Người thương binh “cả đời mua vé ngồi” đón ngày 27.7 trong bệnh viện

Nguyễn Nga |

Trong ngày lễ kỷ niệm Thương binh-Liệt sỹ 27.7, ở một góc nhỏ của bệnh viện quân y 175, người thương binh Nguyễn Văn Phòng đang đấu tranh giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Thương binh tàn, nhưng không phế

Thương binh Nguyễn Văn Phòng, quê ở Hải Phòng, hiện đang ở Khu thương binh Long Đất (Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), từng là lính xe tăng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam.

Trong lúc chiến đấu, ông bị thương đến liệt tủy sống nên suốt đời “phải mua vé ngồi” trên chiếc xe lăn. Khi lớn tuổi, trên người đủ thứ bệnh, ông Phòng lại phải nhập viện cấp cứu vì nghi ung thư tiền liệt tuyến.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cùng mọi người đến thăm và tặng quà cho chú Phòng tại bệnh viện. Ảnh PV
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cùng mọi người đến thăm và tặng quà cho ông Phòng tại bệnh viện. Ảnh PV

Trước khi phải nằm viện, hình ảnh người thương binh Nguyễn Văn Phòng để lại ấn tượng nhất với mọi người là luôn ngồi xe lăn chỉ đạo làm việc này, việc kia. Mỗi ngày, ông thay nước cho bể cá, tự nấu ăn và ca hát với bạn bè...

Còn giờ đây, người thương binh phải “mua vé ngồi” giờ đã chuyển sang "mua vé nằm" trên giường bệnh. Cán bộ trung tâm điều dưỡng thay nhau chăm sóc và các thương binh khác dù đều phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cùng lên thăm người anh em.

Mạng sống tính từng ngày, nhưng vẫn cố gắng để được sống

Hiện tại, thương binh Nguyễn Văn Phòng đang nằm tại phòng cấp cứu, khoa Ngoại Tiết Niệu B2, trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 (786 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh).

Mấy lần đến thăm, ông vẫn còn rất tỉnh táo và nhớ từng giờ phút lịch sử oai hùng của cuộc đời mình.

"Tôi không sợ chết, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, mọi thứ thoải mái lắm. Nhưng hàng ngày vẫn cố gắng nghe theo bác sĩ để nhìn thấy mọi người mỗi buổi sáng", ông Phòng nói.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Chỉ mong rằng khi chết được đưa về Vũng Tàu nơi mà tôi đã gắn bó gần như cả đời trên chiếc xe lăn và coi đó như quê hương thứ hai. Vì nơi đó có đồng đội từng cùng nhau ở chiến trường và sát cánh trong những năm tháng “mua vé ngồi” tại Long Đất. Họ không ít  người đã ngã xuống và yên nghỉ. Tôi sẵn sàng rồi!”.

Bệnh tái phát khiến đôi chân bị liệt của ông Phòng bị phù to

Bệnh tái phát khiến đôi chân bị liệt của ông Phòng bị phù to

Đứng bên cạnh những người bạn nhìn sâu trong đôi mắt người thương binh ấy là nỗi nhớ nhà, quê hương, đồng đội và cả sự cô đơn của tuổi xế chiều.

Thỉnh thoảng người lính ấy lại rơi vào trạng thái im lặng và chính ông lại phá vỡ bầu không khí đó trước bằng một câu chuyện hài của đời lính.

Từ khi biết thương binh Phòng bị bệnh, nhiều đồng đội, nhà hảo tâm đã góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ trang trải khi nằm viện.

Mới đây nhất, tình trạng của thương binh Phòng nguy kịch hơn khi lên cơn co giật, khó thở phải cấp cứu gấp. May mắn giữ được mạng sống, nhưng ông phải thở ôxy và nằm trong phòng hồi sức.

Đời người tuy ngắn ngủi và cuộc đời người thương binh “mua trọn vé ngồi” lại càng cô đơn và ngắn ngủi hơn. Mỗi năm, cứ đến ngày này mỗi người Việt lại thể hiện sự tri ân cũng như lòng biết ơn bằng cách đến thăm và tặng quà cùng những lời động viên.

Và năm nay, khi nhắc đến Nguyễn Văn Phòng, những người thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Long Đất lại có chút gì đó nghẹn ngào…

Nguyễn Nga
TIN LIÊN QUAN

Liên hoan “Tiếng hát Đường 9 Xanh” tri ân những anh hùng liệt sĩ

Bích Hà |

Trong không gian ngập tràn sắc màu nghệ thuật tại sân khấu Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, 10 đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc với hơn 100 tiết mục, quy tụ gần 700 diễn viên, nghệ sĩ tham gia Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh 2019. Mỗi tác phẩm trong liên hoan là những đóa hoa đẹp nhất dâng tặng những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Theo VGP |

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019), sáng 26.7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

M.T |

Hướng đến lễ kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), vừa qua, đoàn đại biểu do Đại đức Thích Phước Ngọc - Viện chủ Chùa Phước Quang - đã có buổi gặp gỡ và trao quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng tại xã Bình Ninh thuộc huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Liên hoan “Tiếng hát Đường 9 Xanh” tri ân những anh hùng liệt sĩ

Bích Hà |

Trong không gian ngập tràn sắc màu nghệ thuật tại sân khấu Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, 10 đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc với hơn 100 tiết mục, quy tụ gần 700 diễn viên, nghệ sĩ tham gia Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh 2019. Mỗi tác phẩm trong liên hoan là những đóa hoa đẹp nhất dâng tặng những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Theo VGP |

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019), sáng 26.7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

M.T |

Hướng đến lễ kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), vừa qua, đoàn đại biểu do Đại đức Thích Phước Ngọc - Viện chủ Chùa Phước Quang - đã có buổi gặp gỡ và trao quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng tại xã Bình Ninh thuộc huyện Tam Bình, Vĩnh Long.