Niềm vui được đi bầu cử của “những công dân phát sinh”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Gần 300 “công dân phát sinh” ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La sẽ chính thức được thể hiện quyền công dân của mình thông qua những lá phiếu của cử tri đi bầu cử.

Năm 2019, gần 300 người di dân tự do và kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La giáp với các tỉnh Bắc Lào đã được nhập quốc tịch Việt Nam.

Kể từ đó, họ vô cùng hạnh phúc vì đã chính thức có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân nước Việt Nam. Giờ đây, họ đang vui mừng, phấn khởi và hồi hộp khi được cầm lá phiếu để bầu ra người đại biểu đại diện cho chính mình trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp.

Ngay trước ngày bầu cử, công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phòng chống COVID-19 vẫn tiếp tục được lực lượng Biên phòng triển khai.
Ngay trước ngày bầu cử, công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phòng chống COVID-19 vẫn tiếp tục được lực lượng Biên phòng triển khai.

Tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, những ngày đầu tháng 5, âm thanh tuyên truyền về bầu cử từ các loa phóng thanh khiến cho không khí ở bản vùng cao, biên giới càng thêm sôi động...

Sau hơn 20 năm sang làm dâu ở bản Phiêng Cài, năm 2019, chị Vàng Thị Cá đã được “danh chính ngôn thuận” làm vợ và sinh sống bình đẳng cùng bà con trong bản. Khi biết mình có trong danh sách cử tri sẽ đi bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, chị không giấu khỏi xúc động.

Hướng dẫn nhân dân tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên.
Lực lượng Biên phòng hướng dẫn nhân dân tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên.

Chị Vàng Thị Cá chia sẻ: “Sau 24 năm theo chồng về đây, mình đã rất vui và tự hào khi chính thức được là người Việt Nam. Bây giờ, mình cũng rất vui vì lần đầu tiên được đi bầu cử với tư cách đầy đủ của một công dân… Mình sẽ lựa chọn các cán bộ có năng lực để làm việc cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân lao động, sản xuất để phát triển cuộc sống”.

Tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, bản Phiêng Cài có 230 cử tri. Kể từ khi niêm yết danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại nhà văn hóa, cử tri trong bản đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu thông tin tiểu sử của các ứng cử viên

Ông Tráng Lao Tú - cử tri bản Phiêng Cài (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) cho hay: “Mấy ngày gần đây, tôi thường xuyên xem danh sách ứng cử viên thì thấy trình độ các ứng cử viên rất là cao so với trước đây…”.

CHia sẻ tâm tư, giải đáp thắc mắc của nhân dân về những điều chưa rõ về cuộc bầu cử.
Lực lượng Biên phòng chia sẻ với âm tư, giải đáp thắc mắc của nhân dân về những điều chưa rõ về cuộc bầu cử.

Còn ông Tráng A Tủa - Trưởng bản Phiêng Cài - nói rằng: “Bà con đang tập trung nghiên cứu những ứng cử viên ở địa phương để bầu ra những đồng chí có đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn giúp cho bà con khắc phục được khó khăn và những hạn chế, để đời sống ngày càng được nâng lên”.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), lực lượng Bộ đội biên biên phòng Sơn La đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân vùng biên giới, đặc biệt là trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Trung tá Sa Trọng Thời - Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu - cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bám sát địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và có phương án đảm bảo an ninh an toàn để cho cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn và đúng kế hoạch”.

Có mặt tại vùng biên giới Sơn La trong những ngày này, có thể chứng kiến niềm vui cùng với những kỳ vọng của người dân. Ngày mai (23.5), ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Già làng 62 tuổi lần đầu tiên được cầm phiếu cử tri đi bầu cử

HƯNG THƠ |

Gần 20 năm trở về sinh sống, định cư trên đất Việt Nam, ông Hồ Văn Kia (62 tuổi, thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), ông Kia mới được nhập quốc tịch Việt Nam do vấn đề thủ tục. Ngày 23.5 này, lần đầu tiên ông Kia được cầm lá phiếu để đi bầu cử. Không chỉ ông Kia, gần 100 cử tri mới được nhập Quốc tịch Việt Nam ở thôn A Dơi Đớ cũng lần đầu đi bầu cử.

Vùng biên rực đỏ hân hoan đón ngày bầu cử

VĂN THÀNH CHƯƠNG - ĐỨC DUẨN |

Trong những ngày này, khắp các bản làng ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu đang diễn ra một không khí vô cùng đặc biệt. Những chiến sỹ biên phòng cùng đồng bào các dân tộc đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bầu cử của toàn dân...

Lên phương án bỏ phiếu ở xã có 22/23 cán bộ cách ly vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Được coi là điểm dịch COVID-19 với 34 ca mắc và hàng nghìn F1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có 23 cán bộ, viên chức thì 22 người phải cách ly y tế, vậy phương án bầu cử sẽ được tiến hành như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Già làng 62 tuổi lần đầu tiên được cầm phiếu cử tri đi bầu cử

HƯNG THƠ |

Gần 20 năm trở về sinh sống, định cư trên đất Việt Nam, ông Hồ Văn Kia (62 tuổi, thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), ông Kia mới được nhập quốc tịch Việt Nam do vấn đề thủ tục. Ngày 23.5 này, lần đầu tiên ông Kia được cầm lá phiếu để đi bầu cử. Không chỉ ông Kia, gần 100 cử tri mới được nhập Quốc tịch Việt Nam ở thôn A Dơi Đớ cũng lần đầu đi bầu cử.

Vùng biên rực đỏ hân hoan đón ngày bầu cử

VĂN THÀNH CHƯƠNG - ĐỨC DUẨN |

Trong những ngày này, khắp các bản làng ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu đang diễn ra một không khí vô cùng đặc biệt. Những chiến sỹ biên phòng cùng đồng bào các dân tộc đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bầu cử của toàn dân...

Lên phương án bỏ phiếu ở xã có 22/23 cán bộ cách ly vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Được coi là điểm dịch COVID-19 với 34 ca mắc và hàng nghìn F1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có 23 cán bộ, viên chức thì 22 người phải cách ly y tế, vậy phương án bầu cử sẽ được tiến hành như thế nào?