Chuyện thương tâm vào ngày cuối năm
Câu chuyện về cháu bé Thái Lý Hạo Nam ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp rơi xuống trụ bêtông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen vẫn chưa hết nguôi ngoai trong lòng bạn đọc. Bởi đây là câu chuyện chưa có tiền lệ trong lịch sử, trước giờ chưa từng có, một cháu bé 10 tuổi có thể rơi vào trụ bêtông có đường kính chỉ vỏn vẹn 25cm.
Như Lao Động đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 31.12.2022, bé cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong.
Các bạn bè đi cùng em liên tục hô hoán người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, song, trên thực tế, do miệng lỗ trụ bê tông có kích thước nhỏ nên nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống.
Đến rạng sáng ngày 1.1.2023, lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ kéo trụ bêtông lên đã kịp đưa em về với gia đình nhưng không thực hiện được.
Trong những ngày đầu năm mới 2023, gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng hơn 350 người vẫn nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ 24/24 với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện.
Kỳ tích không xảy ra
Sau 4 ngày liên tục ứng biến, phối hợp nhiều biện pháp cứu nạn cứu hộ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa chất, địa hình nhưng công tác giải cứu cháu bé vẫn bất thành. Sự cố hy hữu buộc mọi người dần dần chấp nhận cháu bé có tiên lượng rất xấu.
Đến tối ngày 4.1, lực lượng chức năng chính thức xác nhận thông tin cháu bé Trần Lý Hạo Nam đã tử vong, căn cứ dựa trên đánh giá giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương.
Cha bé Hạo Nam cũng được đưa đến hiện trường làm việc với cơ quan chức năng. Từ đây, các lực lượng thay đổi biện pháp từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể để đưa em về với gia đình và lo hậu sự.
21 ngày đêm không mỏi
Hành trình gian nan của lực lượng cứu nạn cứu hộ những ngày cận Tết khiến mọi người không khỏi xót xa:
Ngày 5.1, tổ chuyên gia Nhật Bản đến hiện trường cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm phương án tối ưu nhất nhưng không thành.
Ngày 6.1, lực lượng chức năng chốt phương án kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bêtông.
Ngày 7.1, công nhân tiến hành đóng cọc ván thép có chiều dài 18m xung quanh trụ bê tông. Hoạt động cứu nạn, cứu hộ diễn ra khẩn trương đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 8.1, do tình hình thực tế, thay cừ vàn thép 12m cho cừ 18m; đóng xong khung cừ và bổ sung thêm cẩu 80 tấn.
Ngày 9.1, nhân lực phục vụ nhiệm vụ cứu hộ được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn.
Ngày 10.1, tiến hành cắt bỏ 03 đầu cọc nằm trong hố móng; chuẩn bị hạ khung chống tầng 3.
Ngày 11.1, mưa lớn từ đêm 10.1 gây trở ngại cho lực lượng cứu nạn cứu hộ. Chiều cùng ngày, tổ triển khai hàn lắp đặt khung chống tầng 4 và tiếp tục đào lấy đất trong hố móng.
Ngày 12.1, Cắt các đầu cọc bê tông xung quanh để lắp tầng khung chống 5.
Ngày 13.1, lực lượng xác định khó khăn nhất vẫn là công tác đào đất sét cứng và cắt cọc trong điều kiện chật hẹp.
Ngày 14.1, lắp đặt thành công khung chống tầng 6. Hàn khung giữ tạm thời ống vách và thực hiện rung hạ 28m cọc ván thép để giữ ổn định cọc bê tông trong ống vách.
Ngày 15.1, Nhổ được ống vách (D1600) bằng cẩu 80 tấn có treo búa rung 90kW. Tiến hành đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite phạm vi phía dưới khung vây ván thép.
Ngày 16.1, ống trụ 1 dài 12m đã đưa lên mặt đất.
Ngày 17.1, Đào đất sâu 27m so với đầu cọc bê tông, trong quá trình đào sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách.
Ngày 18.1, xảy ra sự cố trong công tác tìm kiếm, việc đưa thi thể lên mặt đất chậm trễ so với dự kiến.
Đêm 19.1, đoạn ống bêtông thứ 2 được đưa lên mặt đất.
1 giờ 20 phút sáng 20.1, lực lượng chức năng đưa thành công thi thể cháu Hạo Nam lên mặt đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Em đã về với gia đình!
Những ngày này, khi người người thỏa sức vui xuân đón Tết, nhà nhà hạnh phúc sum vầy, lực lượng cứu hộ cùng các đơn vị, cá nhân vẫn nỗ lực, quyết tâm tìm kiếm em lên trên mặt đất. Cha, mẹ em vẫn mòn mỏi đợi con về...
Sau những nỗ lực không mệt mỏi, sáng ngày 29 Tết, em cũng được về nhà với gia đình - đó là một niềm an ủi, động viên cuối cùng mà lực lượng cứu hộ có thể mang lại cho người thân của bé Hạo Nam cũng như những người quan tâm theo dõi vụ việc.
Từ câu chuyện này, hy vọng mọi người rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, từ tổ chức cứu nạn, cứu hộ, quản lý công trình, nuôi dạy con trẻ,... và ý thức trong mỗi người.