Theo quyết định của UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 1.3 đến nay, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường ĐH Hải Phòng thực hiện cách ly tập trung với gần 700 công dân, khách nước ngoài trở về từ các quốc gia có dịch COVID-19 và các trường hợp có liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 (F2). Trong đó, 122 công dân trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ 925 ngày 2.3 - chuyến bay cuối cùng trước khi tuyến từ Incheon (Hàn Quốc) về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 - hoàn thành thời gian cách ly, trở về với gia đình.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Năm, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Kiến An (đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý, chăm sóc các trường hợp cách ly tại đây), hằng ngày, gần 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh khu cách ly, chăm sóc y tế, phục vụ nhu yếu phẩm cho người thuộc diện cách ly. Có những cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly từ 2.3 đến nay chưa được về nhà, tận tụy phục vụ, đáp ứng yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân cảm thấy thoải mái, yên tâm trong 14 ngày cách ly tại đây.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Năm, những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ được đáp lại bằng tình cảm yêu thương, chân thành từ nhân dân. Những ngày gần kết thúc đợt cách ly, nhiều người dân gửi thư tới cán bộ, chiến sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Từ những mảnh giấy mộc mạc, đơn sơ, Ban chỉ huy quân sự quận đặt một cuốn sổ lưu bút tại khu cách ly như một vật kỷ niệm quý giá với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Những trang đầu của cuốn lưu bút, bạn Nguyễn Thị Thanh Huế (20 tuổi, du học sinh năm 3 tại Hàn Quốc) chia sẻ kỉ niệm xúc động từ khi đặt chân đến khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường ĐH Hải Phòng, đón nhận chiếc bánh mì giò từ tay cán bộ, chiến sĩ mà theo Huế diễn tả là “ngon dã man, xua tan cơn đói”. “Ngày thứ 3 tại khu cách ly, em có biểu hiện sốt nên được chuyển sang cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Những ngày ở bệnh viện, các chú bộ đội hằng ngày gọi điện hỏi han tình hình, động viên rất nhiều khiến em vô cùng xúc động” – Huế chia sẻ.
Sự quan tâm, chăm lo tận tình chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ đã xua tan nỗi lo lắng, e ngại của người dân trong thời gian cách ly. Trong cuốn lưu bút, tập thể phòng 507 tâm sự “14 ngày trôi qua thật nhanh, thật vui và cũng thật ý nghĩa”, hay như lời cảm ơn chân thành tới cán bộ chiến sĩ đã vất vả chăm sóc chu đáo, an toàn, kỹ lưỡng “sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, ngày ngày nhắc nhở đo nhiệt độ cơ thể, dặn dò đi ngủ sớm, dậy sớm theo tác phong quân đội” của tập thể phòng 511…
“Hơn cả những dòng lưu bút, chúng em vô cùng biết ơn các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm túc trực, chăm sóc, giải đáp mọi khó khăn, thắc mắc giúp người cách ly yên tâm, thoải mái. Mong rằng các cán bộ, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19” – bạn Đỗ Thu Phương, 19 tuổi, quê Gia Lộc, Hải Dương chia sẻ trước khi rời khu cách ly trở về gia đình.
“Chỉ sau ít ngày sau, tôi nhận lại lưu bút với đầy ắp những dòng tâm sự buồn, vui, kỉ niệm trong suốt thời gian cách ly cùng với lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là ngọn lửa giúp chúng tôi thắp lên niềm tin, động lực chiến đấu “giặc COVID-19”” – thượng tá Nguyễn Văn Năm chia sẻ.