Nữ bệnh nhân ung thư xúc động gặp gia đình ngày 8.3

Phạm Ly |

300 nhành hoa gửi tặng đến các bệnh nhân nữ tại Bệnh viện Đà Nẵng, cùng với đó một điều ước đặc biệt đã được biến thành hiện thực đúng vào dịp cả thế giới dành riêng để tôn vinh phụ nữ.

“Bả chỉ sợ một ngày không còn được gặp con út”

Chiều 8.3, hội trường A của bệnh viện Đà Nẵng trở nên náo nhiệt hơn thường nhật. Mỗi tình nguyện viên áo trắng tay cầm những bông hồng đỏ được gói cẩn thận trong giấy kính, một tay dắt bệnh nhân ngồi vào các hàng ghế. Phần nhiều là bệnh nhân nữ trong màu áo xanh đồng lơ, tay còn giữ nguyên ống kim truyền, làn da nhợt nhạt vì bệnh tật nhưng vẫn nói cười vui vẻ và có phần háo hức…

 
Những nữ bệnh nhân khi tham gia giao lưu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục xanh của bệnh viện

Trong số những nữ bệnh nhân được mời tới chương trình “Điều ước của mẹ” do phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đà Nẵng cùng CLB thiện nguyện Nhịp đập yêu thương tổ chức, có một người phụ nữ vừa rời chuyến xe dài 150km.

Cô Phạm Thị Phát (56 tuổi, Quảng Ngãi) trở lại bệnh viện để tái khám, tiếp tục liệu trình hóa trị để chống trọi lại với căn bệnh ung thư trực tràng đang từng ngày rút dần sức sống trên cơ thể mình và cả người chồng – người bạn đồng hành bên giường bệnh của cô.

 
Bệnh nhân Phạm Thị Phát nhận hoa trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Gia đình nữ bệnh nhân Phạm Thị Phát là hộ cận nghèo của thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi. Kinh tế khó khăn, gia đình đông người, 5 người con của cô chú chủ yếu lao động chân tay và đi làm ăn xa nhà. Điều không may ập đến, người con trai đầu bị tai nạn chấn thương sọ não, tinh thần không ổn định nên luôn cần có cô hoặc chú túc trực cạnh bên.

Nỗi buồn lại nhân lên trong ngôi nhà nhỏ khi cô phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Thắt lòng hơn khi người con trai đầu nghe tin mẹ bị ung thư thì hoảng loạn nặng, trở sang tâm thần “lúc mê lúc tỉnh”.

Trải qua 28 lần xạ trị, gia cảnh cô Phát thêm khánh kiệt. Dù tiền điều trị do bảo hiểm địa phương cung cấp nhưng không phải loại thuốc nào bảo hiểm cũng có thể chi trả. Sắp tới đây là đợt hóa trị, rồi chi phí đi lại, sinh hoạt… chất chồng lên lao động chính trong nhà là chồng cô – chú Thanh nay cũng đã bỏ lại công việc đồng áng để túc trực bên vợ.

Dự cảm mà cô Phát luôn canh cánh trong lòng từ ngày đổ bệnh là lỡ một ngày không kịp gặp con gái út lấy chồng xa, làm công nhân ở Đồng Nai đã 8 năm mà chưa một lần được về nhà ăn Tết. Cuối tuần, cô chỉ mong người cháu họ hàng xa lên chơi để gọi video call nhìn mặt con gái và đứa cháu ngoại 8 tháng tuổi.

 
 
Phút đồng cảm của người mẹ

“Đã lâu rồi, cô chưa gặp chúng nó!”, cô Phát nói bằng một giọng điệu rất bình thản như đã quen với điều này, nhưng đôi mắt của người mẹ như trĩu nặng và mênh mông hơn.

“Điều ước của mẹ” thành hiện thực

“Điều ước của mẹ” là chương trình lần thứ 11 do CLB Nhịp đập yêu thương (TP. Đà Nẵng) tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện nhằm biến những điều ước của các bệnh nhân ung thư thành hiện thực ngay trên giường bệnh.

Với mong muốn thực hiện “điều ước” đoàn viên cho cô Phát trong dịp 8.3 và giúp đỡ ít nhiều chi phí điều trị. CLB Nhịp đập yêu thương đã tích cực kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nhân vật, đồng thời chủ động liên lạc với các con của cô Phát để làm nên một món quà tinh thần đặc biệt.

 
Cô Phát đón sinh nhật lần thứ 56 đúng vào dịp 8.3.

Và rồi con gái út của cô Phát bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật trước sự ngỡ ngàng của cô chú. Sau thời gian dài, chị về thăm mẹ trong niềm vui và tiếng cười. Một không khí gần gũi, thân mật ngập tràn trong khán phòng lớn của bệnh viện Đà Nẵng.

Đại diện CLB Nhịp đập yêu thương cũng đã thay mặt những mạnh thường quân trao tặng cho gia đình cô Phạm Thị Phát số tiền 14.200.000 đồng với hi vọng sẽ giúp cô chú trang trải phần nào chi phí trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Điều ước của một người mẹ đã thành hiện thực. Niềm vui giản đơn trong một ngày đặc biệt truyền sang nhiều nữ bệnh nhân cũng đang phải gồng mình chống lại bệnh tật. Nhành hồng trao đến họ như một lời nguyện chúc cho sức khỏe, cầu mong cho những người phụ nữ sẽ sớm trở về “nhóm lửa” trong tổ ấm của mình.

Phạm Ly
TIN LIÊN QUAN

8.3 kể chuyện những phụ nữ mưu sinh ở bãi rác

HOÀNG VINH |

Trong khi nhiều phụ nữ được nâng niu nhận hoa, quà dịp 8.3 những phụ nữ mưu sinh tại bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng đang cần mẫn tìm kiếm những vỏ chai nhựa, vỏ chai kim loại hay túi ni lông đem đi bán, với hi vọng có được một ít tiền để trang trải cuộc sống ở chốn thành thị.

Những cặp đôi U80 vẫn tặng nhau hoa ngày 8.3

HOÀI HUYỀN QUANG |

Chung sống cùng nhau hơn nửa đời người, cụ bà U70, U80 vẫn thích được bạn đời tặng hoa ngày 8.3. Đối với các cụ đôi khi một bông hoa cũng chứa đựng đủ đầy tình cảm nồng ấm.

'Mẹ yêu ai nhất", món quà mẹ dành tặng con nhân ngày 8.3

Đ.B |

Mỗi lần chọn sách cho con trước bạt ngàn truyện tranh nước ngoài, một ước mơ được tác giả Huỳnh Mai Liên ấp ủ đó là có được một cuốn truyện tranh do chính mình viết cho con và các độc giả nhỏ tuổi khác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

8.3 kể chuyện những phụ nữ mưu sinh ở bãi rác

HOÀNG VINH |

Trong khi nhiều phụ nữ được nâng niu nhận hoa, quà dịp 8.3 những phụ nữ mưu sinh tại bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng đang cần mẫn tìm kiếm những vỏ chai nhựa, vỏ chai kim loại hay túi ni lông đem đi bán, với hi vọng có được một ít tiền để trang trải cuộc sống ở chốn thành thị.

Những cặp đôi U80 vẫn tặng nhau hoa ngày 8.3

HOÀI HUYỀN QUANG |

Chung sống cùng nhau hơn nửa đời người, cụ bà U70, U80 vẫn thích được bạn đời tặng hoa ngày 8.3. Đối với các cụ đôi khi một bông hoa cũng chứa đựng đủ đầy tình cảm nồng ấm.

'Mẹ yêu ai nhất", món quà mẹ dành tặng con nhân ngày 8.3

Đ.B |

Mỗi lần chọn sách cho con trước bạt ngàn truyện tranh nước ngoài, một ước mơ được tác giả Huỳnh Mai Liên ấp ủ đó là có được một cuốn truyện tranh do chính mình viết cho con và các độc giả nhỏ tuổi khác.