man gây sự phẫn nộ cho cộng đồng trong vài ngày qua.

Gia cảnh nạn nhân trong vụ bạo hành người làm thuê như thời trung cổ

Hoàng Tỷ |

Là con út trong gia đình nghèo khó tại thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét thuộc huyện miền núi Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Bố mẹ bệnh tật, anh chị em nghèo, Y Nhiêu phải lên Gia Lai xin việc làm.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Giáp mặt nữ chủ nhà bạo hành Y Nhiêu

ĐÌNH VĂN |

Người chủ là bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga) nói với PV Báo Lao Động rằng, phải giết cả Y Nhiêu và mẹ Y Nhiêu vì nghi bị "thuốc thư", nghi bị "ăn cắp tiền, cho uống axít với mảnh thủy tinh"...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Không thể thụ động về trách nhiệm...

Trung Hiếu |

Vụ cô gái Y Nhiêu (SN 1995), quê xã Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum, bị chủ Nguyễn Thị Hà (SN 1979), tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai, đánh đập, tra tấn dã man gây sự phẫn nộ cho cộng đồng trong vài ngày qua.

Gia cảnh nạn nhân trong vụ bạo hành người làm thuê như thời trung cổ

Hoàng Tỷ |

Là con út trong gia đình nghèo khó tại thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét thuộc huyện miền núi Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Bố mẹ bệnh tật, anh chị em nghèo, Y Nhiêu phải lên Gia Lai xin việc làm.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Giáp mặt nữ chủ nhà bạo hành Y Nhiêu

ĐÌNH VĂN |

Người chủ là bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga) nói với PV Báo Lao Động rằng, phải giết cả Y Nhiêu và mẹ Y Nhiêu vì nghi bị "thuốc thư", nghi bị "ăn cắp tiền, cho uống axít với mảnh thủy tinh"...