Chiều 22.9, 12 xe chở 194 công dân được xe Cảnh sát Giao thông dẫn đường từ TPHCM đã về đến Ninh Thuận an toàn và được phân bổ vào các khu cách ly tập trung.
Trong đó, phụ nữ mang thai sẽ được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Trường Mầm non Hoa Sen sẽ đón các trẻ em cùng người thân, một số khác các được đưa về các huyện và điểm cách ly có thu phí theo nhu cầu.
16 giờ cùng ngày, 2 xe chở 15 phụ nữ mang thai cùng thân nhân chạy thẳng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp đón, cách ly và chăm sóc. Các xe còn lại về Trường Mầm non Hoa Sen để đưa 66 em nhỏ cùng phụ huynh vào cách ly. Những người còn lại sẽ được xe trung chuyển đưa về tận khu cách ly đã được bố trí.
Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết trong đợt 1 này, tỉnh ưu tiên cho các đối tượng là phụ nữ mang thai trên 37 tuần tuổi, phụ nữ đang nuôi con nhỏ và những người mắc kẹt lại TPHCM khi đi khám bệnh.
"Tỉnh xác định đây là đợt thứ nhất tiếp đón công dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về. Tỉnh sẽ tiếp tục đón các đợt tiếp theo nếu tình hình, điều kiện cụ thể các khu cách ly có sự chuẩn bị tốt", ông Lê Huyền nói.
Để chuẩn bị đón các trẻ em từ TPHCM về cách ly, Trường Mầm non Hoa Sen đã được bàn giao cho Ban điều hành khu cách ly tỉnh tiếp quản, trang bị vật tư y tế từ nhiều ngày trước.
Ông Lê Vi, Chủ tịch HĐQT Trường liên cấp Hoa Sen, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung tay chống dịch COVID-19. Trường đã bàn giao cơ sở thứ 3 cho UBND tỉnh Ninh Thuận làm khu cách ly cho đến hết dịch.
"Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi đồng hành cùng tỉnh phòng chống dịch COVID-19. Cơ sở của chúng thôi đầy đủ vật chất để đón tiếp 250 người", ông Lê Vi cho biết.