Khoảng 11h cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến động viên thăm hỏi gia đình của 4 người tử vong trong vụ cháy tại con hẻm 623 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15 (Quận 10). Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên quan sát và bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.
Bà Hoàng - người dân tại hiện trường vụ cháy cho biết, khoảng 3h, mọi người trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám nghe tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người chạy ra thì thấy căn nhà số 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 bốc cháy ngùn ngụt.
Mọi người dùng bình chữa cháy mini và nước bơm bào nhưng không có tác dụng. Lửa bùng lên từ tầng trệt và cháy dữ dội. Chỉ vài phút sau, lửa đã lan sang nhà bên cạnh.
“Lúc cháy, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài. 4 người kẹt bên trong không qua khỏi” - bà Hoàng kể lại.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM (PC07), khi đến hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, đang cháy tại lầu 1 và phòng bếp tầng trệt nhà dân địa chỉ 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8. Đồng thời, đang cháy lan sang phần gác và tầng trệt nhà dân số 623/20/21, phát sinh nhiều khói, khí độc.
Đến lúc 4h10', đám cháy cơ bản được khống chế. Lúc 4h15', Đội PCCC và CNCH Công an Quận 11 chi viện đến triển khai 1 lăng A chữa cháy tại số nhà 623/20/21.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23' ngày 17.2, vụ cháy khiến 4 người tử vong.