Nhặt được hơn 18 triệu đồng, học sinh lớp 6 trả lại người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Sáng 23.12, tại lễ chào cờ đầu tuần, em Trịnh Đình Hải Duy - học sinh lớp 6D, Trường THCS Phan Huy Chú (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã được tuyên dương về hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Tại buổi tuyên dương, em Duy được nhận giấy khen của Sở GDĐT Hà Tĩnh, UBND huyện Thạch Hà, Hội đồng Đội huyện Thạch Hà, thư khen của Phòng GDĐT Thạch Hà, quà của Trường THCS Phan Huy Chú và quà của Đoàn xã Thạch Thanh.

Trước đó, vào trưa ngày 16.12, em Trịnh Đình Hải Duy (11 tuổi, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Thạch Thanh) phụ giúp mẹ bán hàng thì nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có 18,2 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, thẻ ATM.

Sau khi nhặt được ví, em Duy đã báo với mẹ, rồi mẹ nhờ chính quyền địa phương tìm người đánh rơi để trả lại. Sau khi thông báo, anh Phạm Xuân Hường (trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) đã đến xin nhận lại tài sản và giấy tờ mà mình đánh rơi.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền, vàng đem trả lại

TRẦN TUẤN |

Bà Bùi Thị Kim Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, sáng 11.11 khi vừa đến trường, bà được Phạm Tiến Thành - học sinh lớp 3A của trường - chạy đến đưa cho một chiếc ví và nói rằng em nhặt được trên đường, nhờ cô tìm người đánh rơi để trả lại. Bà mở ví ra thấy bên trong có hơn 600.000 đồng và 1 chiếc lắc, 2 nhẫn vàng.

Tuyên dương 2 học sinh trả lại tiền cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.10, tin từ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Trường THCS Hồng Tân trao tặng giấy khen, tuyên dương em Phạm Thị Hoài và Nguyễn Thị Lan (học sinh lớp 9B, trú tại xã Tân Lộc, Lộc Hà) vì đã có hành động nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền, vàng đem trả lại

TRẦN TUẤN |

Bà Bùi Thị Kim Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, sáng 11.11 khi vừa đến trường, bà được Phạm Tiến Thành - học sinh lớp 3A của trường - chạy đến đưa cho một chiếc ví và nói rằng em nhặt được trên đường, nhờ cô tìm người đánh rơi để trả lại. Bà mở ví ra thấy bên trong có hơn 600.000 đồng và 1 chiếc lắc, 2 nhẫn vàng.

Tuyên dương 2 học sinh trả lại tiền cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.10, tin từ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Trường THCS Hồng Tân trao tặng giấy khen, tuyên dương em Phạm Thị Hoài và Nguyễn Thị Lan (học sinh lớp 9B, trú tại xã Tân Lộc, Lộc Hà) vì đã có hành động nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.