Nhiều khách sạn ở TPHCM "méo mặt" vì đợt dịch COVID-19 mới

Huân Cao |

Đợt dịch COVID-19 quay trở lại lần này đã làm cho các khách sạn từ 1 đến 5 sao ở TPHCM "méo mặt" vì khách hủy đặt phòng hàng loạt.

Khách sạn 5 sao cũng than trời

Sau một thời gian dịch được kiểm soát tốt, nhiều khách sạn khách sạn 5 sao ở TPHCM có lượng khách đăng ký lưu trú tăng lên nhờ chương trình giảm giá và kích cầu. Nhiều khách sạn có khách đăng ký lưu trú trong dịp hè này lên đến hơn 50% công suất phòng. Tuy nhiên, dịch COVID-19 quay trở lại, dẫn đến lượng khách hủy đặt phòng tăng cao, các khách sạn lại trở về thời điểm khi công suất phòng chưa tới 10%.

Ngày 12.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, giám đốc kinh doanh một khách sạn hạng sang 5 sao tại quận 1 cho biết: "Ngay từ sau lễ 30.4 và 1.5, do yêu cầu phòng dịch nên gần như toàn bộ tiệc và hội nghị đã lên lịch trong tháng 5 đều phải huỷ. Đối với những sự kiện diễn ra trong tháng 6 sắp tới cũng nhiều khả năng sẽ huỷ, do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Giai đoạn trước và trong lễ, công suất phòng đã hồi phục rất nhiều so với vài tháng trước, đạt bình quân 40-50%. Tuy nhiên, ngay khi có thông tin dịch bùng phát trở lại, gần như toàn bộ lượng đặt phòng đều huỷ, công suất hiện tại của tháng 5 chỉ còn 3-5%".

Quay lại điểm xuất phát

Theo tìm hiểu của PV, khách sạn 5 sao, hạng sang còn có vài khách ghé thăm nhờ giá giảm sâu, trong khi các khách sạn từ 1-3 sao thì coi như "buông tay". Chủ khách sạn 3 sao H.S trên đường Lê Lai (quận 1), cho biết bản thân khách sạn của ông và nhiều khách sạn quanh đây đã "ngã quỵ" khi đợt dịch COVID-19 lần này quay lại.

"Mấy lần trước còn có thể cầm cự được do còn nguồn tiền dự phòng, giờ tiền dự phòng không còn đồng nào đâu. Sau khi dịch được kiểm soát tốt, tôi mạnh dạn đi vay ngân hàng để đầu tư sửa sang lại, sau thời gian dài đóng cửa. Vừa sửa xong chỉ đón được vài nhóm khách trong dịp lễ 30.4 vừa rồi, giờ làn sóng dịch quay trở lại thì đồng nghĩa tôi ngã quỵ rồi" - chủ khách sạn H.S chia sẻ.

Khảo sát một số khách sạn 1-3 sao ở khu vực trung tâm Thành phố, chúng tôi nhận thấy từ nhân viên đến quản lý hay đến chủ khách sạn, đều có chung tâm trạng buồn và lo lắng cho việc đóng cửa khách sạn trong những ngày tới.

"Vào đầu tháng 4 chúng tôi đón nhận nhiều khách đăng ký phòng trong dịp hè này. Khi đón nhận được lượng khách đăng ký tăng, chúng tôi từ nhân viên đến chủ ai cũng vui mừng và phấn khởi. Thế nhưng, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu khi có đến 100% khách đăng ký đã hủy phòng, khách sạn chúng tôi giờ trở về điểm xuất phát như thời kỳ đầu bùng dịch" - Anh T chủ khách sạn A.E chia sẻ.

Gần 2 năm qua, nhiều khách sạn từ 1-5 sao trên địa bàn TPHCM, liên tiếp bị dịch bệnh "quần" dẫn đến phá sản. Số còn lại đang cầm cự từng ngày với hy vọng "sau cơn mưa trời lại sáng".

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện ca COVID-19, Hải Phòng dừng hoạt động khách sạn, nhà nghỉ

Mai Dung |

Ngày 8.5, Thành ủy Hải Phòng ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng khẩn cấp tìm người đến karaoke New KTV, khách sạn Tường Vy 2

Mai Dung |

Ngày 8.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19.

Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi ca mắc COVID-19 Hải Dương từng lưu trú

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân 3051 Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, ngày 6.5, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đi qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xuất hiện ca COVID-19, Hải Phòng dừng hoạt động khách sạn, nhà nghỉ

Mai Dung |

Ngày 8.5, Thành ủy Hải Phòng ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng khẩn cấp tìm người đến karaoke New KTV, khách sạn Tường Vy 2

Mai Dung |

Ngày 8.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19.

Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi ca mắc COVID-19 Hải Dương từng lưu trú

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân 3051 Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, ngày 6.5, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đi qua.