Chiều 19.9, đang ghi lại hình ảnh một xưởng sản xuất "khổng lồ" của Công ty Hồng Lin ở Khu kinh tế Vũng Áng đổ sập trong bão số 10, chúng tôi được nghe mấy người đàn ông kể lại câu chuyện họ đã may mắn thoát chết kỳ diệu như thế nào.
Một trong những người được "thần chết" tha mạng đó là ông Phan Như Tam (60 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chưa hết bàng hoàng kể, sáng 15.9, khi bão số 10 sắp đổ bộ, do chủ quan nghĩ xưởng lớn đồ sộ này không thể đổ được nên ông cùng 2 bảo vệ khác là Phan Như Hoan (65 tuổi, trú xã Cổ Đạm) và Phan Như Tùng (62 tuổi, trú TP. Vinh, Nghệ An) nằm lại trong xưởng để trực bão, trông coi tài sản.
"Khoảng tầm 10 giờ, đợt gió rít mạnh khiến nhà xưởng đổ sập từng gian một như toa tàu. Chúng tôi hết hồn vía nằm bịt tai như chấp nhận đón cái chết đang đến. Thế mà thật quá may mắn, khi nhà xưởng đổ xuống thì cây thép chống gác lên trên cái tủ nên mái nhà không đè lên chúng tôi" - ông Tam kể lại.
Sau khi nhà xưởng đổ sập, 3 người bảo vệ lớn tuổi ướt sũng nằm yên tại chỗ suốt hơn 3 giờ đồng hồ, lúc bão tan, gió nhẹ rồi, mọi người mới lóp ngóp bò dậy khỏi đống đổ nát.
Cũng theo ông Hoan, điều thần kì đã xảy ra với họ. Bởi, hôm nhà xưởng sập, 3 người nằm trên một giường đều thoát chết, trong khi con chó mà họ nuôi thì bị đống sắt thép đè chết tại chỗ, ngay bên cạnh các chủ nhân của nó.
Rất bất ngờ
Sáng nay 20.9, trao đổi thông tin về 3 bảo vệ già của Cty Hồng Lin thoát chết hi hữu trong bão số 10, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh tỏ ra rất bất ngờ. "Trước bão, chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu người dân sơ tán đến nơi an toàn. Đã có khoảng 300 người sơ tán đến Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế của chúng tôi. Vậy mà không hiểu tại sao 3 bảo vệ đó còn chủ quan ở lại trong nhà xưởng mà Cty đã ngừng hoạt động từ lâu. Thật may mắn, nếu không thì...."- vị lãnh đạo nói.