Khi Tập đoàn Becsra VN đóng cửa 2 nhà máy vàng lớn nhất VN tại tỉnh Quảng Nam vì nợ thuế đầm đìa gần 300 tỉ đồng, thì cũng đồng thời mở ra những khoảng tối trong suốt quá trình hoạt động của họ. Đáng nói, hậu quả từ sự làm ăn bê bối đó là địa phương và cả ngàn công nhân phải gánh chịu.
Hoang báo tin cướp
Ngày 28.7, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố đóng cửa hai nhà máy vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (Quảng Nam), đại diện Tập đoàn Besra VN thông báo đã bị “sốc” khi hơn trăm người dân địa phương giữa ban ngày ùa vào cướp tài sản của Cty Vàng Phước Sơn tại kho vật tư nằm bên cạnh Khách sạn Quảng An, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
Theo phản ánh của đại diện doanh nghiệp, chiều 26.7, hơn 100 người dân địa phương vừa khuân vác, vừa sử dụng xe máy, xe bò để chở hơn 15.000 khay sắt đựng mẫu đá quặng thăm dò (trị giá 250.000 đồng/khay) cùng với khung sắt kê mẫu, máy vẽ sơ đồ địa chất, thùng đựng mẫu, cửa kéo… ra khỏi kho. Khi lực lượng công an huyện có mặt tại hiện trường thì hầu hết những người cướp kho đã kịp bỏ chạy, chỉ thu lại một phần tài sản qua các cuộc truy tìm. Theo ước tính của Cty TNHH vàng Phước Sơn, tổn thất sau vụ việc lên đến hàng tỉ đồng.
Tuy nhiên, ông Hoàng Hoa, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND huyện Phước Sơn, cho rằng không hề có vụ “cướp giật” tại kho vật tư, mà là do một số người dân ở khối 1 thị trấn Khâm Đức sau khi nghe tin công ty ngừng hoạt động, thấy các vật dụng (để ở bãi phế liệu ngoài trời) không có ai quản lý nên đã vào lấy để bán phế liệu.
Đại tá Đào Quang, Trưởng công an huyện Phước Sơn, cũng khẳng định số khay dùng để đựng quặng mẫu đang bỏ ngoài bãi đất trống, không ai bảo vệ đã lâu nên người dân địa phương đã vào đổ quặng ra để lấy bán phế liệu. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1.000 khay (bán cho tiệm phế liệu chỉ với giá 25.000 đồng/khay) và tiếp tục thu gom.

Ai cướp của ai?
Mặc dù lấy đi hàng tấn vàng, nhưng không chỉ nợ thuế nhà nước hàng trăm tỉ đồng mà Cty vàng Phước Sơn còn nợ người dân Khâm Đức 20 tỉ đồng từ tiền rau, tiền bún đến tiền các doanh nghiệp cung ứng nguyên vật liệu, khiến người dân nhiều làn phong tỏa Cty để đòi nợ. Đến nay, Cty vàng này cũng chỉ mới trả được tiền rau bún, còn khoảng 18 tỉ đồng nợ Cty Quảng An (thị trấn Khâm Đức) vẫn chưa trả. Đây là tiền của nhiều người dân, doanh nghiệp khác hùn vốn hoặc cung cấp hàng hóa cho Quảng An, khiến kinh tế nhiều người dân ở Khâm Đức suy sụp.
Ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, nói: “Vàng thì họ vẫn chở đi bán, mà thuế không nộp, ngân sách huyện bị ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, các cam kết của Cty này với người dân địa phương như làm đường, nước sạch… cũng nhiều năm qua không thực hiện. Giờ đóng cửa để gây áp lực đòi hoãn thuế, thông báo cho công nhân nghỉ việc mà không giải quyết một chế độ nào. Tiền bảo hiểm đã thu của công nhân, nhưng lại không nộp cho bên Bảo hiểm xã hội, hơn 4 tỉ đồng. Hơn 700 công nhân mất việc, tay trắng, tứ tán. Trong đó có 450 người dân Phước Sơn, nguy cơ họ vì mưu sinh mà đi làm phu đào vàng trái phép hay theo lâm tặc phá rừng là rất lớn, khiến địa phương càng thêm lo”.