Nhiều quán thịt chó đắt hàng vì quan niệm "giải đen" dịp cuối năm

TÙNG GIANG-ANH THƯ |

Một số người dân quan niệm ăn thịt chó sẽ “giải đen” vì vậy nhiều quán thịt chó trên địa bàn Hà Nội tấp nập khách ra vào dịp cuối năm.

Ngày 31.12, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại khu vực phố Quan Nhân (Thanh Xuân, Hà Nội), đường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), đường Trung Kiên (phường Dương Nội, quận Hà Đông), phố Duy Tân (Cầu Giấy)... không khó để chứng kiến cảnh mua bán, khách hàng đến ăn thịt chó tấp nập diễn ra vào ngày cuối cùng trong năm.

Tại đây, các hàng quán bán thịt chó mọc lên san sát, mở cửa từ sáng tinh mơ. Hàng chục con chó đã thui vàng bóng được xếp chồng lên nhau chuẩn bị bày bán.

 
Vì quan niệm này mà nhiều hàng thịt chó cũng đắt hàng hơn bình thường. Ảnh PV

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá thịt chó vào dịp cuối năm tại các điểm bán lẻ sẽ được tính theo mức giá cả xương là 220.000 đồng/kg, còn thịt không sẽ có giá là 270.000 đồng/kg. Trung bình mỗi con sẽ có trọng lượng từ 6 đến 7 kg. Nếu khách mua cả con sẽ có giá 200.000 đồng/kg.

Qua trao đổi, một chủ bán thịt chó tại đây cho biết, cứ vào dịp cuối năm, nhu cầu của khách sẽ lớn hơn ngày thường vì nhiều người quan niệm ăn thịt chó vào thời điểm này thì sang năm mới, tháng mới sẽ không gặp đen đủi trong công việc, cuộc sống.

Quán thịt chó trên đường Xuân Phương tấp nập khách. Ảnh PV
Quán thịt chó trên đường Xuân Phương tấp nập khách. Ảnh PV

“Vào những ngày này, số lượng thịt chó bán ra rất tốt. Mỗi ngày có thể bán đến vài con. Đặc biệt là hôm nay, quán không chỉ có khách đến đặt bàn, nhiều người cũng mua thịt về tự chế biến”, vị chủ quán cho hay.

Tương tự, anh Quan (sinh năm 1980, chủ một tiệm thịt chó lâu năm trên phố Quan Nhân) cho biết, để có đủ lượng thịt phục vụ cho những ngày cuối năm, anh phải liên hệ và đặt trước nhiều lò mổ vì nhu cầu lớn của khách hàng. Bên cạnh đó, do lượng khách đông đột biến nên mỗi quán lúc nào cũng phải có từ hai đến ba nhân viên túc trực.

“Bây giờ người ta ít ăn thịt chó hơn trước. Việc kinh doanh loại thực phẩm này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Quán mình bán hàng cũng chỉ chờ những ngày cuối tháng, dịp cuối năm vì quan niệm người Việt vẫn thích ăn thịt chó để chút hết những đen đủi trong quá khứ. Quán bán cho khách quen là chủ yếu”, anh Quang bộc bạch.

Là khách hàng của quán thịt chó, anh Lương Văn Toản (sinh năm 1982, trú tại Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội) là một thực khách chia sẻ, anh cùng nhóm bạn thường ăn thịt chó vào cuối tháng và phố Quan Nhân cũng là địa điểm quen thuộc anh thường ghé qua.

Chủ quán thịt chó trên đường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) thông báo đã hết hàng lúc 20h.
Chủ quán thịt chó trên đường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) thông báo đã hết hàng lúc 20h.

"Nhiều người lên án thịt chó nhưng tôi ăn vì thấy thịt ngon. Mỗi người có khẩu vị thói quen ăn uống riêng. Thực tế có nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc người ta vẫn ăn nên không thể nói ăn thịt chó là không văn minh hay phản cảm", anh Toản nói.

Tại một quán thịt chó trên đường Xuân Phương (Nam Từ Liêm), quán thịt chó đã chật kín khách hàng. Chủ cửa hàng cho biết những ngày cuối tháng khách khá đông đúc và đã hết hàng lúc 20h.

Cũng trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, trên thực tế, hiện chưa có một nghiên cứu đánh giá hay ghi chép nào cho rằng ăn thịt chó có... “giải đen” hay không.

Theo ông Chức, việc người dân có quan niệm, niềm tin gì thì họ sẽ thực hiện điều đó. Về niềm tin, tín ngưỡng không giải thích được, ví dụ như người dân nói đây là cái cây thiêng thì họ thờ cúng ở đó.

"Tôi chỉ muốn khuyến cáo, niềm tin gì cũng phải dựa vào thực tế. Việc có đen hay đỏ phụ thuộc vào sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người trong công việc cũng như cuộc sống", ông Chức nói.

TÙNG GIANG-ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thưa thớt dần “Thủ phủ thịt chó miền Tây"

Phương An |

Còn khoảng hơn 5 lò làm thịt chó, mỗi lò hằng ngày làm khoảng vài chục đến hơn 100 kg, chợ Kinh B - nơi từng được mệnh danh là "thủ phủ thịt chó miền Tây" - đang ngày càng đến hồi "suy thoái"

Khu phố thịt chó nổi tiếng nhất Cần Thơ giờ ra sao?

Trần Lưu - Sở Hạ |

Từng là khu phố chuyên bán thịt chó nổi tiếng nhất Thành phố Cần Thơ, giờ đây cả con đường này chỉ còn lại 1 quán cuối cùng và luôn trong cảnh ế ẩm qua ngày...

Người dân không thiết tha, hàng quán thịt chó biến mất thầm lặng tại TPHCM

Tú Anh |

Ăn thịt chó là câu chuyện gây nhiều tranh cãi không phải chỉ thời gian gần đây. Tại TPHCM, có một thực tế là nhiều hàng quán thịt chó đang ngày càng "tàn lụi".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thưa thớt dần “Thủ phủ thịt chó miền Tây"

Phương An |

Còn khoảng hơn 5 lò làm thịt chó, mỗi lò hằng ngày làm khoảng vài chục đến hơn 100 kg, chợ Kinh B - nơi từng được mệnh danh là "thủ phủ thịt chó miền Tây" - đang ngày càng đến hồi "suy thoái"

Khu phố thịt chó nổi tiếng nhất Cần Thơ giờ ra sao?

Trần Lưu - Sở Hạ |

Từng là khu phố chuyên bán thịt chó nổi tiếng nhất Thành phố Cần Thơ, giờ đây cả con đường này chỉ còn lại 1 quán cuối cùng và luôn trong cảnh ế ẩm qua ngày...

Người dân không thiết tha, hàng quán thịt chó biến mất thầm lặng tại TPHCM

Tú Anh |

Ăn thịt chó là câu chuyện gây nhiều tranh cãi không phải chỉ thời gian gần đây. Tại TPHCM, có một thực tế là nhiều hàng quán thịt chó đang ngày càng "tàn lụi".