Vụ lũ ống vùi lấp, cuốn trôi 13 người ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn:

Người thân không còn nước mắt để khóc

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Chị Nguyễn Y Nguyên - Bí thư Đoàn thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) - có đến 4 người thân bị chết và mất tích cùng nhiều người thân khác bị trôi mất nhà cửa, tài sản... trong vụ lũ ống ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. “Không biết đến bao giờ, chúng tôi mới được vào hiện trường để tìm các em? Đau đớn tận cùng nhưng mấy hôm nay, gia đình tôi chẳng ai còn đủ nước mắt để khóc” - chị Nguyên nói.

“Nằm dưới đống đất đá đó lạnh và đau lắm, em ơi...”

Chị Nguyễn Y Nguyên quê ở xã Phước Lộc, huyện Phước Đức, tỉnh Quảng Nam, nơi vừa có vụ lũ ống làm trôi hàng trăm ngôi nhà ở xã Phước Lộc cùng 11 người bị vùi lấp và 2 cán bộ xã bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi vận động dân tránh bão số 9. Và đến thời điểm này sau gần 5 ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do tất cả đường vào đều bị sạt lở, chia cắt không thể vượt qua. Gia đình, họ hàng chị Nguyên đều ở thôn 6, xã Phước Lộc và trong vụ thảm họa này, gần như cả đại gia đình đều có người thân mất tích hoặc mất nhà cửa.

“Hai cán bộ bị mất tích là em trai của tôi. Một làm Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc, là em con cô ruột; một làm cán bộ dân vận, là con của bác họ tôi. Hôm đó, đoàn 5 cán bộ đi vận động dân tránh bão, 3 người đi đầu không hề gì, chỉ hai em tôi đi sau là bị sụt đất và lũ cuốn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể” - chị Nguyên nghẹn ngào.

“Bây giờ nằm dưới đống đất đá đó lạnh và đau lắm, em ơi! Cả nhà mình không ai còn nước mắt để khóc nữa...” - chị Nguyên lẩm bẩm một mình nghe quặn thắt ruột gan.

Ngoài hai em là cán bộ xã bị lũ cuốn, chị Nguyên còn có 1 em trai họ khác và một cháu mới 9 tuổi là 2/11 người dân Phước Lộc bị vùi lấp trong đống đổ nát ở thôn 6. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ tại chỗ mới chỉ tìm được 5 người, trong đó có cháu 9 tuổi của chị Nguyên.

Hơn 1.000 dân tạm trú trong trụ sở ủy ban xã

Ngoài những người thân bị chết và mất tích, chị Nguyên còn có gia đình em gái ruột gồm chồng và 2 con nhỏ sống trên cầu bắc qua suối Nước Mắt đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản và nhà cửa. “Vợ chồng em gái và hai cháu của tôi may mắn chạy thoát được khi lũ ập đến, nhưng hiện giờ tài sản không còn gì khác ngoài bộ quần áo dính trên người. Họ đang cùng với gần 1.000 người dân khác bị mất nhà cửa vào trú tạm trong trụ sở UBND xã Phước Lộc” - chị Nguyên kể.

Vẫn chưa hết, chị Nguyên còn 1 cô và hai chú ruột, các cháu... đều trong tình cảnh bị trôi sạch nhà cửa, của cải... “Em rể tôi đang làm phó chủ tịch xã trong đó, người thân của tôi còn rất nhiều trong đó. Nhưng mấy hôm nay, thông tin báo ra ngoài bị ngắt quãng liên tục do sóng điện thoại lúc có lúc không khiến ai nấy đứng ngồi không yên. Từ đây vào đó chỉ có 50km thôi sao mờ giờ thành xa vời vợi” - chị Nguyên bỗng bật khóc thành tiếng.

Ngày 31.11, sau rất nhiều nỗ lực, phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc được qua điện thoại với ông Hồ Viết Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, là em rể của chị Y Nguyên. Ông Long cho hay, lực lượng tại chỗ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích còn lại nhưng vẫn chưa có kết quả do thiếu nhân lực và phương tiện cơ giới. “Cần kíp hơn cả bây giờ không phải làm tìm người mất tích nữa mà là cứu đói khẩn cấo cho dân” - ông Long nói.

Theo ông Long, hiện tại, trụ sở ủy ban xã còn gần 1.000 người dân đang trú ngụ, hàng ngày chỉ ăn cơm trắng và rau rừng. “Nhưng ngay cả cơm tới đây cũng khó khăn vì sắp hết gạo dự trữ. Rồi nguồn thực phẩm, gạo trong dân cũng sắp hết vì chia cắt với bên ngoài quá lâu ngày” - ông Long thông tin.

Cũng như chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, mấy hôm nay, những thành viên của gia đình chị Nguyên ở ngoài thị trấn Khâm Đức đều ruột gan như lửa đốt, ngày đêm tìm cách vượt rừng về nhà mình nhưng mọi cố gắng đều vô vọng...

Hoàng Văn Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tế bằng trực thăng cho dân bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

Hải Dũng |

Ngày 1.11, tổ bay do thượng tá - Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không Không quân) đã bay cứu trợ, chuyển 2 tấn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng đang bị cô lập tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Sư Đoàn 372 đã chuyển 2 tấn hàng tiếp tế cứu dân bị cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải- Tiến Dũng |

Ngày 1.11, trực thăng Mi17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 đã bay từ sân bay Đà Nẵng mang theo lương thực để bay vào tiếp tế cho hàng ngàn người dân còn bị cô lập, nguy cơ thiếu đói ở xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

Lở núi Phước Sơn: Mẹ Thiên Nhiên quá bất công với người dân Phước Lộc?

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Có một chi tiết không nhiều người biết trong vụ lở núi ở Phước Sơn làm 11 người dân mất tích là người dân ở đây được coi là điển hình của việc bảo vệ rừng. Và chính họ lại là nạn nhân của một trận lũ quét hung dữ xuất phát từ những cánh rừng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp tế bằng trực thăng cho dân bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

Hải Dũng |

Ngày 1.11, tổ bay do thượng tá - Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không Không quân) đã bay cứu trợ, chuyển 2 tấn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng đang bị cô lập tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Sư Đoàn 372 đã chuyển 2 tấn hàng tiếp tế cứu dân bị cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải- Tiến Dũng |

Ngày 1.11, trực thăng Mi17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 đã bay từ sân bay Đà Nẵng mang theo lương thực để bay vào tiếp tế cho hàng ngàn người dân còn bị cô lập, nguy cơ thiếu đói ở xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

Lở núi Phước Sơn: Mẹ Thiên Nhiên quá bất công với người dân Phước Lộc?

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Có một chi tiết không nhiều người biết trong vụ lở núi ở Phước Sơn làm 11 người dân mất tích là người dân ở đây được coi là điển hình của việc bảo vệ rừng. Và chính họ lại là nạn nhân của một trận lũ quét hung dữ xuất phát từ những cánh rừng...