Những ngày cuối tuần tại khắp các nẻo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang rộ lên phòng trào “ngày thứ 7 cùng dân”. Tại đây, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành từ cấp tỉnh, huyện, xã cùng với bà con nhân dân đồng loạt lao động, dọn dẹp đường xá đi lại, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn.
Đi trên con đường Nguyễn Du (thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) mới được xây dựng từ cuộc vận động người dân hiến đất mở rộng đường trên địa bàn thấy được niềm hân hoan của bà con nhân dân, từ người già đến trẻ nhỏ.
Ông Nguyễn Tiến Thành (ở tổ 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) chia sẻ: “Gia đình cũng như các hộ trong khu vực, đều tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giúp khang trang xóm làng”.

Giống như ông Thành, ông Lê Văn Chính (tổ 7, thị trấn Mậu A) cũng đã phá bỏ tường rào kiên cố, cây trồng lâu năm của gia đình, tình nguyện hiến hơn 50m2 đất để mở rộng đường.
Ông Chính chia sẻ: “Ban đầu cũng có nhiều hộ không đồng tình, nhưng thấy nhiều gia đình đều ủng hộ, tự nguyện hiến đất làm đường thì bà con cũng hiểu ra rồi thực hiện, giờ đất đường xá đã rộng rãi, khang trang, đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều”.
Được biết, con đường Nguyễn Du mở rộng từ 2,5m lên 7m, khi làm đườngnày, 43 hộ dân ở đây đã hiến 2.500m2 đất, phá bỏ hơn 700m2 tường rào, công trình xây dựng, chặt bỏ hàng chục cây ăn quả có giá trị.

Không chỉ huyện Văn Yên, phong trào dịch rào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã lan tỏa mạnh mẽ đến các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, thuộc thị trấn Yên Thế (Lục Yên) dài gần một km, có trường trung học phổ thông với hàng nghìn học sinh theo học hằng ngày.
Mặt đường cấp phối, bề rộng 3m, mỗi khi tan tầm hay trước giờ vào lớp, giao thông tại đây thường ách tắc, gặp trời mưa lại càng vất vả.
Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Đỗ Văn Hải (tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế) bàn với vợ con tự nguyện phá dỡ cổng xây, tường rào kiên cố dài 16m, đồng thời hiến thêm 40m chiều dài mặt đường (trị giá khoảng 200 triệu đồng) để nhà nước mở rộng mặt đường thành 7m.

Anh Hải tâm sự: "Biết là bây giờ bị thiệt thòi cả mấy trăm triệu đồng, nhưng vì lợi ích lâu dài, sau này đô thị hóa thì giá trị đất sẽ lên".
Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trong một buổi lao động mở rộng đường cùng dân tại huyện Văn Chấn chia sẻ: "Phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân" đã được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến huyện, xã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần tham gia cùng nhân dân làm đường giao thông, giúp hộ nghèo làm nhà ở, tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.
Các công việc tưởng chừng đơn giản ấy sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm gần gũi, thấu hiểu, thân tình, từ đó chung sức, đồng lòng thực hiện nếp sống mới văn minh, tiến bộ".