Anh Thư năm nay 12 tuổi, là học sinh lớp 6 trường THCS Âu Lạc (quận Tân Bình, TPHCM). 7 năm trước, Thư được bác sĩ thông báo mắc bệnh bạch cầu lympho và trải qua 4 năm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
4 năm dài nằm viện, Thư trải qua nhiều đợt truyền hoá chất khiến sức khoẻ của em đôi khi kiệt quệ. Nhưng cô bé cùng với bố mình đã dũng cảm vượt qua bệnh tật, luôn lạc quan với hành trình phía trước.

Đến năm 2018, bác sĩ điều trị duy trì rồi được xuất viện. Thời gian đầu, cứ mỗi tuần một lần, Thư phải vào viện tái khám. Dần dần, khi sức khoẻ ổn hơn, khoảng 3-4 tháng Thư mới trở lại bệnh viện.
Đam mê với âm nhạc từ nhỏ, Thư nhiều lần vào bệnh viện tham gia văn nghệ, hát cùng các bạn trong những buổi tiệc.
17h ngày 24.12, Thư trong trang phục đầm đỏ, tóc thắt bím đứng trước 200 bệnh nhi mắc bệnh ung thư của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tự tin hát ca khúc "Jingle Bells" và "Santa Claus Is Coming To Town".
Hình ảnh cô học trò nhỏ tươi cười, lạc quan với giọng hát cao vút khiến ai cũng xúc động. Điều này không chỉ truyền cảm hứng chiến thắng bệnh tật cho bệnh nhi mà còn đem đến niềm hy vọng lớn với các phụ huynh đang ngày đêm chiến đấu cùng con trước căn bệnh hiểm nghèo.
Là một trong những bệnh nhi lớn tuổi nhất của buổi tiệc giáng sinh lần này, Lê Thị Thuý Quỳnh (17 tuổi, quê Cà Mau) rạng rỡ hơn hẳn. Đây là lần thứ 4 Quỳnh đón giáng sinh, cũng trùng với ngày sinh nhật của em tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
Căn bệnh ung thư xương quái ác đã khiến Quỳnh bỏ dở ước mơ ngồi trên giảng đường, em phải cưa chân phải khi tế bào ung thư di căn.
"Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện ít tổ chức các chương trình. Cả năm rồi mới có 1 lần vui như vậy. Được xem văn nghệ, được nhận quà của ông già Noel, em mừng lắm" - Quỳnh tâm sự.
Ngày mai, nếu kết quả xét nghiệm máu khả quan, Quỳnh cùng mẹ và em trai sẽ bắt xe về Cà Mau và khoảng 2-3 tháng sau mới quay lại bệnh viện tái khám. Kỷ niệm đón Noel với những người bạn cùng phòng sẽ mãi là ký ức thật đẹp trong suốt 4 năm Quỳnh chiến đấu với ung thư. Mặc dù trong quãng thời gian ấy, cũng có những bạn không thể chiến đấu tiếp.

Chia sẻ về buổi tiệc giáng sinh đặc biệt lần này, Th.s Nguyễn Hồng Diễm (Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung Bướu TPHCM) cho biết, ban tổ chức phải lên kế hoạch từ sớm để vừa đảm bảo chương trình ấm cúng, vui vẻ vừa đảm bảo an toàn phòng dịch.
"Một năm dịch COVID-19 nên chúng tôi không tổ chức được chương trình nào cho các bệnh nhi. Vì vậy, bệnh viện đã lên kế hoạch tổ chức 1 đêm Noel thật ý nghĩa ngay lúc thời tiết thuận lợi để động viên tinh thần cho các em.
Để đảm bảo an toàn phòng dịch, đơn vị sẽ bố trí sân khấu rộng giữa sân, các bệnh nhi sẽ ngồi giãn cách để xem văn nghệ. Ngoài ra, 200 bệnh nhi sẽ được nhận một món quà từ ông già Noel. Cảm động nhất là các bệnh nhi tự thực hiện các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn" - bà Diễm nói.