Nỗi trăn trở của công nhân vệ sinh ở Bệnh viện dã chiến chống COVID-19

CAO NGUYÊN |

Gia đình bị xa lánh, kỳ thị, con ốm yếu không thể chăm sóc… Đó là những câu chuyện chưa bao giờ kể của những nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 (Hà Nam) trong cuộc chiến chống COVID-19. Với họ đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, là cuộc sống mà họ đã lựa chọn.

Không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông

Trong cuộc chiến chống COVID-19, có một đội ngũ đóng vai trò không kém phần quan trọng, đó chính là những người công nhân làm công tác vệ sinh. Chính họ là người đảm bảo cho môi trường bệnh viện, khu cách ly luôn sạch sẽ, giúp công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn. Nhưng vất vả của họ, không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông.

Làm công tác vệ sinh môi trường vốn dĩ đã vất vả, ở trong môi trường bệnh viện dã chiến tiếp đón và điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, vất vả ấy càng nhân lên gấp bội, chưa kể nguy cơ phơi nhiễm rất cao.

Chị Bùi Thị Thành - Trưởng nhóm vệ sinh Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 kể: “Những hôm tiếp đón nhiều bệnh nhân, đội của chị cũng căng mình vào công tác vệ sinh, phòng dịch. Nhiều khi mình làm không kịp ăn uống, 14h mới ăn trưa là chuyện bình thường. Có những ngày hoạt động hết công suất, từ 5h sáng đến 23h, có lúc chị mệt quá nên ngất xỉu”.

Vất vả là thế nhưng đó không phải là khó khăn đối với chị và đồng nghiệp. Điều khiến chị buồn lòng nhất là những kỳ thị từ một số người dân. “Một số người thường xuyên dè bỉu, chê bai, xa lánh, họ sợ mang lây nhiễm. Thực sự điều đó làm tôi buồn, đau lòng và trăn trở nhiều nhất”, chị Thành nói và cho biết thêm, ai cũng có cơ hội chọn cho mình môi trường an toàn hơn, ai cũng có gia đình chăm sóc. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu sợ dịch, sợ dư luận kỳ thị như vậy mà xin nghỉ thì ai sẽ làm công việc này?.

Nghĩ đến các y bác sĩ đang ngày đêm trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân không ngơi nghỉ, chị Thành cho rằng mệt nhọc của mình “chẳng là gì, chẳng thấm vào đâu”.

Con gái xin theo mẹ vì… nhớ

Gần một tháng kể từ khi dịch bùng phát trở lại, Bệnh viện dã chiến Bạch Mai nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng là chuỗi ngày các chị em trong tổ vệ sinh không được về nhà.

Tổ chị Thành có 6 người, mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng họ cố gắng gạt hết nỗi niềm riêng để tiếp tục hết mình với công việc.

Các công nhân vệ sinh tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 làm việc vất vả ngày đêm. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những Hy sinh (cung cấp)

Chị Doãn Thị Huyền – một trong công nhân vệ sinh Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 - có con bị bệnh tim bẩm sinh, sức khoẻ yếu, hay phải đi viện nên khi nhận nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến, lòng chị ngổn ngang bao nỗi niềm lo lắng. May mắn là chồng chị quyết định nghỉ làm ở nhà chăm sóc con để chị yên tâm làm việc.

Về phần chị Thành, hai cô con gái rất quấn mẹ. Chị kể, có những hôm nhớ mẹ quá, bé gọi điện cho mẹ vừa khóc vừa nói: “Mẹ cho con vào chỗ mẹ được không, con nhớ mẹ, muốn ôm mẹ lắm, đêm con ngủ toàn mơ thấy mẹ về. Lỡ chẳng may mẹ bị bệnh không về được với con thì sao?”. Lúc ấy, chị phải cố nén những giọt nước mắt và động viên con cố gắng.

Bản thân chị Thành luôn tự động viên mình cố gắng: “Cực khổ mấy rồi cũng quen, vất vả bao nhiêu cũng cố gắng. Chỉ mong mọi người hiểu để cảm thông, thiện cảm hơn với nghề này, đừng xa lánh kỳ thị. Với chị đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, là cuộc sống mà chị đã lựa chọn”.

Nghề công nhân vệ sinh không phải là công việc nhẹ nhàng để ai cũng có thể làm được. Công việc đặc thù vất vả, thường xuyên tiếp xúc với chất bẩn, rác thải, những thứ độc hại, mức lương thấp…, nếu không phải là người chịu khó, chăm chỉ, rất dễ bỏ cuộc.

“Mặc dù mọi thứ vẫn còn khó khăn nhưng tôi tin với sự chung sức đồng lòng của xã hội, dịch sẽ sớm qua đi, tôi sẽ sớm được về nhà, được sum vầy bên gia đình, con cái” – chị Thành lạc quan chia sẻ.

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về ca nghi mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về ca nghi mắc COVID-19, có yếu tố dịch tế từ Bắc Giang.

Thái Bình: Cụ bà 82 tuổi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính

TRUNG DU |

Chiều 24.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, là F1 đã được cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Tham vọng không gian của Ấn Độ bị COVID-19 cản trở thế nào?

Bảo Châu |

Tham vọng không gian của Ấn Độ tạm thời vỡ kế hoạch bởi đại dịch COVID-19 khi sứ mệnh Mặt trăng không người lái thứ 3 bị trì hoãn sang năm sau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về ca nghi mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về ca nghi mắc COVID-19, có yếu tố dịch tế từ Bắc Giang.

Thái Bình: Cụ bà 82 tuổi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính

TRUNG DU |

Chiều 24.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, là F1 đã được cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Tham vọng không gian của Ấn Độ bị COVID-19 cản trở thế nào?

Bảo Châu |

Tham vọng không gian của Ấn Độ tạm thời vỡ kế hoạch bởi đại dịch COVID-19 khi sứ mệnh Mặt trăng không người lái thứ 3 bị trì hoãn sang năm sau.