Những đôi tay bộ đội rướm máu vẫn nhẫn nại bới tìm nạn nhân ở Trà Leng

Thanh Chung |

Đã 3 ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Những người chiến sĩ nhắc nhau hạn chế dùng cuốc xẻng, nhiều người dùng đôi tay trần đào lớp bùn non, đất đá để tìm kiếm nạn nhân.
Ngày 30.10, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến- Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, hiện có hơn 500 chiến sĩ và người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Lực lượng khẩn trương tìm kiếm trước thời tiết bắt đầu có mưa nhỏ. Đồng thời, theo đề nghị của Quân khu thì Bộ Quốc phòng đã tăng cường đội chó nghiệp vụ vào hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày 30.10, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến- Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, hiện có hơn 500 chiến sĩ và người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Lực lượng khẩn trương tìm kiếm trước thời tiết bắt đầu có mưa nhỏ. Đồng thời, theo đề nghị của Quân khu thì Bộ Quốc phòng đã tăng cường đội chó nghiệp vụ vào hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.
Lực lượng chức năng vận chuyển từng khúc cây, viên gạch để tìm kiếm thi thể các nạn nhân được nghi ngờ bị chôn lấp phía bên dưới.
Dưới cơn mưa, hàng trăm người dân và lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm các thi thể của nạn nhân.
Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Đắc Huy, Lữ đoàn Công binh 270, Quân Khu V cho biết, khi dùng máy cắt sắt để cắt những thanh sắt trong các đống đổ nát anh phải rất cẩn thận. Anh em bộ đội tìm kiếm ở những khu vực nghi ngờ phải dùng tay đào.
Những chiến sĩ phải dùng tay đào đất tìm kiếm nạn nhân.
Những chiến sĩ phải dùng tay đào đất tìm kiếm nạn nhân.
Em Nguyễn Minh Long Bình nhất cho biết, được lệnh từ sáng hôm qua bắt đầu đến hiện trường. Ở tại hiện Long nhận nhiệm vụ cứu dân cụ thể đào đất tìm những nạn nhân bị mất tích.“Lần đầu làm nhiệm vụ thế này tôi rất đau lòng, khó chịu. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ sớm nhất có thể và khi nào tìm đủ các nạn nhân tôi sẽ về. Ở đây dụng đều có đầy đủ nhưng với sự thảm khốc và còn nhiều người chưa tìm thấy nếu dùng xẻng sự đụng trúng những nạn nhân nên phải dùng tay“- Long nói.
Chiến sĩ Nguyễn Minh Long cho biết, được lệnh từ sáng hôm qua bắt đầu đến hiện trường. Ở tại hiện Long nhận nhiệm vụ cứu dân cụ thể đào đất tìm những nạn nhân bị mất tích.“Lần đầu làm nhiệm vụ thế này tôi rất đau lòng, khó chịu. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ sớm nhất có thể và khi nào tìm đủ các nạn nhân tôi sẽ về. Ở đây dụng cụ đều có đầy đủ nhưng nếu dùng xẻng sợ trúng những nạn nhân nên phải dùng tay“- Long nói.
Do máy móc chưa thể dùng nên các chiến sĩ phải khiêng, vác đất đá ra khỏi hiện trường.
Do máy móc chưa thể dùng nên các chiến sĩ phải khiêng, vác đất đá ra khỏi hiện trường.
Do máy móc chưa thể dùng nên các chiến sĩ phải khiêng, vác đất đá ra khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng tranh thủ từng giờ, từng phút để tìm kiếm nạn nhân trước khi trời mưa lại.
Lực lượng chức năng tranh thủ từng giờ, từng phút để tìm kiếm nạn nhân trước khi trời mưa lại.
Trong số 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My, ở xã Trà Leng đã vùi lấp 53 người, trong đó 33 người sống sót và bị thương, đến nay đã tìm thấy 8 thi thể, còn 12 nạn nhân mất tích. Vụ sạt lở ở xã Trà Vân cũng vùi 20 người dưới đất núi, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể.
Trong số 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My, ở xã Trà Leng đã vùi lấp 55 người, trong đó 33 người sống sót và bị thương, đến nay đã tìm thấy 8 thi thể, còn 14 nạn nhân mất tích. Vụ sạt lở ở xã Trà Vân cũng vùi lấp 20 người dưới đất núi, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở ở Phước Sơn: Quá trình tiếp cận hiện trường đặc biệt nguy hiểm

Hoàng Minh - Mai Hương |

Vào sáng 30.10, PV báo Lao Động đã có mặt trong đoàn khảo sát tìm cách tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích. Theo ghi nhận, đường vào thôn 1, xã Phước Lộc vô cùng nguy hiểm, bị sạt lở chia cắt hàng trăm điểm

Cung đường vô cùng nguy hiểm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Quá trình di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.

Vụ sạt lở ở Trà Leng: Tiếng khóc xé lòng trong đêm vắng vang giữa đại ngàn

Thanh Chung - Mai Hương |

Trong đêm, những tiếng khóc xé lòng của những người được cứu sống từ vụ sạt lở đất ở Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam vọng khắp đại ngàn. Họ khóc không chỉ vì nỗi đau do thương tích, mà còn khóc vì nỗi kinh hoàng vừa xảy ra đã cướp đi gia đình và những bình yên bao năm qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sạt lở ở Phước Sơn: Quá trình tiếp cận hiện trường đặc biệt nguy hiểm

Hoàng Minh - Mai Hương |

Vào sáng 30.10, PV báo Lao Động đã có mặt trong đoàn khảo sát tìm cách tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích. Theo ghi nhận, đường vào thôn 1, xã Phước Lộc vô cùng nguy hiểm, bị sạt lở chia cắt hàng trăm điểm

Cung đường vô cùng nguy hiểm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Quá trình di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.

Vụ sạt lở ở Trà Leng: Tiếng khóc xé lòng trong đêm vắng vang giữa đại ngàn

Thanh Chung - Mai Hương |

Trong đêm, những tiếng khóc xé lòng của những người được cứu sống từ vụ sạt lở đất ở Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam vọng khắp đại ngàn. Họ khóc không chỉ vì nỗi đau do thương tích, mà còn khóc vì nỗi kinh hoàng vừa xảy ra đã cướp đi gia đình và những bình yên bao năm qua.