Những bông hoa của ngành giáo dục

HUYÊN NGUYỄN |

Mỗi câu chuyện, mỗi việc làm của 64 nhà giáo và 65 học sinh xuất sắc trong cả nước được vinh danh tại lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 - 2017, do Bộ GDĐT tổ chức ngày 18.10, đều là những hành động, những đóng góp hết sức ý nghĩa.

Tấm gương vận động học sinh đến trường của thầy giáo Ninh Văn Dậu (THPT Đinh Tiên Hoàng, xã la Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) và tình bạn đẹp của Vũ Minh Quang và Lê Ngọc Quốc Đạt (học sinh lớp 11KA3, Trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình) là 2 trong số nhiều câu chuyện ý nghĩa ấy.

Thầy giáo “vào rẫy lấy học sinh về”

Vốn là quê Ninh Bình, thầy giáo trẻ dạy Văn sau khi tốt nghiệp nhận thấy rằng Gia Lai là vùng đất còn nhiều khó khăn trong công tác giáo dục, vì vậy đã tình nguyện vào đây công tác. Anh giảng dạy tại một huyện khó khăn của tỉnh Gia Lai và làm công tác chủ nhiệm lớp 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Hầu hết các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực yếu do xét tuyển đầu vào đều bằng học bạ.

Chính vì vậy, nỗi lo học sinh nghỉ học luôn canh cánh trong lòng thầy. Câu chuyện được mọi người nhắc đến là việc vận động cậu học trò Ksor Gôl - người đã cương quyết bỏ học mặc dù thầy và các bạn đã nhiều lần đến nhà và lên tận rẫy để thuyết phục em quay trở lại trường.

Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình học sinh, thầy Dậu được biết, gia đình Gôl làm rất nhiều mỳ và có tới 5 anh chị em. Lý do khiến em quyết định bỏ học là vì “thấy người nhà đi làm khổ quá, thương mọi người nên ở nhà đi làm luôn” dù đã kiên trì theo đuổi tới lớp 12. So với các bạn trong lớp, Gôl có học lực khá hơn nên quyết tâm của thầy Dậu lại càng cao hơn nữa.

Nhiều lần không thuyết phục được Gôl không khiến thầy Dậu bỏ cuộc. Thầy nghĩ ra nhiều cách, trong đó, đã chia sẻ trên trang cá nhân để nhắn tới em: “Thầy và cả lớp vẫn đợi em. Nếu em vẫn chưa chịu vượt rẫy, vượt rừng để trở về với trường với lớp, nhất định thầy sẽ vào rẫy “lấy” em về!”.

Quãng đường vào rẫy để thuyết phục cậu học trò là đường rừng dài gần 20km nhưng thầy giáo Ninh Văn Dậu đã không nản bước và thành công đã đến. Hiện em Ksor Gôl đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và thi đỗ tốt nghiệp.

Mặc dù chưa có gia đình ở lứa tuổi 35, bản thân thầy Dậu đang ở tập thể, mẹ cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng thầy vẫn nhận đỡ đầu nhiều học sinh. Chính vì vậy, thầy Dậu trở thành tấm gương sáng trong ngành giáo dục.

8 năm cõng bạn đến trường...

Câu chuyện 8 năm cõng bạn đến trường của em Vũ Minh Quang (học sinh lớp 11KA3, Trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình) đã gây xúc động cho nhiều người.

Lê Ngọc Quốc Đạt (học sinh lớp 11KA3, Trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình) mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ. Gia đình Đạt lại khó khăn, bố mẹ đi làm xa, Đạt ở với bà đã già, yếu. Những tưởng ước mơ đến trường của Đạt sẽ khép lại, thế nhưng, những hành động đẹp, sự sẻ chia của Quang đã tạo nên một điều kỳ diệu đến 
với em.

Kể lại về tình bạn đặc biệt của mình, Vũ Minh Quang chia sẻ: Nhà em cách nhà Đạt khoảng vài trăm mét. Từ nhỏ, em đã thấy bạn bị khuyết tật, bố mẹ lại không ở nhà, chỉ có mỗi mình bà thì đã lớn tuổi nên em nghĩ sẽ phải giúp đỡ bạn để bạn được đến trường, tiếp xúc và học tập với bạn bè. Lúc đầu chưa có xe lăn, em hằng ngày phải chở bạn bằng xe đạp trên quãng đường tầm 1km. Quãng đường không quá dài nhưng thời gian đầu, công việc này thực sự khó khăn.

“Nhiều khi đi đường gặp ổ gà, hai đứa ngã chỏng chơ ra. Em rất lo vì sức khỏe của bạn vốn không tốt. Mỗi lần bị ngã là bạn thường rất đau, thậm chí có hôm còn đau mấy ngày liền mới khỏi. Càng thương bạn, em càng cố gắng chắc tay lái. Từ khi có xe lăn, quãng đường đi học đỡ vất vả hơn, đặc biệt là không còn bị ngã nữa” - Quang xúc động chia sẻ

Không ngại gian khổ, khó nhọc, hằng ngày, Quang đều đồng hành cùng người bạn mắc bệnh xương thủy tinh đến trường. Em thường đi bộ đẩy xe cho bạn. Lớp học năm trước nằm ở trên tầng 3 nhưng Quang vẫn kiên trì cõng bạn đi qua từng bậc cầu thang.

Biết được thông tin về tình bạn đẹp giữa Đạt và Quang, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư khen. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Thầy đánh giá cao những tình cảm và sự cố gắng vươn lên của hai em. Việc làm của hai em chắc chắn sẽ tạo ra sự lan tỏa trong ngành giáo dục và toàn xã hội, tạo ra cảm hứng và động lực cho các bạn học sinh trong cả nước về tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng”.

Tấm gương về tình yêu thương học trò của thầy Dậu hay tình bạn thiêng liêng của Đạt và Quang không phải là cá biệt. Trên khắp các nẻo đường của đất nước, luôn có những tấm gương như thế. Những việc làm chắc chắn sẽ lan tỏa trong toàn ngành và toàn xã hội.

Không ồn ào, khoa trương mà bằng chính những công việc, hành động cụ thể của mình, những tấm gương được vinh danh trong lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017 sẽ còn lan toả và nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình trong toàn ngành giáo dục...

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.