Nỗi ám ảnh của bà bầu 9 tháng phải chạy cháy 3 lần/sáng ở chung cư

LT |

Sau vụ cháy chung cư Carina, hỏa hoạn trở thành nỗi ám ảnh của hàng ngàn cư dân đang sinh sống tại các tòa chung cư. Cháy trở thành câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong bữa ăn gia đình, trong cuộc gặp vội vã với hàng xóm...

"Chỉ mong từ nay đến khi sinh em bé không phải chạy cháy nữa..."

Kể lại câu chuyện hy hữu "chạy cháy" 3 lần trong một buổi sáng, chị Phan Thùy Linh (tầng 19 - HH1A chung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa lo lắng vừa bức xúc: "Sáng ngày 4.4, chuông báo cháy của tòa nhà vang lên 3 lần. Tôi đã mang bầu gần 9 tháng và đó là ngày đầu tiên nghỉ làm ở nhà an dưỡng.

Chỉ có một mình, bụng bầu lớn, sức khỏe không tốt nên việc di chuyển của tôi rất khó khăn. Có thoát thân cũng dùng thang máy chứ không dám đi thang bộ. Chạy bộ xuống 19 tầng chắc con tôi... tụt ra ngoài mất, mà cũng đâu có kịp. Cứ nghe thấy chuông là hoang mang. Kết quả, cả ba lần đều là chuông báo "nhầm".

Chung cư New Horizon City.
Chung cư New Horizon City. Ảnh Linh Trang

Chị Linh cho biết, đây không phải lần đầu tiên sự việc này xảy ra. Ban quản lý tòa nhà khi thì nói lí do là thử chuông, khi thì do sự cố hệ thống và cũng có khi im lặng, làm thinh, mặc cư dân thắc mắc.

Ở giai đoạn cuối thai kì, chuẩn bị sinh nở, bác sĩ khuyên chị Linh tuyệt đối tránh vận động mạnh, giữ tâm lý ổn định, bình tĩnh. Thế nhưng, chị và gia đình vẫn bất an với tình trạng này: "Sau nhiều lần chuông báo "nhầm", tôi không có sức mà chạy ra chạy vào theo chuông nữa. Chuông kêu là lên fanpage cộng đồng dân cư hỏi anh chị hàng xóm có cháy thật không. Bị "lừa" mãi nên không biết đâu là thật đâu là "nhầm". Nhưng cũng sợ, rồi một ngày cháy thật, hai mẹ con không biết kêu ai. Chỉ mong từ nay đến khi sinh nở, tôi không phải chạy cháy thêm một lần nào nữa..."

Tương tự như chị Linh, bà Trung - sống tại tòa N02 cùng chung cư trên chia sẻ: "Có hôm cả nhà đang ngủ, 1h đêm chuông báo cháy kêu ầm ĩ. Tôi hoảng loạn, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ôm cháu chạy thục mạng. Hai bà cháu ôm nhau chạy 12 tầng nhà chị ạ. Xuống đến nơi người lả ra, thấy xung quanh đông nghịt người rồi. Ấy vậy mà, không có đám cháy nào, chỉ là sự cố". 

Bà cho biết thêm: "Từ đó đến nay, nhiều đêm, trong mơ tôi cũng thấy cháy, lúc không đâu cũng nghe văng vẳng tiếng chuông. Lo cho cháu cứ ôm chặt vào lòng. Chẳng may cháy thật thì phải bế cháu đi ngay. Tôi già rồi không sao, lo cho cháu, cho con là chính. Chúng có mệnh hệ gì, tôi thà chết đi còn hơn."

Nơi chuông báo "hoạt động hết công suất", nơi chẳng thấy tiếng bao giờ

Nếu cư dân New Horizon City hoảng loạn vì chuông báo cháy kêu liên tục thì nhiều cư dân tại khu chung cư CT4, CT6, CT5AB Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) lại "mất ăn mất ngủ" vì chẳng thấy chuông kêu bao giờ. 

Khu chung cư không có hệ thống báo cháy tự động. Ảnh Linh Trang
Khu chung cư không có hệ thống báo cháy tự động. Ảnh Linh Trang

Vào ngày 25.3.2018, tại tầng 21 tòa nhà CT5 A có xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên chính người dân sinh sống, có mặt tại tòa nhà vào thời điểm đó lại không hay biết: "Tôi không hề biết có cháy. Mãi đến khoảng 10h, thấy xe cứu hỏa ầm ĩ, người rất đông hô hoán, tôi mới chạy xuống. Lúc đó đám cháy đã được khống chế và tôi mới hay là khu nhà này không hề có chuông báo cháy tự động hay bất cứ thiết bị nào tương tự" - ông Nguyễn Vương kể lại.

"Tôi chỉ lên trông nhà giúp con mà lo cho chúng nó. Đi cả ngày, nhà cháy khi nào không biết, đêm về có cháy cũng không biết mà chạy. Sau lần đó, ngày nào bà nhà tôi cũng từ quê gọi lên hỏi".

Kể từ sau thảm họa Carina, mối lo hỏa hoạn luôn thường trực trong suy nghĩ của nhiều người dân sống tại các khu chung cư. Nỗi lo trở thành nỗi ám ảnh, quẩn quanh cuộc sống của họ ngày này qua ngày khác. Tại nhiều nơi, cư dân đã tập trung "kêu cứu" cơ quan chức năng, chính quyền nhưng kết quả không đáng là bao. Không ai biết, nỗi ám ảnh còn đeo đẳng theo cư dân những chung cư như trên đến bao giờ?

LT
TIN LIÊN QUAN

Sống trong chung cư vi phạm PCCC nghiêm trọng, nhiều người vẫn không hay biết

LT |

Nhiều cư dân tại một trong ba khu chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) nghiêm trọng của Hà Nội lại không hề hay biết về tình trạng thiếu an toàn này.

Hà Nội: Tại 3 chung cư vi phạm PCCC, dân đánh liều… sống chung với lũ

H.Long - Đỗ Phương |

3 chung cư CT4, CT5A,B, CT6 tại Hà Nội trong thời gian dài để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC- PV). Đáng nói,  phần lớn người dân sinh sống tại những chung cư này đều bất ngờ vì nắm thông tin về những vi phạm của chủ đầu tư…

Dân Hà Nội lạc giữa ma trận đồ chữa cháy thật giả

H.Long - Đỗ Phương |

Sau hàng loạt vụ cháy chung cư xảy ra, người dân Hà Nội đổ xô mua sắm các loại mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy… Dù vậy, họ đang gặp khó trong việc phân biệt giữa ma trận hàng thật giả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sống trong chung cư vi phạm PCCC nghiêm trọng, nhiều người vẫn không hay biết

LT |

Nhiều cư dân tại một trong ba khu chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) nghiêm trọng của Hà Nội lại không hề hay biết về tình trạng thiếu an toàn này.

Hà Nội: Tại 3 chung cư vi phạm PCCC, dân đánh liều… sống chung với lũ

H.Long - Đỗ Phương |

3 chung cư CT4, CT5A,B, CT6 tại Hà Nội trong thời gian dài để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC- PV). Đáng nói,  phần lớn người dân sinh sống tại những chung cư này đều bất ngờ vì nắm thông tin về những vi phạm của chủ đầu tư…

Dân Hà Nội lạc giữa ma trận đồ chữa cháy thật giả

H.Long - Đỗ Phương |

Sau hàng loạt vụ cháy chung cư xảy ra, người dân Hà Nội đổ xô mua sắm các loại mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy… Dù vậy, họ đang gặp khó trong việc phân biệt giữa ma trận hàng thật giả.