Nơi thầy cô tặng quà cho... học sinh nhân Ngày Nhà giáo

Hoàng Văn Minh - Thanh Chung |

Ngày Nhà giáo VN 20.11, đương nhiên học sinh tặng hoa và có khi là quà cho thầy cô giáo của mình để tri ân. Tuy nhiên, ở xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi vừa trải những trận sạt lở núi kinh hoàng trong đợt bão số 9 vừa rồi khiến hàng chục ngôi nhà bị trôi - thì ngược lại: Các giáo viên đã tặng quà cho học sinh của mình những áo ấm, gạo, dầu ăn...

Dạy học trong lo sợ

18.11 là ngày đi học đầu tiên của học sinh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka, huyện Bắc Trà My sau một chuỗi ngày dài phải nghỉ học vì bão lũ. Và lúc bấy giờ là tiết Tin học của học sinh lớp 6. Thi thoảng, chị Nguyễn Thị Tuyết Thúy, Giáo viên đứng lớp lại bỏ lớp đi ra ngoài, hướng mắt nhìn lên quả núi bị sạt lở một phần trong đợt bão số 9 vừa rồi làm vùi lấp hoàn toàn một phòng học, một phòng thư viện và hệ thống nhà vệ sinh cho học sinh.

“Bây giờ ở khắp xã Trà Ka này, nhìn đâu em cũng thấy nguy cơ sạt lở núi. Đặc biệt kể từ khi xảy ra vụ sạt lở núi, trong lòng em luôn phấp phỏm không yên, nhất là những khi trời mưa, dạy học mà cứ lo chẳng may núi lở xuống thì cô trò không biết phải chạy đường nào” - chị Thúy nói.

Đã hơn 20 ngày kể từ bão số 9, hiện trường vụ sạt lở núi ở Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka vẫn còn bừa bộn dù “chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể” như lời thầy hiệu trưởng Phan Duy Biên. Đặc biệt là khu vực bếp ăn của khu nội trú - nơi lo miếng ăn hằng ngày cho hơn 600 học sinh của hai cấp, bùn non đỏ ối vẫn còn ngập dày hơn 5 phân.

Thầy Phan Duy Biên phân trần: “Chúng tôi cho dọn hàng ngày, nhưng dọn xong, cứ mưa cái là bùn trên núi lại đổ xuống, bếp ăn lại ngập bùn như cũ. Đến thời điểm này chúng tôi không có cách nào khác ngoài lạy trời thôi mưa”.

Theo thầy Phan Duy Biên thì thời điểm này, do một số phòng học bị sập nên trường phải mượn hội trường của xã rồi ngăn đôi ra cho hai lớp học tạm trong khi chờ xây mới cũng như chính quyền địa phương có giải pháp cho việc chống sạt lở núi.

“Song song với việc khắc phục hậu quả, chúng tôi tổ chức học bù, dạy bù để các em hoàn tất chương trình học. Hoàn tất thôi, chứ chất lượng thì nói thật, trong bối cảnh khó khăn như thế này, yêu cầu bảo đảm là điều không thể” - thầy Biên nói.

Không những ấm mà còn no

Đêm trước, khi vừa rời xã Trà Leng, nơi có vụ sạt lở núi làm 22 người chết và mất tích ở thị trấn Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi đụng phải người quen là Nguyễn Thành Trung - Giáo viên Trường Tiểu học Trà Kốt, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trung gạ: “Mai theo em vô Trà Ka tặng quà cho các em học sinh, trong đó có nhiều chuyện hay lắm”. Chúng tôi ngạc nhiên: “Bây giờ đang là những ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN, trò không đi tặng hoa, tặng quà cho thầy thì thôi, sao thầy lại đi tặng quà cho học sinh?”. Trung cười: “Là nhiều người không biết, trong đợt bão lũ vừa rồi, xã Trà Ka bị thiệt hại nặng nề về hạ tầng, nhà cửa, trường học... không thua gì Trà Leng. Chẳng may Trà Ka lũ về ban ngày, người dân chạy trốn kịp nên chỉ có hơn 30 nhà dân bị trôi và không có thiệt hại về người.

Thời điểm này, đời sống của người dân trong đó còn khó khăn hơn nhiều so với Trà Leng, đặc biệt là thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka. Đáng nói là Trà Ka do không có thiệt hại về người nên không được các cá nhân và tổ chức từ thiện quan tâm hỗ trợ nhiều như bên Trà Leng”.

Thế là chúng tôi theo Trung cùng nhóm bạn và các thầy cô giáo khác của Trường Tiểu học Trà Kốt lên đường vào Trà Ka cùng một xe tải chở theo 406 suất quà gồm gạo, áo ấm, bánh kẹo, dầu ăn... dành cho 406 học sinh hai cấp của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka.

“Tấm Lòng Vàng” tài trợ cho xe hàng là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, đến từ TPHCM.

“Khi nghe miền Trung bão lũ tang thương, em muốn làm một điều gì đấy ấm áp cho đồng bào ở những nơi khó khăn. Hôm nọ tình cờ kết nối được với thầy Trung, được giới thiệu lên Trà Ka và em đồng ý luôn. Hôm nay thì em thấy quyết định của mình là đúng. Em rất vui và hạnh phúc khi được mang đến cho thầy và trò Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka chút ấm áp ngay trong dịp Hiến chương Nhà giáo” - chị Tâm nói.

“Tới đây em không chỉ được ấm mà còn cả no nữa”, cả nhóm vừa cười vừa rưng rưng nước mắt khi nghe cô bé tên Nguyễn Thị Bích Thúy, học sinh lớp 6 nhưng gày gò như một đứa trẻ lớp 2 vừa ôm tới ôm lui vẫn phần quà gồm áo ấm, gạo và dầu ăn của mình vừa nói đại ý hôm nay em rất vui vì không những được ấm mà còn cả no nữa. Trong đợt bão số 9 vừa rồi, gia đình Thúy bị lũ cuốn trôi nhà, hiện phải ở xen ghép với người dân trong thôn. Dù gia đình khó khăn nhưng theo các thầy cô, Thúy là một tấm gương về sự hiếu học và vươn lên.

Không chỉ chúng tôi mà ngay cả với hàng trăm đoàn từ thiện của các tổ chức và cá nhân có mặt ở hai huyện Nam - Bắc Trà My trong những ngày này.

Lên đường vào các xã xa xôi cách trung tâm huyện cả trăm cây số như Trà Leng hay Trà Ca là một quyết định mạo hiểm bởi đường đi vô cùng khó khăn và núi thì có thể sạt xuống vùi lấp bất kỳ lúc nào nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác là mình đã được an toàn khi quay về đến trung tâm thị trấn. Nhưng đổi lại là những nụ cười hạnh phúc, những câu nói ngây ngô đến rưng rưng của những đứa trẻ khi lần đầu tiên trong mùa lũ năm nay nhận được những món quà gửi gắm vào đó rất nhiều tình cảm của những người phương xa.

Hoàng Văn Minh - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Bình (Đồng Tháp): Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Quốc Khánh |

Ngày 19.11, LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Phòng GDĐT huyện tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Những bộ phim hay về nhà giáo

Tuấn Đạt |

Nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20.11, một số bộ phim hay về nhà giáo dưới đây là những gợi ý hay cho khán giả.

Nâng cao trình độ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nam Dương |

Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2020 đã được Sở LĐTBXH TPHCM tổ chức ngày 18.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Thanh Bình (Đồng Tháp): Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Quốc Khánh |

Ngày 19.11, LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Phòng GDĐT huyện tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Những bộ phim hay về nhà giáo

Tuấn Đạt |

Nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20.11, một số bộ phim hay về nhà giáo dưới đây là những gợi ý hay cho khán giả.

Nâng cao trình độ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nam Dương |

Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2020 đã được Sở LĐTBXH TPHCM tổ chức ngày 18.11.