Những bức thư tay viết từ vùng dịch cảm ơn Việt Nam

Hoàng Văn Minh |

Đã có rất nhiều bức thư tay được viết từ vùng dịch, nhưng không phải để than thở, oán trách… mà là những lời cảm ơn từ trái tim của du khách nước ngoài sau thời gian hoàn thành 14 ngày cách ly gửi đến hai chữ: Việt Nam!

Việt Nam sẽ ở lại trong tim chúng tôi mãi mãi

"Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch COVID-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi". Đó là lời trong bức thư tay bằng tiếng Việt của 2 du khách người Ba Lan Joanna Zythowska và Denisz Zythowski gửi đến các nhân viên của Trung tâm kiểm dịch tại Hội An sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

Thư cảm ơn của du khách Ba Lan
Thư cảm ơn của du khách Ba Lan

Thư viết: "Chúng tôi dành 11/16 ngày nghỉ phép để cách ly ở Hội An, Việt Nam. Đây không phải là cách chúng tôi tưởng về kỳ nghỉ của mình…. Chúng tôi muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chăm sóc mà bạn đã dành cho chúng tôi...

Trong suốt quá trình kiểm dịch, chúng tôi cảm thấy rằng, chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì đều đó. Cảm ơn bạn vì công việc của các nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe của chúng tôi mỗi ngày, mạo hiểm cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã làm việc của những người bảo vệ, đã đáp ứng rất hiệu quả nhu cầu và yêu cầu của chúng tôi”...

“Chúng tôi rất biết ơn…”

Là lời của vợ chồng ông bà Cath và David Butler (quốc tịch Anh) được cách ly tại Hà Nội sau khi đến Việt Nam. Sau 14 ngày cách ly, ông bà Butler đã âm tính. Họ đã viết thư bày tỏ sự biết ơn với Việt Nam khi đã tận tình chăm sóc cũng như thể hiện sự tự hào vì được thực hiện cách ly phòng dịch.

"Chúng tôi là cặp đôi người Anh đã đến Việt Nam để du lịch vào ngày 1.3 vừa qua trên chuyến bay VN54. Sau 5 ngày tuyệt vời ở Hà Nội, chúng tôi được đưa đến Bệnh viện Đống Đa để kiểm tra có nhiễm nCoV (SARS-CoV-2) không, bởi có 1 cô gái người Việt được xét nghiệm dương tính về nước trên cùng chuyến bay với chúng tôi…

… Hướng dẫn viên du lịch cũng hỗ trợ vợ chồng tôi một số đồ dùng mà những người đi du lịch thường không mang theo. Chúng tôi rất hiểu thực tế này, đây là điều cần làm trong hoàn cảnh hiện nay và chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc chúng tôi rất tốt”.

Thư cảm ơn của vợ chồng du khách người Anh
Thư cảm ơn của vợ chồng du khách người Anh

“Cách Việt Nam chống dịch khiến tôi rất an tâm”

Đã có rất nhiều cái ôm chào tạm biệt đầy tình cảm của những du khách Hong Kong với nhân viên khách sạn Vanda Đà Nẵng, nơi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 và buộc phải cách ly 14 ngày sau khi được chính quyền quận quận Hải Châu (Đà Nẵng) trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Bà Zhengleiwen, một trong số du khách chia sẻ: “Trong những ngày cách ly ở đây tôi được quan tâm, chăm sóc nhiệt tình bởi các nhân viên ở khách sạn. Họ cung cấp đầy đủ mọi tiện nghi như ti vi, Internet, bữa ăn luôn đúng giờ với các món ăn hợp khẩu vị của tôi. Đặc biệt, con nhỏ của tôi được cho ăn cháo và cũng rất thoải mái trong thời gian cách ly”.

“Cảm ơn những nhân viên khách sạn và rất nhiều lực lượng khác mà tôi không thể nói hết. Chúng tôi được miễn phí các chi phí, được theo dõi sức khỏe hằng ngày. Cách Việt Nam chống dịch khiến tôi rất an tâm" - bà Zhengleiwen nói.

Du khách nước ngoài tạm biệt Việt Nam sau khi hoàn thành cách ly ở khách sạn VanDa Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang
Du khách nước ngoài tạm biệt Việt Nam sau khi hoàn thành cách ly ở khách sạn VanDa Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang

Ông Ho, một hành khách người Hong Kong khác, đặc biệt muốn gởi lời cảm ơn vì sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình của nhân viên ở khách sạn những ngày qua. Nhiều nhân viên khách sạn này cũng thuộc diện phải cách ly 14 ngày như ông nhưng họ đã giúp đỡ, nhất là trong vấn đề ăn uống. "Chúng tôi đã có kỷ niệm nhớ đời ở đây, và chắc chắn sẽ còn quay lại để thưởng thức hết cảnh đẹp và thăm những người bạn cũ ở nơi này"...

Đọc thư và những lời chia sẻ chân thành của các du khách nước ngoài sau khi cách ly tại Việt Nam mới vỡ ra, hình như trong hoạn nạn, người ta mới thấy và cảm sâu sắc hơn một thang giá trị khác của người Việt Nam. Đó là trách nhiệm, lòng nhân hậu… được đo đếm bằng tình thương của con người với con người không phân biệt giàu nghèo hay quốc gia…

Và chúng ta đã ghi những điểm cộng trong mắt bạn bè quốc tế ngay cả khi ở hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo nhất...

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Phòng khử khuẩn di động miễn phí cho người dân giữa mùa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Với mong muốn đồng hành cùng người dân và chính quyền giữa mùa dịch COVID-19, một người làm nghề kinh doanh tự do ở Thừa Thiên - Huế đã tự bỏ tiền túi chế tạo phòng khử khuẩn di động phục vụ miễn phí cho mọi người.

Nghĩa tình đầu sông, cuối sông

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Nếu không trực tiếp tham gia, thật khó để tin việc những đoàn xe rầm rập chuyển hàng nghìn can nước ngọt từ nơi đầu nguồn sông Cửu Long về tận cuối nguồn - nơi người dân đang khát khô vì hạn mặn - lại là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của chàng thanh niên chỉ mới 21 tuổi.

Vượt 200km, đưa nước ngọt từ đầu nguồn sông Cửu Long tới đồng bào hạn mặn

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Chắt chiu từng can nước ngọt lấy từ nơi đầu nguồn của sông Tiền, sông Hậu,  những thanh niên và tài xế xe tải ở thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã vượt hơn 200km chuyển nước ngọt về tận cuối nguồn, nơi người dân Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đang trong đỉnh cao cơn khát vì hạn mặn.

Về tâm dịch, để cùng nhau chống chọi với COVID-19

Hoàng Văn Minh |

Cuối cùng, tôi cũng nhận được tin nhắn hồi âm của nhà văn, dịch giả Trương Văn Dân. Anh cho biết, anh vừa từ Việt Nam đến sân bay Doha để bay qua Rome, về Milan - nơi đang là tâm dịch COVID-19 của Italia (Ý) và cũng là nơi vợ anh - chị Elena Pucillo Truong - đang một mình chống chọi với dịch bệnh… “Về cùng chị, đó là một quyết định tuyệt vời, quyết định của tình yêu, để bên nhau và có thể cùng nhau nhìn thấy cái chết...” - anh nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phòng khử khuẩn di động miễn phí cho người dân giữa mùa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Với mong muốn đồng hành cùng người dân và chính quyền giữa mùa dịch COVID-19, một người làm nghề kinh doanh tự do ở Thừa Thiên - Huế đã tự bỏ tiền túi chế tạo phòng khử khuẩn di động phục vụ miễn phí cho mọi người.

Nghĩa tình đầu sông, cuối sông

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Nếu không trực tiếp tham gia, thật khó để tin việc những đoàn xe rầm rập chuyển hàng nghìn can nước ngọt từ nơi đầu nguồn sông Cửu Long về tận cuối nguồn - nơi người dân đang khát khô vì hạn mặn - lại là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của chàng thanh niên chỉ mới 21 tuổi.

Vượt 200km, đưa nước ngọt từ đầu nguồn sông Cửu Long tới đồng bào hạn mặn

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Chắt chiu từng can nước ngọt lấy từ nơi đầu nguồn của sông Tiền, sông Hậu,  những thanh niên và tài xế xe tải ở thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã vượt hơn 200km chuyển nước ngọt về tận cuối nguồn, nơi người dân Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đang trong đỉnh cao cơn khát vì hạn mặn.

Về tâm dịch, để cùng nhau chống chọi với COVID-19

Hoàng Văn Minh |

Cuối cùng, tôi cũng nhận được tin nhắn hồi âm của nhà văn, dịch giả Trương Văn Dân. Anh cho biết, anh vừa từ Việt Nam đến sân bay Doha để bay qua Rome, về Milan - nơi đang là tâm dịch COVID-19 của Italia (Ý) và cũng là nơi vợ anh - chị Elena Pucillo Truong - đang một mình chống chọi với dịch bệnh… “Về cùng chị, đó là một quyết định tuyệt vời, quyết định của tình yêu, để bên nhau và có thể cùng nhau nhìn thấy cái chết...” - anh nói.