Ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đã không cầm được lòng khi nghe kể về hoàn cảnh của mẹ con chị Hồ Thị Hà (28 tuổi, ngụ xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Đã 10 ngày qua mà chị Hà như vẫn chưa hoàn hồn trước tai nạn xảy ra.
Chị Hà kể, chị và chồng là anh Nguyễn Cao Tùng có 2 con nhỏ, chị lại đang mang thai. Nhà nghèo, vợ chồng chị phải gửi 2 con cho ông ngoại ở Trà Leng, chị đi làm thuê ở thôn bên cạnh, còn anh Tùng đi làm ở huyện Phước Sơn.
Khi hay tin có sạt lở đất ở Trà Leng, chị Hà tức tốc quay về nhà cha, nhưng đến nơi chỉ còn nhìn thấy ngôi nhà bị vùi lấp, thi thể cha chị mới được moi ra từ bùn đất, còn 2 đứa con gái là Hồ Hà My (8 tuổi) và Hồ Sa Ny (6 tuổi) lấm lem bùn đất, thương tích đầy mình. Chị Hà không thể ở lại lo đám tang cha vì còn phải đưa 2 con lên bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh.
Còn anh Tùng, trong lúc đang đi làm thuê ở Phước Sơn thì nghe tin dữ. Anh phai đi bộ mất hơn 1 ngày để về được Trà Leng. Biết hoàn cảnh của anh, nhiều người đã hỗ trợ tiền, nhưng anh chỉ khẩn khoản nhờ xe đưa lên bệnh viện thăm 2 con mà không cần nhận tiền. Khi Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An đến thăm, anh Tùng đang đưa đứa con nhỏ đi xét nghiệm, một mình chị Hà bụng mang dạ chửa chăm sóc đứa con gái 8 tuổi bị gãy chân.
Vụ sạt lở đất đá do bão số 9 gây ra khuya 28.10 ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My đã cướp đi sinh mạng vợ chồng anh Đinh Văn Thiều - chị Vũ Thị Kim Hồng cùng 2 con nhỏ và 4 người khác, cùng 12 người bị thương nặng, trong đó có cháu Đinh Hoàng Thái 7 tuổi con của anh Thiều - chị Hồng.
Đứa con gái lớn của anh Thiều - chị Hồng là Cháu Đinh Thị Kim Hằng (học lớp 6) đã ở lại hiện trường vụ sạt lở để cùng bà con lối xóm lo hậu sự cho cha mẹ và 2 em đã mất. Cháu Đinh Hoàng Thái được người cậu và bà con đưa đi bệnh viện, hiện cháu vẫn chưa được cho biết 4 người thân trong gia đình đã mất.