Những ngày gần đây, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ. Trong thời tiết oi bức, việc ra hồ Tây để tắm mát giải nhiệt là lựa chọn của nhiều người dân Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, cứ khoảng 16h hàng ngày, có hàng chục người dân và trẻ nhỏ ra góc hồ Tây thuộc địa phận phường Quảng An, quận Tây Hồ để bơi lội, tắm mát.
Em Nguyễn Quốc Hưng (15 tuổi, quận Tây Hồ) cho biết, những ngày nắng nóng, em cùng nhóm bạn thường xuyên ra khu vực này vào buổi chiều để "giải nhiệt".
Bãi tắm tự phát này có nhiều năm nay, nhưng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, người dân không đến tắm nữa. Thế nhưng, sau dịch khu vực này lại đông đúc trở lại. "Mặc dù ở đây có biển cấm tắm, nhưng em và nhiều người quanh khu vực vẫn đến vì được bơi lội thoải mái, lại không mất tiền", Hưng nói.
Ghi nhận của PV, người dân đến đây tắm chủ yếu tự trang bị phao bơi bằng xốp, can nhựa..., nhưng cũng có rất nhiều cháu bé ra đây tắm không được trang bị áo phao hay bất cứ phương tiện bảo hộ an toàn nào. Đồng thời, nhiều cháu bé ra bơi một mình không có người lớn giám sát.
Cũng theo ghi nhận, tại các bậc thềm lên xuống, rong rêu bám khá nhiều và trơn nên dễ dẫn đến tình trạng trượt ngã, gây nguy hiểm.
Mặc dù chính quyền địa phương đặt một số biển “cấm tắm” để ngăn chặn những tai nạn đuối nước đáng tiếc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình tới tắm rửa, bơi lội.
Đặc biệt, dù trời đã xẩm tối nhưng vẫn có người tắm, thậm chí có cả trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.
Chị Lê Thu Thảo (40 tuổi, ở Tứ Liên, Tây Hồ) cho hay, dù biết có đặt biển cấm ở đây, nhưng tiết trời oi bức quá, đến các bể bơi thì rất đông và tốn chi phí, vì thế tôi mới cho các con bơi ở khu vực hồ Tây, cho nó gần nhà.
"Vẫn biết như vậy là nguy hiểm, nhưng thời tiết nóng quá nên đành liều", chị Thảo nói.
Một số hình ảnh ghi nhận tại bãi tắm tự phát hồ Tây: