"Mong ổn định trong trạng thái bình thường mới"
Trao đổi với phóng viên về kỳ vọng vào ngày đầu năm mới 2021, Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh viên năm 3 Học viện báo chí tuyên truyền, tâm sự: “Năm rồi, tôi phải về quê để tránh dịch COVID-19 trong một thời gian khá dài do nhà trường cho nghỉ học. Khi trở lại Hà Nội, do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc làm thêm của tôi bị ảnh hưởng nặng".
Nam sinh viên trường báo cho biết, mong ước lớn nhất năm 2021 là dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt để cuộc sống, không chỉ của bản thân mà cả gia đình và bạn bè đều không bị đảo lộn.
Cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi, Hà Nội) chủ một doanh nghiệp sản xuất máy lọc nước cho biết, mong doanh nghiệp sẽ "ổn định trong trạng thái bình thường mới".
"Trong năm 2020, doanh nghiệp của tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.Theo nhận định của tôi, tình hình dịch bệnh sẽ chưa thể chấm dứt hẳn cho đến khi điều chế được vaccine COVID-19. Trong năm 2021, tôi chỉ mong doanh nghiệp hoạt động được ổn định trong trạng thái bình thường mới", Thắng cho biết.
Là một nhân viên môi giới bất động sản, chị Nguyễn Ngọc Thúy (Phú Thọ) cho biết, ngành nghề của chị là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch.
“Mình hy vọng tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được chấm dứt hoặc ít nhất sẽ không có những đợt bùng phát dịch mới để mọi người được yên tâm, tập trung làm ăn, kinh doanh buôn bán”, chị Thúy nói.
Mong một năm không xảy ra thiên tai, dịch bệnh
Cao Mạnh Tuân (28 tuổi, Quảng Bình) chia sẻ, năm 2020, Việt Nam không chỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mà tình hình bão lũ xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề cho gia đình ở quê nhà miền Trung.
“Bước sang năm mới 2021, mình có mong muốn quê hương miền Trung của mình, những người thân yêu của mình được bình an. Mong một năm không xảy ra thiên tai, dịch bệnh để mình hoàn tất việc học, ra trường kiếm được việc làm ổn định”, Tuân hy vọng.
Nguyễn Thị Thanh Thúy (29 tuổi, Đồng Nai), là du học sinh bậc thạc sĩ ngành y khoa tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, năm 2020, do bị ảnh hưởng bởi dịch nên mình không thể về Việt Nam thăm gia đình.
Thanh Thúy tâm sự: “Trước hết, tôi cầu mong cho bản thân, những người thân trong gia đình có thật nhiều sức khỏe. Thứ hai là mong sẽ sớm được trở về Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè sau quãng thời gian xa cách. Thứ ba, tôi mong sau khi bảo vệ thành công luận văn sẽ sớm kiếm được một công việc phù hợp với bản thân".
Mong được đón giao thừa bên gia đình
Nguyễn Thị Kim Vân, 23 tuổi, quê Hà Giang, chia sẻ: “Tôi bận đi làm cả năm ở Hà Nội nên thời gian bên gia đình rất ít. Năm nay tôi sẽ sắp xếp công việc để về quê thật sớm đón Tết cổ truyền bên bố mẹ và gia đình”.
Một số người vì ở xa không về nhà được, như Nguyễn Thị Cúc, 23 tuổi, đang du học Nhật Bản, cho biết: “Vì đại dịch COVID-19 nên việc về nước của tôi gặp khó khăn. Tuy ở trường có rất nhiều bạn, có thể cùng nhau đón giao thừa, nhưng giao thừa Tết cổ truyền sắp tới, tôi chỉ ước được ở bên bố mẹ và em trai".
“Tôi sẽ canh vào đúng thời khắc giao thừa để gọi về chúc mừng năm mới cả gia đình”, Cúc nói thêm.