Thực tế tại miền Tây, nhiều nơi các đệ tử Lưu Linh thách nhau uống rượu “mát trời ông địa”.
Dư luận tại Cà Mau vẫn còn nhớ như in chuyện ông Nguyễn Trung D. chết tại chỗ do thua cuộc trong một lần thách đấu uống rượu bằng chén (bát).
Đó là vào ngày 29.10.2014, ông Nguyễn Trung D. và ông Võ Chí H. cùng 4 người khác tại huyện Đầm Dơi tham gia cuộc nhậu tại nhà Trưởng ban quản lý chợ Đầm Dơi.
Khi gần hết rượu, ông D. và ông H. thách đố nhau nhậu thi, ai thua mua mồi và rượu để nhậu tiếp. Trong quá trình nhậu thì hai bên thi: Ai nhậu mạnh hơn, uống bằng chén (bát).
Sau cuộc "đấu tửu" tốn hết 2 lít rượu, ông D. lên võng nằm nghỉ. Đến khoảng 13h30, mọi người gọi dậy đi làm thì thấy ông này bất tỉnh. Trong khi đó, ông H. bị nôn mửa, loạn nhịp tim.
Trước đó, tại, huyện Bến Lức, Long An cũng xảy ra cuộc thi nhậu dẫn đến 1 người chết, một người nhập viện.
Ngày 23.10 ông Phan Văn R. và ông Phan Văn T. cùng ngụ Nhựt Chánh rủ nhậu với 3 người bạn trong xóm. Sau khi uống hết một lít rượu trên bàn, những người nhậu chung ra về và đi ngủ. Thấy chưa đủ “đô”, ông R. mua thêm 2 lít rượu rủ ông T. uống tiếp.
Rượu được rót đều ra 2 ca để tự uống chứ không rót ra ly nhỏ. Ông T. nốc cả ca rượu, ông R. cũng uống theo. Khi tỉnh lại ông T. mới biết mình nằm trong bệnh viện và hay tin ông R. đã tử vong tại chỗ.
Hầu hết các tỉnh đều cấm uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ. Cấm thì cấm, nhưng những quán nhậu vẫn mọc lên đều đặn và đều ăn nên làm ra. Còn tại vùng quê, chuyện nhậu nhẹt những khi đám tiệc là không tránh khỏi. Đàn ông không rượu được cho là “khó chơi”. Quan niệm này ăn sâu vào văn hóa làng xã Việt Nam.
Chẳng ai phản bác chuyện uống vài ba ly rượu lúc tiệc tùng, đình đám. Nhưng thách nhau uống đến chết, uống đến quên mình là ai thì rượu, bia thật sự là hệ lụy.