Ngợi khen sự gan dạ, bình tĩnh
3 ngày sau khi xảy ra sự việc tên cướp Thái Mạnh Giáp (26 tuổi, trú thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) dùng dao khống chế nhân viên bán xăng dầu ở cửa hàng xăng dầu Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để cướp tiền, nhiều người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàn tán, trầm trồ về sự mưu trí, gan dạ của anh nhân viên bán xăng dầu tên Đặng Ngọc Hạnh (29 tuổi, quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi tay không đã quật ngã, bắt gọn tên cướp.
Chị Phạm Thị Hà (36 tuổi) nhà đối diện cửa hàng xăng dầu nơi xảy ra vụ cướp, kể “Hôm đó chừng khoảng hơn 19 giờ tối, tôi đang ngồi bán hàng và có mấy người đến ngồi uống nước thì nghe tiếng hô hoán cướp, cướp ở phía cửa hàng xăng dầu trước nhà. Lúc này mọi người chạy sang thì thấy Hạnh đã ngồi đè lên tên cướp nằm trên sàn nhà và quặt tay tên cướp đang cầm dao ra sau lưng. Lúc đó mọi người xúm lại giữ tên cướp chừng 10 phút rồi công an đến đưa về trụ sở luôn”.
Về hành động của anh Hạnh khi một mình khống chế tên cướp tay cầm dao, chị Hà nói “Phải nói Hạnh rất bình tĩnh, mưu trí và dũng cảm mới làm được như thế. Chứ nhiều người khác thì lúc đó sợ hãi có lẽ chỉ biết làm mọi thứ theo yêu cầu của tên cướp mà giữ an toàn mạng sống thôi”.
Anh Nguyễn Tiến Sỹ (20 tuổi) là người đã đến chứng kiến và còn dùng điện thoại quay lại clip tên cướp bị khống chế nhận xét “Đúng là anh Hạnh rất bản lĩnh, gan dạ mới dám khống chế tên cướp tay đang cầm dao tấn công mình như thế. Rơi vô hoàn cảnh đó mà là em thì cũng chỉ biết phục tùng theo yêu cầu của tên cướp thôi”.
Chủ động tìm cách đối phó
Anh Đặng Ngọc Hạnh – người nổi tiếng vì đã khống chế tên cướp nguy hiểm, kể, vào khoảng 19h20 tối ngày 17.1, khi vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi ở ghế của cửa hàng xăng dầu để bán, lúc này cả cửa hàng chỉ có một mình anh thì thấy một nam thanh niên đi xe máy vào nói đổ xăng đầy bình.
“Tôi đổ được khoảng 13 ngàn tiền xăng thì thanh niên đó bất ngờ đi vòng ra sau rút dao từ trong người ra dí vào cổ tôi rồi nói khẩn trương dẫn vào mở két sắt đưa tiền đây. Lúc đó tôi hoảng sợ một chút rồi thực hiện theo yêu cầu của tên cướp. Nhưng vô trong phòng thì tôi dần lấy lại bình tĩnh rồi tôi nói bây giờ buổi chiều tiền trong két đã đưa đi ngân hàng cả rồi, mà chìa khóa thì kế toán giữ tôi không mở được đâu nên nó suy nghĩ một lúc, sau đó tôi nói tiếp giờ tôi đưa cho anh 5 trăm ngàn rồi anh chạy đi, tôi không báo công an đâu thì nó phân vân một hồi rồi bất ngờ nó vung dao đâm vào người tôi nhưng tôi tránh được rồi giằng co xô đẩy với nó, sau đó tôi gài chân quật ngã nó nằm xuống sàn nhà rồi ngồi đè lên và hô hoán mọi người chạy đến” - Anh Hạnh kể.
Nghĩ lại hành động của mình, anh Hạnh nói “Thực sự sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi đã cố tình kéo dài thời gian và đưa ra những lời nói nhằm đánh vào tâm lý để nó phân vân, lưỡng lự, suy nghĩ lại trước khi ra tay tấn công. Hôm đó tiền của cửa hàng để ở tủ chứ không phải trong két nhưng tôi cũng đã chủ động dẫn nó ra vị trí đặt két có camera giám sát để nó thấy camera mà lo sợ, chùn lại ý tưởng tấn công. Lúc đó trong túi quần tôi có tầm hơn mười triệu, nếu tình huống nó cứ quyết liệt đòi cướp được tiền thì tôi mới rút tiền trong túi đưa cho nó” – Anh Hạnh kể lại.
Với thông tin, nhiều người cho rằng, tiền có bị cướp thì cũng là tiền công ty chứ không phải tiền của cá nhân mình nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân thì tình huống đó nên thực hiện theo yêu cầu của tên cướp, anh Hạnh cho rằng tùy từng cách nhìn nhận, còn với bản thân anh nếu có tình huống bị cướp khác xảy ra thì đầu tiên vẫn là thật bình tĩnh rồi tùy vào tình huống cụ thể mà đưa ra phương án xử lý phù hợp.