Nỗi buồn của “người rừng” Hồ Văn Lang

Trần Hóa |

Cứ chiều chiều, sau một ngày làm việc quần quật trên nương rẫy, “người rừng” Hồ Văn Lang lại trở về căn nhà nhỏ ở xã Trà Phong để thổi cơm, hái rau, cho lợn ăn… và không quên đến trước bàn thờ thắp hương cho người cha đã khuất.

Giữa năm 2013, sau hơn 40 năm sống trên cây, tách biệt trong khu rừng già thuộc huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), 2 cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được người dân phát hiện và đưa về thôn để hòa nhập với cộng đồng.

“Người rừng” Hồ Văn Lang thời điểm từ rừng sâu trở về (năm 2013). Ảnh: TT
“Người rừng” Hồ Văn Lang thời điểm từ rừng sâu trở về (năm 2013). Ảnh: TT

Câu chuyện về 2 cha con Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang, hay còn gọi “Tarzan Việt Nam” từng gây chấn động báo chí trong nước và nước ngoài.

Hai cha con “người rừng” sau khi về sống hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: T.T
Hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang sau khi trở về từ rừng sâu (năm 2015). Ảnh: T.T
Những vật dụng 2 cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang sử dụng trong 40 năm sống trong rừng sâu. Ảnh: T.H
Những vật dụng 2 cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang sử dụng trong 40 năm sống trong rừng sâu. Ảnh: T.T

Giữa tháng 4.2018, chúng tôi tìm về căn nhà của “người rừng” Hồ Văn Lang ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) để chứng kiến những đổi thay sau 5 năm sống hòa nhập với cộng đồng.

Không quên vệ sinh cá nhân. Ảnh: T.H
"Người rừng" vệ sinh cá nhân. Ảnh: T.H

Vừa bỏ bó củi trên vai xuống sân, “người rừng” Hồ Văn Lang lẳng lặng đi ra sau nhà để thổi cơm, cho lợn ăn, hái rau…

Hồ Văn Lang cho lợn ăn. Ảnh: T.H
Hồ Văn Lang cho lợn ăn. Ảnh: T.H

Anh Hồ Văn Tri (em ruột ông Lang) cho biết, từ ngày về sống chung với gia đình, đến giờ anh Lang đã thành thạo tất cả mọi việc và thỉnh thoảng nói chuyện được với người trong gia đình, hàng xóm. Sáng sớm anh Lang đi rừng hái đót, chặt mây, chặt tre, đốn củi… đến chiều tối mới về nhà.

Thổi cơm giúp gia đình. Ảnh: T.H
Anh Lang thổi cơm giúp gia đình. Ảnh: T.H
“Người rừng” Hồ Văn Lang làm việc luôn tay. Ảnh: T.H
“Người rừng” Hồ Văn Lang làm việc luôn tay. Ảnh: T.H
“Nhưng từ khi bố mất vì tuổi già (cuối năm 2017), anh Lang lúc nào mặt cũng buồn buồn, ít giao tiếp hơn trước. Cứ sau một ngày làm việc quần quật trên nương rẫy, anh Lang lại trở về nhà phụ giúp việc gia đình, và không bao giờ quên đến trước bàn thờ vái lạy và thắp hương cho bố” – anh Tri nói.
Sau khi ông Hồ Văn Thanh mất, “người rừng” Hồ Văn Lang trở nên buồn bã, ít giao tiếp hơn. Ảnh: T.H
Sau khi ông Hồ Văn Thanh mất, “người rừng” Hồ Văn Lang trở nên buồn bã, ít giao tiếp hơn. Ảnh: T.H
Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.