Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Xả rác đã trở thành thói quen của nhiều người Việt

Kỳ Trinh |

Là tác giả của hàng chục bài viết phản ánh về tình trạng rác thải, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho hay, để khắc phục hiện tượng này thì chỉ việc tuyên truyền thôi là chưa đủ.

“Công tác quản lý của chúng ta đang thực sự chưa có hiệu quả trong vấn đề ngăn chặn vấn nạn rác thải. Vấn đề là ý thức của người dân mình quá kém. Người Việt mình chỉ có thói quen giữ vệ sinh ở trong nhà của mình thôi. Còn ngoài cửa sổ, với họ đã là đường phố, họ có thể xả rác bừa bãi và cũng chẳng có ai nhắc nhở họ việc đó”, ông nói.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, đây là vấn đề “nhức nhối”, không chỉ người dân Hà Nội, mà đồng bào cả nước đều quan tâm. Bởi vì, Hà Nội đâu phải của riêng người Hà Nội, đó là thủ đô, là bộ mặt của một đất nước.

"Việc xả rác bừa bãi chỉ ở Việt Nam mới thế thôi. Còn ở nhiều nước trên thế giới không bao giờ có chuyện như vậy. Đường phố của họ rất sạch. Ở các nước không bao giờ có chuyện ném mẩu thuốc lá xuống đường chứ đừng nói đến chuyện xả rác ở nơi công cộng. Rác thải không để đúng nói quy định có thể bị phạt vài trăm USD, thậm chí hàng trăm USD. Có như thế mới xử lý được dứt điểm vấn nạn rác thải.

Còn với nhiều người Việt, việc xả rác đã trở thành thói quen, thậm chí là tập quán.

Nhà tôi ở bên kia cầu Long Biên. Hàng ngày đi làm đều phải qua cầu. Vì vậy, tôi chứng kiến mỗi ngày tình trạng rác thải được người dân xả ra bừa bãi như thế nào. Vào các ngày rằm, mồng một, hay ngày Tết cúng ông Công ông Táo, người ta thả cá và xả cả rác xuống sông Hồng. Hai bên đường thì ngập ngụa túi ni lông và rác thải.

Với người nước ngoài, điều ấy thật kinh khiếp. Tôi rất ngượng và  vô cùng xấu hổ khi chứng kiến cảnh nhiều vị đại sứ quán, du khách nước ngoài lao động công ích vào những ngày thứ bảy, chủ nhật. Họ giúp mình nhưng đó còn là lời “nhắc nhở” về ý thức giữ gìn môi trường của chúng ta. Tiếc là, cán bộ ở nước ta chưa có thói quen "xuống đường" như thế.

Tóm lại là trong vấn đề dẹp loạn rác, ngoài chuyện ý thức của người dân thì nguyên nhân một phần là do ngành quản lý vẫn chưa có một chế tài thực sự nghiêm khắc để áp dụng", nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Kỳ Trinh
TIN LIÊN QUAN

Các bạn trẻ nhặt rác sau giao thừa: "Thấy vui dù việc rất nhỏ"

NBT |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập rác thải sau màn pháo hoa mừng năm mới và một vài nhóm bạn trẻ đã cùng nhau nhặt rác để làm sạch con phố.

Hồ Gươm ngập rác, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nói gì?

Đào Bích |

“Rác không tự nhiên sinh ra. Tất cả là do ý thức của người dân quá kém dẫn đến tình trạng này”, ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trả lời phỏng vấn của PV báo Lao Động về việc Hồ Gươm ngập rác sau tết dương lịch.

Mỗi người vứt một tờ giấy, chai nước là đủ biến Hồ Gươm thành bãi rác

Nguyễn Hà |

Liên quan đến sự việc khu vực Hồ Gươm ngập tràn trong rác thải sau đêm giao thừa, PGS.TS – Chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung cho rằng người ta đi chơi chỉ cốt thỏa mãn nhu cầu của mình mà không thấy được rằng, mỗi người chỉ cần xả ra một tờ giấy, một chai nước cũng đủ khiến khu vực Hồ Gươm tràn ngập trong rác thải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các bạn trẻ nhặt rác sau giao thừa: "Thấy vui dù việc rất nhỏ"

NBT |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập rác thải sau màn pháo hoa mừng năm mới và một vài nhóm bạn trẻ đã cùng nhau nhặt rác để làm sạch con phố.

Hồ Gươm ngập rác, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nói gì?

Đào Bích |

“Rác không tự nhiên sinh ra. Tất cả là do ý thức của người dân quá kém dẫn đến tình trạng này”, ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trả lời phỏng vấn của PV báo Lao Động về việc Hồ Gươm ngập rác sau tết dương lịch.

Mỗi người vứt một tờ giấy, chai nước là đủ biến Hồ Gươm thành bãi rác

Nguyễn Hà |

Liên quan đến sự việc khu vực Hồ Gươm ngập tràn trong rác thải sau đêm giao thừa, PGS.TS – Chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung cho rằng người ta đi chơi chỉ cốt thỏa mãn nhu cầu của mình mà không thấy được rằng, mỗi người chỉ cần xả ra một tờ giấy, một chai nước cũng đủ khiến khu vực Hồ Gươm tràn ngập trong rác thải.